Ánh Đạo Vàng

Ánh Đạo Vàng Đời sống sẽ ngắn lại
Nếu làm hại lẫn nhau. Muốn đời bớt khổ đau
Hãy vì nhau mà sống

MỘT ĐỜI THANH TU (Thành kính Bái biệt Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ...
08/10/2025

MỘT ĐỜI THANH TU

(Thành kính Bái biệt Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Khai sơn Chùa Linh Phong Thiền Uyển - Vũng Tàu - TP.HCM)

Ngài đi về cõi vô tung
Bóng hình lặng giữa đại hùng uy nghi
Ẩn danh rừng núi tu trì
Bảy tư hạ (74) - một đường đi sáng ngời.

Niết Bàn ngài đến dạo chơi
Pháp thân thường trụ nơi đời thế gian
Lợi danh ảo ảnh chẳng màng
Thiền tăng nguyện lớn, lời vàng bay xa.

Hoằng dương chánh pháp Phật Đà
Dấn thân vào đạo chan hòa nhân sinh
Mượn thân ngũ uẩn bùn sình
Tùy duyên hóa độ, hành trình vân du.

Ngài đi đẹp cả sương mù
Dấu chân tịch tĩnh thiên thu mây trời
Là hoa sen ngát giữa đời
Là vầng Trăng sáng đẹp ngời non sông.

Chín tư năm (94) - chốn bụi hồng
Đến đi tự tại giữa lòng quê hương
Thênh thang định luật vô thường
Rạng danh họ Thích, xiển dương đạo màu.

TP.HCM, 8/10/2025
Cẩn bút: Tỳ kheo Thích Hải Tuệ

03/07/2025

Nam Mô A Di Đà Phật

Lễ hội Chùa Quỳnh Lâm 2025 chi tiết các nội dung đặc sắc dưới Comment
26/02/2025

Lễ hội Chùa Quỳnh Lâm 2025 chi tiết các nội dung đặc sắc dưới Comment

28/01/2025

Một năm cũ đã qua với biết bao thăng trầm
Bao khó khăn cũng đã đi qua rồi cảm ơn vì đã ở lại!
Chúc cho mỗi chúng ta cứ nhẹ nhàng bước qua mọi thử thách của cuộc sống!

Hiểu những nỗi niềm ta không thể thấy. Chiếc xe phía trước cứ chầm chậm như một con rùa, dù tôi đã bấm còi liên tục nhưn...
29/09/2024

Hiểu những nỗi niềm ta không thể thấy.

Chiếc xe phía trước cứ chầm chậm như một con rùa, dù tôi đã bấm còi liên tục nhưng vẫn không nhường đường.

Cảm giác sốt ruột, bực bội dâng lên, tôi gần như không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Rồi bất chợt, tôi nhìn thấy một miếng dán nhỏ phía sau xe.

Trên đó ghi:

“Người khuyết tật, xin hãy kiên nhẫn.”

Ngay lúc đó, mọi thứ thay đổi. Tôi chậm lại, bình tĩnh hơn. Thậm chí còn cảm thấy muốn bảo vệ người lái xe trước mặt. Chỉ vài phút muộn giờ làm không còn quan trọng nữa.

Và rồi tôi tự hỏi, liệu nếu không có miếng dán ấy, mình có sẵn lòng nhường nhịn không? Tại sao chúng ta phải chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng mới có thể thấu hiểu và kiên nhẫn với người khác?

Có phải nếu mỗi người đều đeo lên mình một tấm biển, chúng ta sẽ cư xử tử tế hơn? Những tấm biển như:

- Vừa mất việc
- Đang chống chọi với bệnh tật
- Vừa trải qua ly hôn
- Đau lòng vì mất đi người thân yêu
- Cảm thấy vô dụng
- Khó khăn về tài chính

Ai cũng đang chiến đấu với những trận chiến riêng, những nỗi đau mà không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Và có lẽ, điều nhỏ nhất chúng ta có thể làm là kiên nhẫn, tử tế hơn, dù không ai nói ra điều gì.

Chúng ta không nên đợi đến khi có một lời giải thích, một câu chuyện rõ ràng mới mở lòng và trao đi sự cảm thông.

Mỗi người bạn gặp trong đời đều đang mang một tấm biển vô hình, chất chứa những điều mà họ không nói thành lời. Và sự kiên nhẫn, chính là cách chúng ta tôn trọng những điều vô hình ấy, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Dịch bởi fb LiliPham.

