13/04/2026
TÂM TÌNH TRI ÂN MỪNG KÍNH THÁNH VINH SƠN – 11/04
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”
Trong tâm tình hân hoan sau ngày mừng kính Thánh Vinh Sơn quan thầy (11/04) vừa qua, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi ân sủng, Đấng đã yêu thương quy tụ chúng con trong một Thánh lễ thật sốt sắng, trang nghiêm và tràn đầy tình hiệp nhất. Chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã nâng đỡ, gìn giữ và giúp mỗi người chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn ý nghĩa của ngày lễ bổn mạng hôm nay.
Hiệp cùng tâm tình đó, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha chánh xứ Giuse – người Cha luôn yêu thương, quan tâm và hết lòng chăm sóc đời sống đức tin của cộng đoàn giáo họ chúng con. Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn Cha đã chủ tế Thánh lễ long trọng, giúp chúng con được tham dự cách ý thức, sốt mến và kín múc được nhiều ơn lành thiêng liêng.
Chúng con cũng xin chân thành tri ân Cha Vinh Sơn quê hương đã quảng đại chia sẻ Lời Chúa. Qua những tâm tình sâu sắc về Lòng Chúa Thương Xót và gương sáng của Thánh Vinh Sơn, chúng con được nhắc nhớ và thôi thúc sống bác ái, khiêm nhường, biết quan tâm và phục vụ những người nghèo khổ, đúng theo tinh thần của Thánh quan thầy.
Bên cạnh đó, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến quý hội đoàn: liên đoàn trống, liên đoàn kèn, liên đoàn trắc, hội bát âm, hội cồng chiêng, ban lễ sinh, phòng thánh và ban ca đoàn, ban truyền thông,…. Nhờ sự nhiệt thành phục vụ và cộng tác của quý vị, Thánh lễ được diễn ra cách trang nghiêm, sống động và đầy sốt sắng. Đồng thời, chúng con cũng xin cảm ơn toàn thể quý cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện, làm cho ngày lễ thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết noi gương Thánh nhân, sống yêu thương, khiêm nhường và nhiệt thành phục vụ, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn luôn cất cao lời tán tụng tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong cuộc đời mỗi người chúng ta.