04/08/2025
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CHA THÁNH ĐA MINH – QUAN THẦY GIÁO HỌ THÀNH AN, GIÁO XỨ QUẦN LẠC NĂM 2025.
Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của ngày mừng kính Thánh Quan Thầy, cộng đoàn giáo họ Thành An đã cùng nhau quy tụ, cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện cầu. Thánh lễ được cử hành trang trọng do Cha Đaminh Phạm Văn Dược – Cha Quản hạt Lạc Đạo chủ tế, với sự hiện diện của quý Cha, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Quý Cha giảng lễ đã khéo léo dẫn dắt mọi người đi vào hai suy tư sâu sắc.
Điều đầu tiên, Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại mối tương quan của mình với của cải và vật chất. Trong nhịp sống hối hả, con người dễ bị cuốn vào việc tích góp, giữ lấy thật nhiều mà quên mất giá trị của sự sẻ chia. Cha nhắc nhở rằng đã có biết bao anh em trong cùng một gia đình phải xa cách nhau chỉ vì tranh giành tài sản. Của cải rồi cũng qua đi, và đến cuối cùng, chẳng ai mang theo được gì khi trở về cùng Chúa. Cuộc đời mong manh, chẳng ai biết được ngày nào Chúa sẽ gọi mình, có khi là ngay trong đêm nay.
Tiếp đó, Cha nói về cách chúng ta đối xử với nhau. Khi mải mê tìm kiếm tiền bạc và danh vọng, con người dễ lãng quên những mối quan hệ xung quanh – những người thân, bạn bè, anh chị em – và để tình yêu trong lòng dần nguội lạnh. Cha nhắc rằng một cuộc sống chỉ biết tích lũy cho bản thân sẽ chẳng bao giờ đem lại bình an thật sự.
Cha khích lệ cộng đoàn hãy để Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường, soi rọi từng bước chân, giúp chúng ta biết yêu thương và sống đẹp lòng Chúa trong từng việc nhỏ bé.
Cuối cùng, Cha gửi gắm một ước mong đầy trìu mến: xin cho mỗi người luôn biết mở rộng trái tim, biết yêu thương và chia sẻ, để tất cả chúng ta thực sự trở thành anh em trong tình yêu Đức Kitô.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng, trang nghiêm nhưng cũng chan chứa niềm vui và sự đầm ấm, để lại trong lòng cộng đoàn những rung cảm sâu lắng, như một lời mời gọi sống trọn từng ngày trong ánh sáng và bình an của Chúa.
Giáo họ Thành An – Giáo xứ Quần Lạc