Cơn bão đi quaCơn bão đi quaMùa hoa lụi tàn,Trong màn đêm ấyTôi thấy đau thương!Nước lũ dâng caoMưa vẫn tuôn trào,Bao ng...
12/09/2024

Cơn bão đi qua

Cơn bão đi qua
Mùa hoa lụi tàn,
Trong màn đêm ấy
Tôi thấy đau thương!

Nước lũ dâng cao
Mưa vẫn tuôn trào,
Bao người thức trắng
Lo lắng tìm nhau.

Lũ cuộn một màu
Bùn và đất đá,
Xô ngã ngôi làng
Muộn màng gọi nhau.

Nỗi đau ngoài thân
Sẽ dần khôi phục,
Nỗi đau cốt nhục
Biết bao giờ nguôi.

Cây trồng vật nuôi
Xuôi theo dòng nước,
Trước mắt bây giờ
Chờ nước ngừng lên.

Ánh nến lung linh
Thắp sáng nghĩa tình,
Việt nam chúng mình
Thắm tình đệ huynh.

Vươn mình trong gió
Vượt khó đi lên,
Đất nước gọi tên
Lên đường chống lũ.

Dù bao vất vả
Hãy cố vượt qua,
Từ muôn phương xa
Chúng ta một nhà.

Hay ngoài hải đảo
Hoặc trên vùng cao,
Nắm gạo gói mỳ
Cũng thì trân quý.

PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ Trong quá khứ vào năm 1963 Phật giáo Việt Nam lâm vào pháp nạn, khi ấy nhờ tinh...
31/05/2024

PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ

Trong quá khứ vào năm 1963 Phật giáo Việt Nam lâm vào pháp nạn, khi ấy nhờ tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại đoàn kết của 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia đã bảo vệ được Phật giáo nước nhà. Trong thời đại hiện nay Phật giáo cũng đang lâm vào "pháp nạn công nghệ truyền thông".

Những thành phần âm mưu chống phá Phật giáo đã sử dụng truyền thông như là vũ khí để tiêu diệt Phật giáo, bằng biện pháp làm lung lay niềm tin của Phật tử đối với Tam Bảo nhất là đối với tăng đoàn. Chúng ta không lẫn tránh và cùng đồng ý với nhau rằng một vài cá nhân thành viên của Tăng có những hành động, cũng như thuyết giáo lệch lạc với phẩm hạnh và tiêu chuẩn giáo lý, xa cách với lời Phật dạy. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để mất niềm tin vào Tăng đoàn, cộng thêm vào đó hiện tượng Minh Tuệ xuất hiện gần đây làm dư luận dậy sóng, tất cả đã làm cho những thành phần không mấy thiện cảm với đạo Phật, những thành phần âm mưu phá hoại lấy đó làm động cơ để thúc đẩy truyền thông âm mưu phá hoại Phật giáo.

Thời Phật còn tại thế vẫn có "lục quần tỳ kheo", vẫn có tặc tâm xuất gia, những thành phần mượn đạo tạo đời làm hoen ố phẩm hạnh và mất niềm tin đối với tín đồ. Tuy nhiên tứ chúng hoà hợp thanh tịnh, ẩn ác dương thiện, gạn đục khơi trong nhờ vậy mà chánh pháp trường lưu trong cõi Ta Bà trong lòng nhân thiên. Nhưng giờ thì khác, chính một bộ phận tăng ni và Phật tử lại chạy theo truyền thông bẩn, tự mình bêu xấu chính mình, tranh giành lẫn nhau để cơ hội cho kẻ khác chống phá. Không những vậy còn chạy theo cái gọi là " thánh nhân xuất thế " " đức Phật thị hiện" thậm chí còn kêu gọi lập đoàn đến đảnh lễ, mà không biết việc làm của mình góp phần gây rối trật tự xã hội, làm " thân Phật rỉ máu" phá hoà hợp tăng!

Thầy Tuệ Sĩ dạy : "Trong cái thời mà sự ngu xuẩn, bần tiện chiếm thế thượng phong với số lượng áp đảo, thì tốt nhất là ngồi yên, làm những việc cần làm : ấy là khí tiết." Vậy nếu không lên tiếng bảo vệ chánh pháp bảo vệ tăng đoàn tốt nhất là " im lặng hùng tráng".

