04/07/2026
GIÁO XỨ BẢO LONG HÂN HOAN ĐÓN RƯỚC VÀ CUNG NGHINH TRỌNG THỂ TƯỢNG CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn, vào lúc 17 giờ 30, cộng đoàn Giáo xứ Bảo Long đã long trọng chào đón đoàn xe cung rước tượng Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp về với giáo xứ.
Hiện diện trong giờ đón rước có Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Diện, Thầy Phó tế, quý thầy, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Những tràng pháo tay, tiếng kèn, lời ca và những cánh hoa tươi thắm đã diễn tả niềm vui, lòng yêu mến và sự kính trọng của mọi thành phần dân Chúa khi được đón nhận tượng vị mục tử khả kính về hiện diện tại giáo xứ.
Ngay sau nghi thức đón tiếp, đoàn rước đã long trọng cung nghinh tượng Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp quanh khuôn viên thánh đường. Trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp lời kinh, tiếng hát và những lời nguyện xin, phó dâng mỗi gia đình, mỗi người tín hữu cho sự chuyển cầu của Chân phước, xin ngài nâng đỡ mọi người luôn sống đức tin kiên vững, yêu thương và phục vụ như chính gương sáng cuộc đời của ngài.
Được biết, tượng Chân phước đã trải qua hành trình dài từ Trung tâm Hành hương Tắc Sậy để về với Giáo xứ Bảo Long. Trước đó, vào ngày 02 tháng 7, tượng đã hiện diện trong Thánh lễ trọng thể do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV, chủ sự, nhân dịp công bố sắc lệnh tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Sau biến cố trọng đại ấy, tượng tiếp tục hành trình đến với các cộng đoàn, và hôm nay đã về với Giáo xứ Bảo Long trong niềm vui khôn tả của toàn thể giáo dân.
Sau cuộc cung nghinh trọng thể, cộng đoàn phụng vụ bước vào Thánh lễ Chúa nhật XIV Thường niên do Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Diện chủ tế.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Thầy Phó tế Giu-se Trần Văn Cường khởi đi từ Tin Mừng với lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Qua đó, thầy liên hệ đến cuộc đời của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một vị mục tử luôn sống khiêm nhường, yêu thương đoàn chiên, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác. Chính đời sống chứng tá ấy trở thành mẫu gương sống động, mời gọi mỗi Kitô hữu biết noi theo Chúa Kitô bằng tinh thần khiêm nhường, bác ái và tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Toàn thể cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, xin Ngài, qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ban muôn ơn lành cho Giáo xứ Bảo Long, cho từng gia đình và mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiệp nhất, yêu thương và trung thành làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Buổi đón rước và cung nghinh tượng Chân phước không chỉ là một sự kiện đầy ý nghĩa đối với Giáo xứ Bảo Long, mà còn là dịp để mỗi người tín hữu kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng, củng cố đức tin và quyết tâm noi gương vị mục tử thánh thiện đã hiến trọn cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân.
----------------------------------------------
BTT giáo xứ Bảo Long