Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Mỹ Tho

  • Home
  • Vietnam
  • Mitho
  • Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Mỹ Tho

Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Mỹ Tho Trang thông tin kết nối các bạn Huynh trưởng, Dự trưởng, TNTT các ngành ở khắp mọi giáo xứ trong GP Mỹ Tho

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ IIINgày Làm việc tông đồ - Hành trình kết thúc.Khởi đầu ngày Huấn Luyện Trợ Úy cuối cùng với Thán...
15/08/2026

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ III
Ngày Làm việc tông đồ - Hành trình kết thúc.
Khởi đầu ngày Huấn Luyện Trợ Úy cuối cùng với Thánh Lễ sáng ngày 13/08/2026 với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh. Đồng tế với Ngài có Cha Tuyên Úy Sa Mạc Phaolô, sự hiện diện của Cha Phêrô Phạm Bá Đương và Cha Anton Đặng Hoàn Vũ- Phụ tá CVDB Gioan 23.
Trong câu chuyện dưới cờ, Cha Tuyên Úy Sa Mạc có đôi lời nhắn nhủ với quý thầy SMS: “Trong bối cảnh thế giới đang rơi vào tình trạng “Thế Tục Hóa”, chúng ta tiếp nối với sứ mạng Tông Đồ để rồi cố gắng làm tròn trách nhiệm, làm tròn cái vai trò của chính mình để làm nên người “Mục Tử” như lòng Chúa mong muốn và lòng giáo dân mong đợi”. Cha Tuyên Úy Sa Mạc ban ý lực sống ngày hôm nay “Làm Việc Tông Đồ”
Sau khi quý thầy SMS làm bài Hậu Sa Mạc xong. Đúng 9h30 quý thầy SMS bước vào Hành Trình Sa Mạ, lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày cùng sống, cùng học và cùng phục vụ.
Hành trình 4 ngày 3 đêm của Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Úy Stephano 3 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho đã khép lại, để lại trong lòng 33 quý thầy Sa Mạc Sinh (SMS) và Ban Điều Hành những dấu ấn khó phai.
Các Ngày huấn luyện với các chủ đề “Cầu Nguyện”, “Hy Sinh” , “Thánh Thể”, "và hành trình Sa Mạc cao điểm “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” đã giúp quý thầy SMS không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, kết nối sâu sắc hơn với Chúa và với nhau, phục vụ và tự đào luyện, tự Thánh hóa bản thân.
Kết quả Sa Mạc được ban trực công bố trong nghi thức bế mạc trưa ngày 13/08/2026:
• Nhất Lửa Thiêng Thánh Thể: Đội 2 GIACÔBÊ (tiết mục MOSES – ĐƯỢC SAI ĐI)
• Nhất Hành Trình Sa Mạc: Đội 3 ANRÊ
• Nhất Toàn Sa Mạc: Đội 5 PHAOLÔ
• Nhì Toàn Sa Mạc: Đội 4 GIOAN
• Ba Toàn Sa Mạc: Đội 1 PHÊRÔ

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ IIINgày Thánh ThểKhởi đầu ngày với Thánh lễ ngày 12/08/2026. Cha Tuyên Úy Sa Mạc chủ tế và trong ...
14/08/2026