Cách đây một tuần chúng con được nhân duyên đảnh lễ Hoà Thượng Thích Thái Hoà viện chủ Phước Duyên Tự Viện tại TP Huế. Ôn dạy: Ôn có chú điệu lớp 9 lên lớp 10 mà khuyên đi học không chịu học, nói con muốn tu thôi, chú còn nói con muốn tu hạnh đầu đà ăn ngày 1 bữa, rồi sau khi thấy Minh Tuệ xuất hiện chú bỏ trốn khỏi chùa gia nhập vào đoàn Minh Tuệ.

Ôn dạy lịch sử Phật giáo chỉ có đức Phật và Ngài Đại Ca Diếp hành hạnh đầu đà viên mãn mà thôi, hơn nữa tu hạnh đầu đà là ẩn mình trong nơi tịch mịch hoang vắng, không phiền đến tha nhân, chứ đâu mà có phô trương từ nam chí bắc vậy. Ôn dạy người đệ tử Phật cần phải lấy trí tuệ chánh kiến mà soi chiếu không nên chạy theo hiệu ứng đám đông. Ôn dạy " chân nhân bất lộ tướng", những gì không phù hợp chánh pháp dù 1 ngàn người 1 triệu người công nhận thì đó vẫn là tà pháp, ngược lại những điều gì là chánh pháp dù không có ai công nhận thì đó vẫn là chánh pháp

Chưa chắc những gì mà số đông công nhận là đúng.
Trong bài viết trước chúng con đã phân tích rất cụ thể cho quý Phật tử để có cái nhìn chánh kiến hơn, không riêng gì hiện tượng Minh Tuệ mà tất cả những truyền thông trên cộng đồng mạng đang công kích, đang phỉ báng Phật giáo cụ thể là tăng đoàn thì quý vị phải giữ vững chánh kiến và niềm tin của chính mình. Đừng để những thế lực bất chánh lợi dụng truyền thông thực hiện được âm mưu phá hoại đạo Phật của họ.

Gần đây ngoại đạo họ đưa hiện tượng Minh Tuệ vào nơi truyền giáo của họ để rao giảng để ca ngợi, những người kém hiểu biết chính những Phật tử chúng ta lại cho rằng họ đang thể hiện sự hoà hợp tôn giáo, thiện chí ca ngợi Phật giáo... nhưng KHÔNG! hơn ai hết họ biết rằng hiện tượng Minh Tuệ này càng ủng hộ, càng phát triển, càng nhiều người hưởng ứng, thì đạo Phật Việt Nam càng nhanh chết càng nhanh mất tín đồ, càng nhanh hết nguồn lương thực.... tại sao từ trước đến nay những bậc cao tăng xuất trần thượng sĩ của Phật giáo họ không rao giảng như Phật hoàng Trần Nhân Tông, chư vị tăng thống các thời kỳ, chư vị pháp chủ, như cố hoà thượng Trí Thủ, HT Minh Châu, HT Trí Quang, HT Trí Tịnh, HT Nhất Hạnh, HT Thanh Từ, HT Tuệ Sỹ...... tại sao và tại sao họ không ca ngợi không tán dương vì nếu ca ngợi tán dương là tôn sùng Phật giáo làm hưng hiển chánh tín cho Phật tử và bản chất giáo điều của họ không đồng ý cho họ tuyên truyền về quý Ngài.

Còn hiện tượng Minh Tuệ họ thay nhau ca ngợi thì tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta cần phải thấu rõ vấn đề này.

Đối với ông Minh Tuệ ngoại trừ những phát ngôn làm ảnh hưởng tạo cơ hội để công kích tăng đoàn thì ông không có gì sai ngược lại ai cũng kính nễ những hạnh tu khó làm mà ông đang hành trì, tuy nhiên ông cũng chính là con cờ mà thành phần chống phá Phật giáo sử dụng để gây nên " pháp nạn truyền thông " hiện tại.

Hơn nữa theo ông chia sẻ 6 năm qua ông đã bộ hành và tu như thế, ai cũng đồng ý nhưng 6 năm đó chính ông bình an và xã hội trật tự, còn hiện tại ông đang làm rối loạn xã hội và chính ông không còn mấy an lạc tự tai thong d**g vì kể cả đi vệ sinh ông còn khó thực hiện được, huống gì chứng ngộ pháp tu đầu đà. Vậy thì cớ sao ông không lui về an cư một chỗ để không gây rối trật tự xã hội, không làm ảnh hưởng đến tăng đoàn nhất là trong mùa an cư kiết hạ cấm túc theo truyền thống Phật dạy.

