27/05/2026
♻️ULTREYA LIÊN NHÓM LONG KHÁNH :
Nơi Khơi Nguồn Lửa Mến - Chào Đón Những Bước Chân “Ngày Thứ Tư” và Các Tham Dự Viên Khoá 2026
Một chiều đầu hạ, bầu trời Long Khánh bỗng đổ cơn mưa dông như trút nước, không gian mờ mịt trong màn sầu của mây xám. Thế nhưng, giông bão của đất trời chẳng thể ngăn nổi những bước chân hăm hở, sục sôi lửa mến của các Cursillistas đang hướng về Giáo xứ Xuân Bình. Hôm nay, lòng người náo nức hơn thường lệ, bởi buổi Ultreya định kỳ của Liên Nhóm Long Khánh không chỉ là ngày hội ngộ của những người con Thánh Giá Nhọn, mà còn là vòng tay ấm áp mở ra để đón chào các Tham Dự Viên của Khóa 3 Ngày sắp tới.
Bên ngoài, mưa vẫn rỉ rả buông dài; nhưng bên trong phòng hội, một luồng sinh khí ấm áp đang lan tỏa. Đó là hơi ấm của tình liên đới, của những tâm hồn cùng chung chí hướng, cùng say mê một lý tưởng độc tôn trong : Thầy Chí Thánh Giêsu.
🗞️Giai Điệu Kết Thân – Thắt Chặt Tình Huynh Đệ :
Buổi sinh hoạt được thắp lửa ngay từ những phút đầu tiên bằng các bài hát sinh hoạt quen thuộc. Giai điệu rộn ràng của bài ca: “Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 1, 2, 3, 4…” vang lên, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa người mới và người cũ, hòa quyện muôn con tim thành một nhịp đập chung.
Bầu khí của ngày đại hội càng thêm phần long trọng và tràn đầy ân sủng khi có sự hiện diện thân tình của Anh Chủ tịch Phong trào Cursillo Giáo phận Xuân Lộc, cùng quý Anh Chị trong Ban Phục vụ Giáo phận. Sự đồng hành của những người anh chị đi trước như mạch nước ngầm tưới mát, làm cho sự gắn kết trong Thầy Chí Thánh thêm phần đậm đà, thiêng liêng.
🗞️Khơi Nguồn Linh Thao, Đi Sâu Vào Mầu Nhiệm :
Sau những phút giây sinh hoạt sôi nổi, toàn thể cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, bước vào giờ cầu nguyện với Lời Chúa. Sắc màu rực rỡ tạm nhường chỗ cho sự trầm lắng của nội tâm. Trước nhan Thầy Chí Thánh, mỗi người dâng lên lời nguyện xin chân thành, kín múc nguồn năng lượng thần linh cho hành trình sắp tới.
Ngay sau phút trầm tâm ấy, một tràng pháo tay rộn rã, vang dội như sấm dậy đã làm bừng sáng cả khán phòng. Đó là tiếng lòng của Liên nhóm Long Khánh long trọng chào đón các Tham dự viên của Khóa 3 Ngày (dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2026). Chiều nay, mọi sự ưu ái, mọi tâm tình của Phong trào đều trân trọng hướng về những “Mầm Non” mới.
Sau phần chia sẻ nhóm nhỏ là lúc giải đáp thắc mắc, bầu khí trở nên vô cùng sống động với những câu hỏi chân tình.
Một anh Tham dự viên băn khoăn:
“Trong phong trào Cursillo, học khóa 3 ngày có là quá ít ỏi không? Và sau khóa học, chúng tôi sẽ sinh hoạt thế nào? Tại sao phong trào lại có những danh xưng đặc biệt như De Colores, Ultreya, Cursillo...?”
Để giải tỏa những thao thức ấy, Chị Thư ký đại diện Ban Phục vụ đã nhanh chóng trả lời như lật mở những trang sách truyền thống:
* Cursillo: Chính là những "khóa học ngắn" nhưng là bước ngoặt dài.
* Ultreya: Tiếng gọi đầy hy vọng mang nghĩa "Tiến lên phía trước!"
* De Colores: Sắc màu rực rỡ như một vườn xuân đa sắc. Khi các Cursillistas trao nhau lời chào De Colores, họ đang trao nhau niềm vui hân hoan, rạng rỡ của những người có Chúa trong lòng.
Tiếp lời, Anh Trưởng Liên nhóm Long Khánh đã khắc họa một bức tranh linh đạo sâu sắc về hành trình thời gian: Khóa học chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng đó là bệ phóng cho Ngày Thứ Tư - ngày mà các học viên trở về với đời thường, sống trọn vẹn từng phút giây cho mình và cho Chúa. Để rồi, khi hành trình dương thế khép lại ở Ngày Thứ Năm, mỗi người sẽ được trọn vẹn bình an diện kiến tôn nhan Ngài.
🗞️Sẵn Sàng Lên Đường, Trao Gửi Niềm Phó Thác :
Bên cạnh những niềm vui, buổi họp mặt cũng lắng đọng với lời tâm sự của một chị Tham dự viên. Chị chia sẻ về những bồi hồi, lo toan của những ngày chuẩn bị bước vào khóa học : từ việc thu xếp công việc gia đình, lo toan cuộc sống thường nhật, cho đến những trở ngại tâm lý... Chị vui vẻ xin các Cursillistas tiền bối hãy hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho các học viên nam nữ trong khóa học tháng 6.2026 này.
Để tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh, Anh Chủ tịch Giáo phận đã ân cần đôi lời chia sẻ. Anh động viên, khích lệ các học viên hãy rũ bỏ mọi âu lo, can đảm và an tâm lên đường, vì “Tất cả đã có Chúa lo liệu và định liệu vẹn toàn”. Trước khi kết thúc, Anh Phó trưởng nhóm Long Khánh cũng đã phổ biến chi tiết về thời gian, nội dung khóa học cũng như những hành trang cá nhân cần thiết để các học viên có một sự chuẩn bị chu đáo nhất, sẵn sàng diện kiến Thầy Chí Thánh.
🗞️Hoàng Hôn Rạng Rỡ - Bước Chân Chuyển Lửa :
Đại hội Ultreya LNLK tháng O5.2O26 khép lại bằng một vài phút Chầu tạ ơn đầy sốt sắng. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, muôn tâm hồn cùng dâng lời ngợi ca và phó thác các Tham dự viên mới lên lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Thầy Giêsu luôn đồng hành, nắm chặt tay mỗi Cursillista trên vạn nẻo đường lữ thứ của Ngày Thứ Tư, ban cho các tham dự viên mới một tinh thần hăng hái, can trường và tràn đầy bình an.
Bước ra khỏi phòng chầu, một khung cảnh kỳ diệu của thiên nhiên như đang minh họa cho tình yêu của Thiên Chúa : Mưa dông đã tạnh, mây mù tan mau, nhường chỗ cho khoảng trời xanh thẳm của buổi chiều tà. Ánh nắng vàng óng ả của hoàng hôn nhẹ nhàng vương trên vai áo của mỗi người con mang biểu tượng Thập Giá Nhọn. Họ ra về, lòng ngập tràn niềm hân hoan, mang theo âm hưởng của một ngày Ultreya đầy ý nghĩa, hạnh phúc và ngời sáng tinh thần :
*De Colores !!!