Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo Phận Xuân Lộc 📍⚜️Trang truyền thông chính thức của Giáo phận Xuân Lộc – loan báo Tin Mừng, hiệp thông phụng vụ và kết nối cộng đoàn. Ban Truyền Thông Giáo Phận

Truyền tải trực tiếp các Thánh Lễ, chương trình sinh hoạt của TTHH Đức Mẹ Núi Cúi, Đại Chủng Viện, 13 Giáo hạt và các Giáo xứ. Ở đây quý vị có thể góp ý cho các bài viết, hoặc bình luận, hoặc tỏ bày chính kiến của mình về các bài viết, hình ảnh đã được đăng trên FB của Giáo Phận. Vì đây là một FB tôn giáo, nên xin quý vị tuyệt đối không đưa những ý kiến có tính chất kỳ thị, đố kỵ, hay thách đố về giáo lý, niềm tin của các tôn giáo. Vì là trang tôn giáo, nên chúng tôi xin quý vị không dùng diễn đàn này để lên án, xúc phạm đến cá nhân và tổ chức, không đưa những nội dung đi ngược lại với sự cổ võ sự thật, công bằng, tình yêu và liên đới. Vì là trang tôn giáo, nên xin quý vị không đưa những hình ảnh và bình luận nhằm phổ biến những nội dung về khiêu dâm, bạo lực. Vì đây là trang phổ biến những sinh hoạt của Giáo Phận nên xin quý vị không bình luận về chính trị. Nếu quý vị thấy ý kiến của mình bị xoá, thì quý vị cũng thông cảm vì ý kiến đó đã đi quá với những mong muốn của chúng tôi. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an trong Đức Kitô.

THỨ BẢY TUẦN XXI TN 26                                                 Mt 25, 14 – 30                              PHẢI ...
28/08/2026

THỨ BẢY TUẦN XXI TN 26
Mt 25, 14 – 30
PHẢI SIÊNG NĂNG LÀM VIỆC LINH HỒN
Là con người sống trong trần thế này, chúng ta phải lao động, làm việc để có của nuôi thân, gia đình, đóng góp cho sự thịnh vượng, phát triển xã hội.
Nếu chúng ta siêng năng làm việc, mọi người đều quý mến. Nhưng nếu chúng ta lười biếng làm việc, mọi người đều ghét, không thích chúng ta.
Khi chúng ta còn ở tuổi trẻ, tuổi trưởng thành sống trong gia đình, chúng ta không làm việc, không làm việc bằng trí thức và chân tay, chúng ta sẽ bị cha mẹ chúng ta là rầy, quát mắng chúng ta, cho chúng ta là “Thứ ăn hại”.
Về đời sống tâm linh, thiêng liêng của chúng ta cũng giống như thế. Khi Chúa qua cha mẹ, sinh chúng ta ra trên trần gian này. Mỗi người, được Chúa ban cho tài năng, khả năng, môi trường sống. Chúng ta có thể nói tài năng, khả năng, môi trường sống là những nén bạc Chúa trao cho chúng ta. Như dụ ngôn Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay. Ông chủ trước khi đi xa, ông cho gọi các đầy tớ đến và trao những nén bạc cho các đầy tớ: Người thì năm nén, người thì hai nén, người thì một nén….. Tất cả các người đầy tớ này ra đi và làm sinh lợi các nén bạc khác.
Những người đầy tớ nhận năm nén, hai nén…., họ đem các nén này ra đi làm ăn, buôn bán, không quản mệt nhọc, mồ hôi, nước mắt, thức đêm, thức hôm, dậy sớm, lao nhọc vất vả….. Nhờ vậy, người lãnh năm nén bạc đã làm sinh lời thêm năm nén khác. Người có hai nén làm lợi thêm hai nén nữa. Khi làm sinh lợi từ vốn gốc, có lẽ họ rất vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc, vì công của sức mình bỏ ra đều có kết quả tốt, như ý. Như vậy, họ là những người siêng năng, chăm chỉ làm việc. Ngược lại, đầy tớ nhận một nén, anh đem đào lỗ chôn cất. Điều ấy có nghĩa là anh một người làm biếng, thích ngồi mát ăn bác vàng, không muốn dấn thân, chỉ biết sống hiện tại, không cần tương lai gì cả.
Sau một thời gian ông chủ đi xa về. Trong khoảng thời gian ông chủ vắng nhà, là thời gian ông chủ để cho các đầy tớ làm việc sinh lời cho ông. Những đầy tớ này đã tận dụng thời gian đó, thời gian chờ đợi ông chủ vể, họ đã làm lợi đúng ý ông chủ. Ông chủ đã thưởng công cho họ một cách xứng đáng. Đang khi đó, người đầy tớ nhận một nén thì ăn chơi, lười biếng, lại còn ăn nói rất khó nghe với ông chủ. Do đó, ông chủ trừng phạt anh.
Trong khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta phải biết siêng năng làm việc thiêng liêng, việc linh hồn. Chúng ta giữ đạo Chúa, xa lánh các tội lỗi, luyện tập nhân đức, sống yêu người, khiêm nhường, hòa nhã, nhường nhịn, thông cảm, khoan dung, tha thứ cho nhau. Đây là cách chúng ta tỉnh thức chờ Chúa đến. Khi Chúa đến, Chúa thấy chúng ta tỉnh thức như vậy, Chúa thưởng công chúng ta. Còn nếu chúng ta ỷ y, lơ đểnh, buông thả…Chúng ta sẽ bị Chúa trừng phạt chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con để chúng con kiên trì tỉnh thức chờ Chúa đến, chu toàn bổ phận Chúa trao phó. Chúng con xin Chúa đừng loại chúng con khi Chúa đến thăm chúng con.
Lm Micae Võ Thành Nhân