Và cho dù ông Minh Tuệ là một vị chân tu thực sự đang tu hạnh đầu đà đi chăng nữa thì Phật tử chúng ta phải nhớ rằng đức Phật dạy vô lượng pháp môn tu, nếu không đủ sức khoẻ, không đủ khả năng mà ép mình với những pháp tu đầu đà thì vô tình rơi vào cực đoan khổ hạnh ép xác.

Phật giáo thế giới và Việt Nam ta từ xưa cho đến nay sở dĩ rạng ngời ánh đạo là công đức vô lượng vô biên của chư tôn đức tăng ni tiền bối, tu thiền định, học thuật, nghiên cứu, dịch kinh, viết sách.... để lưu truyền chánh pháp. Cho nên chúng ta phải chánh kiến rằng, nếu toàn bộ tăng ni đều tu hạnh đầu đà thì chánh pháp do ai hoằng hoá, Pháp bảo do ai mà lưu truyền.

Đừng cho rằng đức Phật và tăng đoàn thời xưa không ở chùa to chùa lớn mà chỉ ở ngoài rừng ngoài đường, đó là thiếu hiểu biết nghiêm trọng về lịch sử.

Trong kinh miêu tả tịnh xá Kỳ Viên do trưởng giả Cấp Cô Độc hiến cúng là ngôi tịnh xá nguy nga tráng lệ có sức chứa hàng ngàn người, được xây dựng trong khu vườn của một vị Thái tử có tên Kỳ Đà. Cho nên kinh văn thường gọi " Kỳ Đà thọ Cấp Cô Độc viên". Ngoài ra còn có tịnh xá Trúc Lâm, cho đến Lục Mẫu giảng đường do nữ cư sĩ đại gia Visakha hiến cúng mà kinh Tiểu Bộ miêu tả vô cùng nguy nga, tráng lệ, tố hảo trang nghiêm như là cung điện của chư thiên vậy.

Hiện tại trật tự xã hội và niềm tin của tín đồ đang lung lay tuy nhiên trách nhiệm chính vẫn là tăng ni, câu chuyện xãy ra lỗi chính là tăng ni không chú trọng giảng dạy giáo lý làm cho Phật tử không đủ hiểu biết để trạch pháp và chánh kiến, cho nên cũng cố niềm tin cho tín đồ Phật tử hơn bao giờ hết là tăng ni chúng ta tự củng cố mình, cùng đoàn kết hoà hợp chống lại pháp nạn truyền thông.

Đặc biệt hướng dẫn thuyết giảng khơi dậy chánh kiến cho tín đồ tại mỗi tự viện của mình. "Phật nhà mà thiêng không ai đi vác nồi cơm điện theo Phật ngoài đường".
Tuy nhiên cũng cần lên tiếng phân tích cho những Phật tử kém căn cơ được khai ngộ để sớm tìm lối quay về. Cũng chính vì tinh thần để Phật tử " tự giác " cho nên đến lúc không ai thèm " Giác " cả.

Rồi mai đây truyền thông bẩn, tin tức, báo đài, tiktok, facebook, youtube.... phỉ báng tăng đoàn, chống phá Phật giáo, kể cả hiện tượng Minh Tuệ cũng sẽ đi vào quá khứ trở thành dĩ vãng. Nhưng sự tổn hại về uy tín của Phật giáo, sự mất niềm tin của tín đồ Phật tử, sẽ mãi trở thành vết sẹo khó lành.

Cầu mong đức Phật gia hộ, cầu nguyện tăng già hoà hợp, tứ chúng đồng tu phước huệ để sáng suốt chánh kiến về
" PHÁP NẠN THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ ". Cầu nguyện Phật pháp trường tồn, tứ chúng đạo tâm kiên cố, tín tâm bất hoại.
"CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY CÁI ĐÓ TỒN TẠI LÂU DÀI"

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT

✍🏻 Thích Pháp Trí

Có một Bạn hỏi mình về TMTQua đây Mình cũng trả lời luôn từ hai góc nhìn!Góc nhìn từ một Tu sĩ Phật giáo và Góc nhìn từ ...
27/05/2024

Có một Bạn hỏi mình về TMT
Qua đây Mình cũng trả lời luôn từ hai góc nhìn!
Góc nhìn từ một Tu sĩ Phật giáo và
Góc nhìn từ một Công dân Việt Nam!