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ III
Ngày Thánh Thể
Khởi đầu ngày với Thánh lễ ngày 12/08/2026. Cha Tuyên Úy Sa Mạc chủ tế và trong Thánh Lễ sáng có sự hiện diện đồng tế của Cha Phêrô Phạm Bá Đương cùng Cha Sa mạc Trưởng. Trong ghi thức chào cờ, Cha Sa Mạc Trưởng đã chia sẻ: “Chúng ta đến đây với lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến các em thiếu nhi mà Chúa sẽ giao phó cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta chu toàn bổn phận, còn nếu chúng ta không chu toàn bổn phận chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa”. Sau đó, Cha Tuyên Úy ban ý lực sống của ngày sa mạc hôm nay là “Thánh Thể”. Kết thúc nghi thức chào cờ, các đội trở về lều để Ban Điều Hành đến thăm lều.
Trong ngày huấn luyện Trợ Úy thứ 3, các SMS cùng tham dự các bài khóa:
“Vào sa mạc” và “Mật thư Thánh Kinh” do Trưởng Huấn Luyện Viên Maria Đỗ Thị Tuyết Minh thuộc Liên Đoàn Anrê Phú Yên hướng dẫn.
“Chương trình thăng tiến” do Trưởng Huấn Luyện Viên Giuse Martinô Nguyễn Vĩnh Nghi thuộc Liên Đoàn Anrê Phú Yên chia sẻ.
“Sinh hoạt trong giờ giáo lý” do Trưởng Huấn Luyện Viên Giuse Martinô Nguyễn Vĩnh Nghi thuộc Liên Đoàn Anrê Phú Yên hướng dẫn.
“Lửa Thiêng Thánh Thể” do Trưởng Huấn Luyện Viên Maria Đỗ Thị Tuyết Minh thuộc Liên Đoàn Anrê Phú Yên chia sẻ.
Đỉnh cao của “Ngày Thánh Thể” là Lửa Thiêng Thánh Thể kết hợp với Chầu Thánh Thể. Chương trình bắt đầu lúc 19g30 khi tất cả ánh đèn được tắt. Chủ đề của đêm lửa là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” Các phần diễn nguyện không đơn thuần là tiết mục để vỗ tay mà là những câu chuyện sống động tái hiện hành trình đức tin từ Cựu Ước đến Tân Ước của những người Môn Đệ Thừa Sai.
• Từ ABRAHAM – TIẾNG GỌI KHỞI ĐẦU
• Đến việc MOSES – ĐƯỢC SAI ĐI
• GIOAN TẨY GIẢ – DỌN ĐƯỜNG
• CHÚA GIÊSU VÀ CÁC TÔNG ĐỒ – SỨ MẠNG TRAO BAN
• THÁNH PHAOLÔ – MÔN ĐỆ THỪA SAI
Khi các phần diễn nguyện kết thúc, bên ánh lửa, toàn thể Sa Mạc đón Thánh Thể Chúa đến hiện diện. Trong bầu khí linh thiêng ấy, giờ Chầu Thánh Thể trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, khi hành trình đức tin từ Cựu Ước đến Tân Ước của những người Môn Đệ Thừa Sai. Được nối tiếp bằng mầu nhiệm Tình Yêu nơi Thánh Thể – chính Chúa Giêsu đã xuống thế, chịu chết và phục sinh, hiến tế thân mình vì nhân loại. Đêm lửa khép lại với phần “Mang Lửa Về Tim”. Ngọn lửa được chia sẻ đến từng SMS, từng thành viên Ban Điều Hành, như lời mời gọi hãy giữ ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt huyết phục vụ luôn bừng sáng trong tim và sống đúng với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Các đội trở về lều để chia sẻ tâm tình bên ánh lửa của đêm lửa thiêng trong ngày “Thánh Thể" Ẩn bớt

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ IIINgày Hy SinhKhởi đầu ngày với Thánh lễ nhớ Thánh Clara Trinh nữ. Cha Anphongso Khuất Đăng Tôn ...
12/08/2026

