Giáo Xứ Ninh Dương

Giáo Xứ Ninh Dương Ban Truyền Thông Giáo Xứ Ninh Dương

TIN MỪNG CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (24.05)“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thán...
23/05/2026

TIN MỪNG CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (24.05)

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy CHÚA. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như CHÚA Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Đó là lời Chúa.

TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất."Tin Mừng Chúa ...
13/05/2026

TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đó là lời Chúa.

TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA PHỤC SINH (10.05)"Thầy sẽ xin CHÚA CHA và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đ...
09/05/2026

TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN VI MÙA PHỤC SINH (10.05)

"Thầy sẽ xin CHÚA CHA và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi."

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin CHÚA CHA và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Đó là lời Chúa.

08/05/2026

☀️💌❤️GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA LÊ-Ô XIV NHÂN DỊP KỶ NIỆM 1 NĂM TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Hôm nay thứ Sáu ngày 08/5/2026, trong tâm tình hiệp thông cùng Hội Thánh hoàn vũ, Giáo phận Hải Phòng hân hoan mừng kỷ niệm 1 năm Đức Thánh Cha Lê-ô XIV được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô Tông đồ.

Nhân dịp này, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe và khôn ngoan mục tử để tiếp tục dẫn dắt con thuyền Giáo Hội trong bình an, hiệp nhất và yêu thương.

Trong một năm qua, bằng đời sống giản dị, tinh thần phục vụ khiêm nhường và thao thức mục vụ, Đức Thánh Cha đã để lại nhiều dấu ấn qua các chuyến tông du, đặc biệt nơi những vùng ngoại biên, mang niềm hy vọng và ánh sáng Tin Mừng đến với nhiều dân tộc trên thế giới. theo dõi

RỘN RÀNG TIẾNG NHẠC – NGỢI KHEN THÁNH QUAN THẦY“Ngày mùng 6/5, Hội Kim nhạc Giáo xứ Ninh Dương hân hoan mừng kính Thánh ...
06/05/2026

RỘN RÀNG TIẾNG NHẠC – NGỢI KHEN THÁNH QUAN THẦY
“Ngày mùng 6/5, Hội Kim nhạc Giáo xứ Ninh Dương hân hoan mừng kính Thánh Giuse Thợ – Quan thầy của Hội.”
Trong bầu khí linh thiêng và đầy sức sống của những ngày tháng Năm dâng hoa kính Đức Mẹ, Hội Kim nhạc chúng con lại có dịp cùng nhau tụ họp, dùng những thanh âm vang dội của kèn đồng để tán dương Thiên Chúa và tri ân Thánh Cả Giuse.
Thánh Giuse người thợ âm thầm, tận tụy và vâng phục, luôn là tấm gương sáng để mỗi thành viên trong Hội noi theo. Không chỉ là những nhịp phách, nốt nhạc, mà mỗi tiếng kèn cất lên đều là lời cầu nguyện thiết tha, là sự hy sinh thầm lặng của các anh em sau những giờ lao động vất vả.

Chúc mừng ngày lễ Quan Thầy Hội Kim nhạc Giáo xứ Ninh Dương!

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG THÔNG BÁO: ỦY QUYỀN BAN BÍ TÍCH XỨC DẦU CHO BỆNH NHÂNCăn cứ nguyện vọng của các bệnh nh...
02/05/2026

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG THÔNG BÁO: ỦY QUYỀN BAN BÍ TÍCH XỨC DẦU CHO BỆNH NHÂN
Căn cứ nguyện vọng của các bệnh nhân muốn được lãnh nhận Bí tích Xức Dầu để được Chúa ban ơn nâng đỡ trong lúc ốm đau bệnh tật, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo phận Hải Phòng, ủy quyền cho Quý Cha ban Bí tích Xức dầu cho bệnh nhân tại một số bệnh viện trong Giáo phận.

THÁNG NĂM: NGÀY HỘI CỦA CÔNG CHÍNH VÀ SẮC HOA Tháng Năm về mang theo những làn gió nhẹ nhàng và sắc hoa rực rỡ, cũng là ...
02/05/2026

THÁNG NĂM: NGÀY HỘI CỦA CÔNG CHÍNH VÀ SẮC HOA

Tháng Năm về mang theo những làn gió nhẹ nhàng và sắc hoa rực rỡ, cũng là lúc lòng người tín hữu thổn thức hướng về hai hình bóng lớn trong đời sống đức tin Thánh Giuse Thợ và Đức Trinh Nữ Maria.

TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA PHỤC SINH (03.05)Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến vớ...
02/05/2026

TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA PHỤC SINH (03.05)

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với CHÚA CHA mà không qua Thầy."

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn-đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào THIÊN CHÚA và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với CHÚA CHA mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy CHÚA CHA, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy CHÚA CHA. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy CHÚA CHA’? Anh không tin rằng Thầy ở trong CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng CHÚA CHA, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong CHÚA CHA và CHÚA CHA ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng CHÚA CHA.”

Đó là lời Chúa.

26/04/2026
TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA PHỤC SINH (26.04)"Tôi là cửa cho chiên ra vào."Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-...
25/04/2026

TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA PHỤC SINH (26.04)

"Tôi là cửa cho chiên ra vào."

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

Đó là lời Chúa.

24/04/2026

Address

Số 63 Đường Nhà Thờ, Khu Thác Hàn, Phường Ninh Dương
Móng Cái
01525

Opening Hours

Monday 06:00 - 20:00
Tuesday 06:00 - 20:00
Wednesday 06:00 - 20:00
Thursday 06:00 - 20:00
Friday 06:00 - 20:00
Saturday 06:00 - 20:00
Sunday 06:00 - 20:00

Telephone

+84906039093

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Xứ Ninh Dương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Xứ Ninh Dương:

Share