Thứ nhất anh ấy ko nhận mình là tu sĩ phật giáo
Để không chịu sự quản lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam! Nhưng rồi Anh ấy lại giả dạng để làm lầm tưởng như là tu sĩ Phật giáo.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là gì?
Là một tổ chức Phật giáo toàn quốc Việt Nam là nơi đại diện cho Tăng Ni Phật tử trong và ngoài Lãnh thổ Việt Nam , Là thành viên của các tổ chức Phật giáo Quốc tế mà giáo hội tham gia, và cũng là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam!
Anh ấy xuyên tạc về khái niệm Trụ Trì.
“ Đã là trụ trì rồi thì không giải thoát, Đức Phật đâu có trụ trì ai đâu ngài chỉ nói Pháp ai muốn đi theo thì đi theo ngài đâu ép buộc không ép buộc thì đâu có trụ trì đã là giải thoát mà còn trụ trì thì đâu có giải thoát.”

Trụ Trì là gì?
Trụ trì mang ý nghĩa “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. “Trụ Pháp Vương gia” là an trú trong ngôi nhà của Đấng Pháp Vương, tự thân cảm nhận sự an nhiên tự tại khi thực hành các phương pháp tu tập, thể hiện qua thân khẩu ý, ứng dụng các pháp thế gian và xuất thế gian trong đời sống hàng ngày. “Trì Như Lai tạng” là giữ gìn kho báu của Như Lai sẵn có nơi chính mình. Có định nghĩa khác, “Trụ Như Lai xứ, hành Như Lai sự”, nghĩa là trụ trì là người ở nhà Như Lai, làm việc của Như Lai. Ở nhà Như Lai là ở nhà vô trụ vô chấp, làm việc Như Lai là hoằng pháp độ sinh, là sứ giả thay Phật giáo hóa chúng sinh.

Về góc nhìn của một Công dân Việt Nam!
Chúng ta hãy nhìn vào sự việc gần nhất vụ khủng bố ở đắk lắk ngày 11/6/2023
Không phải một chốc mà mấy anh dân tộc thiểu số vác súng đi bắn vào đồng bào mình! Đằng sau đó là 1 hệ thống chống phá nhà nước giật dây và lên âm mưu nhồi nhét tư tưởng chống phá từ rất lâu rồi.

Và những gì chúng ta thấy anh này qua những trang mạng xã hội thì đủ rõ
Những ngày đầu chỉ một mình anh ấy, những ngày sau lại thêm nhiều người như anh ấy.
Và may bộ đồ giống như vậy ôm lõi nồi cơm điện không phải là phỉ báng Tôn giáo hay sao?
Anh ấy không nhận mình là tu sĩ phật giáo
Nhưng những người đi theo anh ấy luôn miệng nói là Tăng đoàn, là Giáo hội….
Và có đến hàng chục người mang điện thoại và thiết bị đến ghi hình chẳng phải là đang dìu dắt dư luận ư? Giám chắc những người đó không mưu cầu lợi ích ? Hay là đổi lấy những đồng tiền được bơm vào từ một tổ chức nào đó bên kia bán cầu?
Chống phá nhà nước Việt Nam! Và Tôn giáo là miếng mồi ngon để họ nhắm vào. Gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Quả báo thường đến muộn nên người đời hay cố ý xem thường

Qua sự việc Anh TMT này
Vô ý hay hữu ý tụ tập đông người nơi công cộng là đã vi phạm pháp luật rồi
Pháp luật không cấm đi bộ dưới đường nhưng đi đến hàng trăm người gây ùn tắc giao thông là vi phạm luật giao thông đường bộ rồi.

Những hình ảnh và video các bạn đăng lên vô ý hay hữu ý thì cũng đã gây lên sự chia rẽ xúc phạm đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam rồi
Khắp trên cõi mạng toàn thấy cãi nhau chế nhạo phỉ báng đến các Tăng ni.

"Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên" Người ta sống ở trên đời có trăm hạnh tốt Hạnh Hiếu luôn phải đứng đầu.- câu nói đó đ...
09/04/2024

"Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"
Người ta sống ở trên đời có trăm hạnh tốt Hạnh Hiếu luôn phải đứng đầu.
- câu nói đó đã từ lâu khẳng định vai trò không thể phủ nhận của lòng hiếu thảo trong cuộc sống hàng ngày.

Từ lời nói đến hành động, tấm lòng hiếu thảo được thể hiện một cách rõ ràng và sâu sắc. Đó là sự biết ơn và báo đáp đối với những người đã có công, đã dưỡng dục, sinh thành ta.

Address

Tràng An/Đông Triều/Quảng Ninh
Mao Khe
033

Telephone

0979724666

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ánh Đạo Vàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Ánh Đạo Vàng:

Share