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ III
Ngày Hy Sinh
Khởi đầu ngày với Thánh lễ nhớ Thánh Clara Trinh nữ. Cha Anphongso Khuất Đăng Tôn mời gọi Quý thầy sống và hy sinh theo tinh thần của Thánh Nữ Clara: “Hãy trở nên người nghèo giữa người nghèo, vì Giáo Hội muốn các thầy như vậy”. Quý thầy bước vào bài khóa đầu tiên trong ngày: “Nghiêm tập và các nghi thức” do Trưởng HLV Phêrô Huỳnh Thanh Nhã hướng dẫn.
Trong nghi thức chào cờ, Cha Sa mạc trưởng Philipphê đã chia sẻ sâu sắc: “Hãy đón nhận điều ngược lại với ý của mình, mình phải sống theo ý của Chúa. Tự huấn luyện bản thân mình, tự Thánh hóa bản thân mình qua việc: mình hiện diện nơi đây, mình gặp gỡ nhau, đón nhận nhau trong sự khiêm tốn và qua những việc đó “Chúa muốn nói gì với TÔI, làm sao để bản thân thấy Chúa nơi các em.” Sau đó Cha Tuyên Úy sa mạc Phaolô ban ý lực sống ngày hôm nay là “HY SINH”. Ngài mời gọi các SMS: “Mỗi người chúng ta phải có sự hy sinh, khả năng kiên trì lắng nghe để bản thân mình có thể đồng hành, tiếp xúc, gần gũi với các em trong đời sống thiêng liêng, khi các em đối diện những khó khăn trong hành trình đức tin”.
Ngày thứ 2 của khóa huấn luyện Trợ Úy, các SMS được hướng dẫn với các bài khóa:
“Luật và lời hứa Thiếu Nhi Thánh Thể” do Sr Maria Nguyễn Thị Minh Du chia sẻ.
“Vai trò Trợ Úy trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể” do Cha Sa Mạc Trưởng Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn hướng dẫn.
Khởi động đầu giờ chiều thêm phần sôi nổi với Gameshow Rung chuông vàng – chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.
“Khung Cảnh Thánh Kinh” được Sr Maria Nguyễn Thị Minh Du trình bày.
“ Phương pháp hàng đội ” do trưởng Huấn Luyện Viên Matta Ngô Bạch Ngọc Ngân chia sẻ.
“Tổ chức và điều hành Đoàn TNTT” do trưởng Huấn Luyện Viên Phêrô Huỳnh Thanh Nhã hướng dẫn.
“Các bài ca chính thức & sinh hoạt TNTT” do trưởng Huấn Luyện Viên Têrêsa Lê Thanh Nhàn chia sẻ.
Kết thúc ngày “HY SINH” qua bài khóa của Cha Tuyên Úy Sa Mạc Phaolô “Lịch sử và bước tiến của TNTT” Cha giúp cho quý thầy cảm nhận được sự “hy sinh” của các chứng nhân trong dòng lịch sử và những bước tiến thay đổi từng ngày, từng năm của Thiếu nhi Thánh Thể ngày hôm nay.

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ IIINgày Cầu nguyện“Sẵn sàng hy sinh vì Chúa, dám chết đi và dám cho đi” – Đó là điều Cha Phêrô Ph...
11/08/2026

