07/06/2026
THÁNH LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – BỔN MẠNG ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ & 104 EM XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Vào sáng nay Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, giáo xứ long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ. Một ngày lễ thật đặc biệt, khi 104 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và hân hoan đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn.
Có lẽ hôm nay sẽ là một dấu ấn không thể quên trong hành trình đức tin của các em – ngày mà những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ được trở nên gần Chúa hơn bao giờ hết. Từ đây, Chúa Giêsu Thánh Thể không còn chỉ hiện diện nơi Nhà Tạm, nhưng còn ở lại trong chính trái tim non trẻ của các em như người bạn, người Cha và là nguồn sống thiêng liêng nâng đỡ các em mỗi ngày.
Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng với sự hiện diện đồng tế của quý Cha, do Cha Quản hạt Chánh xứ Giuse chủ sự, cùng Cha Đaminh đặc trách giáo lý đồng tế.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha Chánh xứ đã nhẹ nhàng nhắn nhủ các em về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng luôn âm thầm ở lại để chờ đợi, yêu thương và đồng hành với con người. Cha mời gọi các em biết siêng năng tham dự Thánh lễ, giữ tâm hồn trong sạch và luôn sống ngoan hiền để xứng đáng là những thiếu nhi của Chúa.
Khoảnh khắc cuối Thánh lễ đọng lại nhiều cảm xúc khi một em thiếu nhi đại diện gần 900 em trong toàn đoàn dâng lời tri ân tới quý Cha, quý Ông Bà Trưởng Ban Giáo lý, quý Anh Chị Giáo lý viên và quý Phụ huynh – những người đã âm thầm hy sinh, gieo những hạt giống đức tin nơi tâm hồn các em bằng biết bao yêu thương và tận tụy.
Những bó hoa tươi thắm được hai em đại diện kính dâng quý Cha không chỉ là món quà tri ân, mà còn chất chứa biết bao tâm tình yêu mến, biết ơn và kính trọng.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục ở lại trong tâm hồn các em thiếu nhi hôm nay và mãi mãi. Xin cho ngày hồng phúc này trở thành khởi đầu cho một đời sống đức tin trưởng thành hơn, để các em luôn biết yêu mến Chúa, yêu mến Thánh lễ và trở nên những chứng nhân nhỏ bé nhưng sống động giữa đời thường.