THỨ BẢY 29/ 8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT                                                                         ...
28/08/2026

THỨ BẢY 29/ 8 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT
Mc 6, 17 – 29
ĐÓ CHÍNH LÀ GIOAN TẨY GIẢ TRẪM ĐÃ CHẶT ĐẦU, NAY SỐNG LẠI
Hôm nay, Giáo Hội dâng lễ nhớ ngày thánh Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê trảm quyết. Nhìn vào cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta nhận thấy thánh nhân mang dấu ấn cuộc đời của Chúa:
-Cuộc thụ thai của thánh nhân báo trước cuộc thụ thai nhập thể làm người của Chúa ( xLc 1, 5 – 25 ).
-Ngày thánh nhân sinh ra trong trần gian, báo trước ngày Chúa chào đời ( xLc 1, 57 – 66 ).
-Cuộc xuất hiện công khai của thánh nhân bên bờ sông Giođan để làm phép rửa cho Chúa và rao giảng sự thống hối cho toàn dân báo trước sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa ( xLc 3, 1 – 18 ).
-Cuộc khổ nạn của thánh nhân hôm nay báo trước cuộc thương khó của Chúa sau này ( xMc 6, 17 – 29 ).
Cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả giống cuộc đời của Chúa. Đó là, thánh nhân làm nhiều điều tốt đẹp cho dân chúng thời bây giờ. Như giúp cho dân chúng nhìn nhận tội lỗi của mình để mà ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ, chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng để đón Đấng Cứu Thế đến. Đặc biệt là ngài đã giới thiệu, đã chỉ Chúa cho mọi người “ Đây là Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xóa bỏ tội trần gian “ ( Ga 1, 29 ). Thế nhưng, dân chúng lại đối xử với ngài một cách tệ bạc. Cụ thể là vua Hêrôđê đã chém đầu ngài trong ngày sinh nhật của nhà vua. Nhân chuyện con gái bà Hêrôđia vào nhảy múa làm vui lòng nhà vua và các quan khách hôm đó, cho nên vua hứa cô xin gì vua sẽ ban cho , dù là nửa nước, và cô đã xin đầu Gioan Tầy Giả đặt ở trên mâm, vua đã làm theo ý của cô. Và rồi chúng ta thấy thánh nhân đã chết một cách đau đớn như vậy, vì ngài đã làm chứng cho Chúa, cho sự thật, ngăn cản không cho nhà vua lấy bà Hêrôđê, vợ của anh mình làm vợ của mình. Vì thế, thánh nhân là tiền hô của Chúa, và ngược lại muốn làm tiền hô cho Chúa thì phải giống Chúa thì mới được.
Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là hình ảnh của Chúa, chúng ta phải trở nên giống Chúa trong mọi sự như thánh nhân. Càng giống Chúa chừng nào thì chúng ta càng dễ dàng chiếm được ngành thiên tuế tử đạo bấy nhiêu.
Lạy Chúa, cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả, là vị Tiền hô của Chúa, là sứ giả của Chúa kết thúc sao mà có vẻ bi thảm, thất bại, đau thương quá. Không lẽ cứ theo Chúa là có kết cuộc như vậy hay sao ? Đối với thế gian, đó là một thất bại, thất bại nặng nề nữa là khác. Nhưng đối với chúng con, đó là một vinh dự vì được làm chứng cho Chúa, được trở nên giống như Chúa. Xin Chúa gia tăng thêm sức mạnh cho chúng con qua Lời Chúa và Thánh Thể Chúa mà chúng con rước lấy mỗi ngày, để chúng con đủ nghị lực làm chứng cho Chúa là tình yêu giữa lòng đời, dù phải hy sinh mạng sống của chúng con. Nguyện xin thánh Gioan Tẩy Giả cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy 29.8.2026. Tuần XXI Mùa Thường Niên Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, Lễ NhớBÀI ĐỌC I: Gr ...
28/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thứ Bảy 29.8.2026. Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 17-19
"Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Đừng run sợ trước mặt họ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác.

3) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa! Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con; con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài.

ALLELUIA: Mt 5, 10
Alleluia, alleluia! - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 6, 17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:
Trong khi Hê-rô-đê vì ham danh háo sắc đã bịt tai trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh mình, thì Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn nhân. Thái độ của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù “nói thật mất lòng”, và thậm chí mất mạng nữa.

Mời Bạn: Các gia đình công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đình, kể cả gia đình công giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đình càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đình của mình.

Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” Bạn và tôi, chúng ta đã góp phần thế nào để thực hiện lời Chúa nói trên?