SA MẠC TRỢ ÚY STÊPHANÔ III
Ngày Cầu nguyện
“Sẵn sàng hy sinh vì Chúa, dám chết đi và dám cho đi” – Đó là điều Cha Phêrô Phạm Bá Đương - Giám đốc Chủng Viện Dự Bị Gioan 23, Đặc trách Tu sĩ - Chủng sinh đã chia sẻ trong thánh lễ để mời gọi cộng đoàn xác tín trong đời phục vụ của mình khi ngài chủ tế Thánh Lễ sáng ngày 10.08.2026, Thánh lễ Kính Thánh Laurensô. Đồng tế với ngài có Cha Sa Mạc Trưởng Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn và Cha Tuyên Úy Sa Mạc Phaolô Hồ Tấn Nghiệp. Thánh lễ kết thúc, Quý cha, Ban Điều hành và 33 Thầy Đại Chủng sinh cùng chụp ảnh lưu niệm, chính thức bước vào ngày đầu tiên của Sa mạc trở thành 1 Sa Mạc Sinh.
Sau phần làm thủ tục nhập sa mạc và chia đội, quý thầy bước vào bài khóa đầu tiên trong sa mạc, Bài Khóa NGHIÊM TẬP do trưởng Huấn Luyện Viên Phêrô Huỳnh Thanh Nhã hướng dẫn. Tiếp nối bài khóa là nghi thức Chào Cờ khai mạc diễn ra trong bầu khí trang nghiêm. Sau đó Cha Tuyên Úy sa mạc tuyên bố khai mạc Khóa Huấn luyện Trợ Úy STEPHANO 3 với ý lực sống của ngày đầu tiên là: “Cầu Nguyện”
Tiếp đó, sau nghi thức chào cờ là bài khóa: “Lãnh Nhận Lời Chúa” do Cha Sa Mạc Trưởng Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn hướng dẫn.
Kế đến, buổi chiều SMS tiếp tục với 3 bài khóa:
“NÚT DÂY- DỰNG LỀU” do trưởng Huấn Luyện Viên Phêrô Huỳnh Thanh Nhã hướng dẫn.
“THIẾU NHI SỐNG NGÀY THÁNH THỂ” do Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long chia sẻ.
“TOẠ ĐÀM: TNTT VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC THIẾU NHI TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI HIỆN NAY.” Có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Sr Maria Nguyễn Thị Minh Du và Mc Trưởng Huấn Luyện Viên Matta Ngô Bạch Ngọc Ngân.
Sau giờ kinh chiều các SMS tiếp tục đến với bài khóa “BẢN CHẤT- MỤC ĐÍCH- TÔN CHỈ TNTT” do Trưởng Huấn Luyện Viên Rôsalima Nguyễn Thị Hồng Trang chia sẻ.
Ngày đầu tiên khép lại với giờ Chầu Thánh Thể do Cha Sa Mạc Trưởng chủ sự giờ chầu với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Trong giờ chầu, Cha đã tâm tình “để từng ngày từng giờ luôn ý thức sứ mạng trở thành môn đệ của Chúa. Được Chúa sai đến trần gian này, được Chúa sai đến mục vụ, để chúng con mang mọi người trở về với Chúa, biến mọi người thành môn đệ của Chúa… ” Các SMS cũng dâng lời tâm tình lên với Chúa kết thúc một ngày tràn đầy ân sủng và tinh thần hiệp nhất trong ý lực sống “Cầu Nguyện”.



GOLGOTHA I – ĐỢT 2SAU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN Có lẽ điều đẹp nhất của một Sa mạc huấn luyện không nằm ở việc chúng ta...
10/08/2026

GOLGOTHA I – ĐỢT 2
SAU MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN
Có lẽ điều đẹp nhất của một Sa mạc huấn luyện không nằm ở việc chúng ta đã học được bao nhiêu điều, mà ở câu hỏi: sau những ngày cùng nhau sống và học hỏi, chúng ta đã trở thành người như thế nào?
Golgotha I – Đợt 2 khép lại, và 28 sa mạc sinh trở về với những hành trang không giống nhau. Nhưng chúng ta tin rằng, bên trong mỗi người đều đã có thêm một điều gì đó: một chút trưởng thành, một chút thao thức, một chút xác tín và trên hết là một lời mời gọi mạnh mẽ hơn để dấn thân vào sứ mạng Huynh trưởng.
Huấn luyện không phải là truyền đạt thật nhiều kiến thức để rồi kết thúc bằng một chứng nhận. Huấn luyện là giúp một con người nhìn lại chính mình, nhận ra sứ mạng của mình và từng bước trở nên xứng đáng hơn với sứ mạng ấy.
Vì thế, những giờ học, những lần thực hành, những lúc mệt mỏi, những thử thách, những tiếng cười và cả những phút lắng đọng trong Sa mạc đều có một ý nghĩa riêng. Tất cả cùng góp phần tạo nên một quá trình trưởng thành.
Golgotha mang chúng ta đến với hình ảnh của Thập giá.
Thập giá nhắc người Huynh trưởng rằng con đường phục vụ không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhưng chính trên con đường ấy, chúng ta học được thế nào là hy sinh, trách nhiệm, kiên trì và trao ban. Và hy vọng rằng khi bước vào chặng đường tiếp theo, các bạn sẽ không còn chỉ mang theo những điều đã được học, mà mang theo cả thao thức trở nên tốt hơn.
Golgotha I – Đợt 2 khép lại nhưng hành trình huấn luyện vẫn tiếp tục. Hãy mang những gì đã nhận lãnh trở về nơi mình được sai đi. Hãy để những điều đã học trở thành việc mình làm. Hãy để những điều đã sống trở thành con người mình. Và hãy để tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo hội và cho các em thiếu nhi trở thành động lực để chúng ta tiếp tục bước đi.
Hẹn gặp lại nhau ở Golgotha I - Đợt 3 – với một tâm thế mới, một trái tim mới và một tinh thần dấn thân mạnh mẽ hơn.




