04/08/2023
Satan chiêu tập một cuộc mật bàn trên toàn thế gian. Hỡi những cơ đốc nhân hãy tĩnh thức và cùng chiến đấu với Chúa trong trận chiến mỗi ngày.
Để mở đầu buổi họp satan nói: “Chúng ta không thể nào khiến các Cơ Đốc Nhân ngừng đến nhà thờ.
Chúng ta cũng không thể ngăn cấm bọn chúng đọc kinh thánh để biết về Lẽ Thật.
Ngay cả việc ngăn chúng giữ những giá trị truyền thống, chúng ta cũng không thể làm được.
Nhưng, chúng ta có thể làm những việc khác. Chúng ta có thể ngăn chặn bọn Cơ Đốc Nhân nầy thiết lập mối quan hệ mật thiết, bền vững với Chúa Jesus.
Nếu bọn chúng đã tạo được mối tương giao với Chúa Jesus. Hãy vận dụng quyền năng của chúng ta để có thể bẻ gãy mối quan hệ ấy!
Vì thế, hãy cứ để bọn chúng đi nhà thờ, hãy cứ cho bọn chúng giữ đời sống đạo đức chuẩn mực, nhưng hãy đánh cắp thì giờ của chúng, để chúng không thể kinh nghiệm được Chúa Jesus trong cuộc đời.
Đây chính là điều ta muốn chúng bây phải làm: Hãy làm cho bọn Cơ Đốc Nhân xao lãng trong mối tương giao với Đấng Cứu Thế của bọn chúng, và hãy liên tục làm như thế suốt cả ngày đêm!”
“Làm sao chúng tôi có thể làm được điều này!?”
Đám quỷ sứ gào to.
Hãy làm cho bọn chúng luôn bận rộn, bận rộn với những chuyện không đâu mỗi ngày trong cuộc sống, và cũng hãy sáng tác hàng loạt kế hoạch để đầu óc bọn chúng luôn bận rộn.” Satan trả lời.
Hãy cám dỗ chúng chi tiêu, mua sắm, xài tiền rồi mượn tiền, vay tiền và vay tiền.
Hãy thuyết phục những bà vợ đi đến công sở làm việc bù đầu và còn muốn làm thêm giờ nữa. Còn các ông chồng thì làm việc sáu hay bảy ngày một tuần, mười hay mười hai tiếng một ngày… để có đủ khả năng chi trả cho cái lối sống ấy.
Hãy ngăn bọn chúng dành thời gian cho con trẻ.
Khi gia đình bọn chúng hầu như rạn vỡ, sớm muộn gì, gia đình sẽ không còn là chốn Bình An, yên nghỉ để trở về, sau những nặng nề.. căng thẳng của một ngày đối đầu với bao công việc.”
“Cũng hãy kích động tư tưởng bọn chúng, khiến chúng không thể nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.
Hãy lôi cuốn chúng nghe Radio, hoặc nghe nhạc thế gian bất cứ lúc nào chúng lái xe..
Nhớ rằng, hãy khiến bọn chúng bật Ti Vi, phim -ảnh, mở nhạc, chơi games hay là máy laptop, dùng điện thoại luôn luôn khi về tới nhà. Phải cố gắng làm sao để tất cả các cửa hiệu, nhà hàng trên thế giới đều vang dội những âm thanh cuồng nhiệt để chiếm đầy trong tâm trí của chúng!
Bọn chúng sẽ dần dần tách xa mối liên hiệp với Đấng Christ.”
“Các ngươi cũng khiến bọn chúng bày đầy những sách, báo và tạp chí trên bàn. Hãy nhồi nhét vào đầu bọn chúng tin tức 24/24 giờ. Lấp đầy những khoảng thời gian khi chúng lái xe bằng những bảng hiệu quảng cáo.
Hãy làm đầy mailbox của bọn chúng bằng cách gửi tới tấp những junk mail, quảng cáo, catalogs giới thiệu sản phẩm, những tin về giảm giá, khuyến mãi, tặng các sản phẩm dùng thử, các dịch vụ, và những niềm hy vọng ảo..”
“Ngay cả khi bọn chúng giải trí, hãy khiến cho bọn chúng quá đà, vô độ. Để sau những cuộc vui chơi.. chúng trở về với một tinh thần lẫn thân xác rời rã, lòng đầy bất an mỏi mệt để bắt đầu một tuần lễ mới.
Cũng đừng để chúng tận hưởng thiên nhiên, vốn sẽ phản ánh những điều kỳ diệu mà Chúa tạo dựng nên.
Thay vào đó hãy giục bọn chúng đến các công viên giải trí, chương trình thể thao, các buổi hoà nhạc hay rạp chiếu phim. Điều quan trọng khác là khi các Cơ Đốc Nhân gặp gỡ, thông công với người cùng niềm tin, hãy gợi lên những chuyện ngồi lê đôi mách, những cuộc nói chuyện to nhỏ… để rồi khi ra về, bọn chúng sẽ mang một lương tâm dày vò, tấm lòng bất an.”
“Các ngươi cứ để cho bọn chúng làm những việc liên quan đến truyền giáo. Hãy khiến chúng sa vào tình trạng đam mê công tác mục vụ.. thậm chí không còn thì giờ tâm giao, nói chuyện, cầu nguyện với Đấng đã kêu gọi chúng đi vào mục vụ. Để rồi sớm muộn, chúng sẽ tự dựa trên sức mình, chỉ còn là hoạt động tôn giáo, là hình thức bên ngoài cứ bận rộn..bận rộn..bận rộn.. và gấp gáp luôn luôn. Nhưng bên trong tâm linh là khô hạn, là trống rỗng. Rồi chúng nó sẽ va chạm lẫn nhau. Chúng nó sẽ.. sẽ.. sẽ..!
Có vẻ như cuộc hội họp thành công mỹ mãn. Bọn quỷ sứ hăng hái với những nhiệm vụ được giao là: “Ngăn trở mối tương giao gần gũi giữa Cơ đốc nhân với Đấng Cứu Chuộc họ” bằng cách tạo cho Cơ Đốc Nhân khắp thế gian: Bận rộn, bận rộn, bận rộn trong hối hã luôn luôn!
Ma quỷ có thành công trong kế hoạch của chúng không?
Mời bạn cùng tôi tự kiểm điểm lại. Amen!
Vì vậy, Chúa phán thế này,
“Nếu ngươi trở lại, Ta sẽ nhận ngươi trở lại,
Ta sẽ cho ngươi được đứng trước mặt Ta,
Nếu ngươi nói những lời cao quý, chứ không phải những lời chẳng ra gì,
Ngươi sẽ là cái miệng của Ta;
Hãy để người ta trở lại với ngươi, chứ ngươi đừng trở lại với chúng.
20 Ta sẽ làm cho ngươi trở nên như một tường đồng kiên cố;
Chúng sẽ chống đối ngươi nhưng sẽ không thể thắng được ngươi,
Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi và giải thoát ngươi,” Chúa phán.
21 “Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay của phường gian ác,
Ta sẽ cứu chuộc ngươi khỏi tay của những kẻ bạo tàn.” (Giê-rê-mi 15:19-21)
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.”
(I Phierơ 4:7)
🙏🏻Amen!&Amen!🙏🏻