BẢN TIN GOLGOTHA I - ĐỢT 2: NGÀY TẠM BIỆTNgày cuối cùng của Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp 3: Golgotha I – Đ...
10/08/2026

BẢN TIN GOLGOTHA I - ĐỢT 2: NGÀY TẠM BIỆT

Ngày cuối cùng của Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp 3: Golgotha I – Đợt 2 bắt đầu từ 04g45 trong nhịp sống quen thuộc của sa mạc.

Sau giờ tập thể dục và vệ sinh cá nhân, 28 SMS cùng quy tụ tham dự Thánh lễ do Cha cố Anphongso Khuất Đăng Tôn chủ tế, dâng lên Chúa ngày sống cuối cùng với tâm tình tạ ơn và phó thác.

Tiếp đó, nghi thức chào cờ mở đầu cho những giờ huấn luyện cuối cùng của đợt 2. Bài khóa “Phương pháp tổ chức nhân sự” do Trưởng HLV Phêrô Huỳnh Thanh Nhã hướng dẫn giúp các SMS có thêm những định hướng cần thiết trong việc xây dựng và điều phối nhân sự.

Kế đến, Cha Philipphe Huỳnh Ngọc Tuấn – Sa mạc Trưởng đồng hành qua bài khóa “Tổ chức và điều hành Đoàn TNTT”, giúp các SMS nhìn lại cách thức tổ chức và điều hành một Đoàn TNTT cách hiệu quả, phù hợp với sứ mạng giáo dục thiếu nhi.

Đến 10g30, các SMS bước vào Hành trình Sa mạc do Ban Sinh hoạt tổ chức, lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày cùng sống, cùng học và cùng phục vụ.

Sau hành trình, các đội cùng nhổ lều, vệ sinh và dọn phòng, trả lại không gian sa mạc trong sự gọn gàng, ngăn nắp.

Đúng 15g00, Nghi thức Bế mạc diễn ra trong bầu khí trang trọng và lắng đọng. Về thi đua chung cuộc, sau đây là chủ nhân của các giải thưởng:
- Hạng Nhất toàn Sa mạc: Đội 4 – Gioan
- Nhất Hành trình Sa mạc: Đội 3 – Giacôbê
- Nhất Báo tưởng : Đội 4 – Gioan

Sau những ngày được học hỏi, rèn luyện và sống tình huynh đệ, 28 SMS chính thức khép lại Golgotha I – Đợt 2, mang theo không chỉ những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, mà còn là những người bạn, những kỷ niệm và những thao thức mới cho hành trình phục vụ phía trước.




09/08/2026

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III – GOLGOTHA I | NGÀY Ý LỰC SỐNG: “LÀM TÔNG ĐỒ”

Các sa mạc sinh Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III – Golgotha I, Liên đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, GP. Mỹ Tho bước vào ngày sa mạc thứ tư với Ý lực sống: “Làm Tông Đồ”.

Ngày mới được khởi đầu bằng Thánh lễ do Cha Giuse cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong ngày lễ Thánh Đaminh, qua lời mời gọi “Hãy theo Thầy”, các sa mạc sinh được nhắc nhớ về lời mời gọi bước theo Chúa và sống trọn sứ vụ của người Huynh trưởng: biết dấn thân, phục vụ, biết bảo vệ đức tin, bảo vệ chân lý và trở nên những tông đồ nhiệt thành giữa lòng Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, Cha Sa mạc Trưởng chia sẻ câu chuyện dưới cờ, giúp các sa mạc sinh hiểu hơn về ý nghĩa của việc làm Tông đồ, để mỗi người biết đem Tin Mừng đến với các em thiếu nhi bằng chính đời sống và việc phục vụ của mình và noi gương Trưởng Huấn Luyện Viên Maria Đỗ Thị Tuyết Minh trong việc dẫn dắt các em đến gần Chúa hơn.

Khởi đầu ngày học, các sa mạc sinh tham dự 2 bài khóa bổ ích và ý nghĩa do Trưởng Huấn Luyện Viên Maria Đỗ Thị Tuyết Minh – Liên đoàn Anrê Phú Yên, Tổng Giáo phận Sài Gòn phụ trách:

* Huấn luyện Tông đồ Đội trưởng
* Huấn luyện Huynh trưởng

Buổi chiều, các bạn được học hỏi thêm từ Trưởng Huấn Luyện Viên Giacôbê Phạm Văn Bình – Tổng Giáo phận Sài Gòn qua 2 bài khóa:

* Phương pháp giáo dục tự nhiên
* Phương pháp giáo dục siêu nhiên

Qua hai bài khóa, các sa mạc sinh được trang bị thêm những phương pháp giáo dục cần thiết, giúp việc đồng hành và giáo dục các em thiếu nhi hiệu quả hơn.

Cuối ngày, các sa mạc sinh cùng quây quần bên nhau qua "Đêm lửa tình thân". Ánh lửa tình thân thắp lên sự gắn kết, sẻ chia và hiệp nhất, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người cùng nhau dấn thân và phục vụ.





08/08/2026

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 – GOLGOTHA I - ĐỢT 2
BẢN TIN NGÀY THÁNH THỂ
Các sa mạc sinh khởi đầu ngày mới với nghi thức chào cờ trong bầu khí trang nghiêm. Sau đó, Cha Sa mạc trưởng trao ban ý lực sống ngày Thánh Thể, giúp mỗi người sống Lời Chúa và thêm quyết tâm trong hành trình huấn luyện.
Nhiều bài khóa ý nghĩa và thực tế được triển khai như:
- Giáo Lý KInh Thánh do cha Phaolo Hồ Tấn Nghiệp hướng dẫn.
Buổi chiều sa mạc trường thêm sinh động với tiết học:
- Tâm lý lứa tuổi do Thầy GB. Nguyễn Phi Long, SJ chia sẻ.
Ngày học khép lại bằng giờ Chầu Thánh Thể đỉnh cao của ngày sống Thánh Thể với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Cha cũng có lời nhắn nhủ các sa mạc sinh " Cố gắng sống đời yêu thương làm gương sáng cho người khác và mang chúa đến với mọi người bằng một tâm hồn khiêm nhường ".
Tạ ơn và nguyện xin Chúa Giêsu luôn đồng hành và nâng đỡ các Sa mạc sinh trong những ngày tiếp theo của sa mạc.




06/08/2026

Ngày 05/8/2026, các sa mạc sinh của Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, Golgotha 1, đợt 2 – Liên đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, GP. Mỹ Tho bước vào Ngày Sa mạc đầu tiên với Ý lực sống: “Cầu nguyện”.

Trong bầu khí học tập nghiêm túc và hăng say, các sa mạc sinh được tham dự các bài khóa:
* Huynh trưởng TNTT với việc dạy Giáo lý của Cha Giuse Trần Thanh Long
*Hoạt động thực hành làm báo tường với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” do Trưởng HLV Têrêsa Thanh Nhàn hướng dẫn .
* Lãnh đạo do Sa mạc phó Phêrô Huỳnh Thanh Nhã phụ trách.
* Huynh trưởng – Nhà giáo dục Thiếu nhi do Trưởng Agata Trương Thị Thu Hồng hướng dẫn.

Khép lại một ngày sống, các sa mạc sinh cùng quây quần bên nhau trong giờ cầu nguyện tại lều trại, dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và xin Ngài tiếp tục đồng hành trên hành trình đào luyện.

Xin hiệp lời cầu nguyện để mỗi sa mạc sinh luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, hăng say học hỏi và trưởng thành hơn trong sứ vụ người Huynh trưởng.



Address

23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang
Mitho

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Mỹ Tho posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Liên Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo Phận Mỹ Tho:

Shortcuts

Share