Sống Lời Chúa: Trong gia đình, vợ chồng biết đối thoại với nhau trong tinh thần yêu thương và kính trọng nhau.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo biết sống trung thành với lời cam kết hôn nhân để làm chứng cho tình yêu chung thuỷ của Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Cho dù cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió và thử thách. Amen.
Giuse N V T

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ ONLINE THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - LM ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ
28/08/2026

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ ONLINE THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - LM ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ

Kính mời quý vị ĐĂNG KÝ và nhấn nút CHUÔNG để nhận những thông báo ...

27/08/2026

(TRỰC TIẾP) THÁNH LỄ ONLINE THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A ( 27-08-2026)

27/08/2026

Audio Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm sau CN Tuần XXI TN
Kính Thánh Augustino - Giám mục TSHT
Lm. Đaminh Lưu Vũ Duy Khang. OP -Tu viện Đền Thánh Martin

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu  28.8.2026.Tuần XXI Mùa Thường Niên  Lễ Thánh Augustino , Giám mục, Tiến sĩ HT. Lễ nhớ. Bài Đọ...
27/08/2026

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Thứ Sáu 28.8.2026.Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lễ Thánh Augustino , Giám mục, Tiến sĩ HT. Lễ nhớ.

Bài Đọc I: 1 Cr 1, 17-25
"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông sáng của những người thông sáng". Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được kêu gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 10ab và 11
Đáp: Địa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

3) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia.

Alleluia: 1 Tx 2, 13
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 25, 1-13
"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. "Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Qua bài dụ ngôn, chúng ta dễ lầm tưởng mình có thể trở thành những trinh nữ khôn ngoan. Chúng ta cho việc chuẩn bị đèn dầu là bằng cách chu toàn lề luật, đi lễ, đọc kinh, hy sinh... Nhưng ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan đích thực mà chúng ta cần trang bị cho tâm hồn mình. Đó là, chúng ta cần học nơi Đức Giêsu bài học yêu thương, bài học từ bỏ, bài học chết đi chính mình như Đức Giêsu trên Thập Giá. Với sự chuẩn bị dầu đèn như thế, chúng ta mới được vào dự tiệc cưới của Con Thiên Chúa trong Nước Hằng Sống.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sự khôn ngoan đích thực. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì khác xa sự khôn khéo của người đời. Đức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà Ngài đã hiến thân chịu chết để cứu độ nhân loại... Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết sống sự khôn ngoan đúng nghĩa: biết quên đi bản thân mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Đó là dầu đèn cần thiết để chúng con được Thiên Chúa tuyển chọn vào tiệc cưới muôn đời. Amen.
Giuse N V T

THỨ SÁU TUẦN XXI TN 26                                                       Mt 25, 1 – 13                              ...
27/08/2026

THỨ SÁU TUẦN XXI TN 26
Mt 25, 1 – 13
CHÚA ĐẾN, ĐÓN CHÚA
Hình ảnh chàng rể đến một cách bất ngờ, đã khiến cho công việc mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Lúc đó: Năm cô trinh nữ gặp được chàng rể, Chúa nói là năm cô trinh nữ khôn ngoan. Năm cô trinh nữ không gặp được chàng rể, bị loại ra bên ngoài, Chúa gọi là năm cô trinh nữ khờ dại.
Sở dĩ năm cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đi đón chàng rể, gặp được chàng rể vì khi cầm đèn đi đón, các cô trinh nữ này mang theo dầu đầy bình. Còn năm cô trinh nữ khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Như vậy, chàng rể là người quyết định các cô trinh nào là khôn ngoan, các cô trinh nữ nào là khờ dại.
Chúng ta nói, giả sử chàng rể đến sớm hơn dự định, có lễ tất cả mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể đều gặp được cả. Các trinh nữ sẽ vào dự tiệc cưới cả mười cô. Chàng rể không đến trước dự kiến, hoặc đúng dự kiến mà chàng rể đến chậm. Vì đến chậm mà mới phân ra các cô trinh nữ khôn ngoan và các cô trinh nữ khờ dại.
Cha ông chúng ta đã nói: “Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay”. Bình thường mười cô trinh nữ như nhau, cùng cầm đèn đi đón chàng rễ. Nếu chàng rể đến đúng giờ, dầu các cô khôn ngoan sẽ ra dư thừa, vô ích. Nhưng chàng rể đến chậm, dầu mang theo trở thành giá trị vô song.
Cược sống giữ đạo của chúng ta là con cái của Chúa. Tất cả chúng ta sống như nhau. Hàng ngày tất cả chúng ta phải mưu sinh, cơm áo gạo tiền như bao người sống trên trần gian. Chúng ta không dừng lại chỗ cơm áo gạo tiền, mà chúng ta con đi tham dự thánh lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện, chia cơm sẻ áo, giúp người nghèo, ốm đau, cơ nhỡ, thu tích nhân đức nhịn nhục, khoan dung, tha thứ….Khi chúng ta ra đi về với Chúa, chúng ta được gặp Chúa, vì dầu chúng ta có được là các nhân đức. Đang khi đó, những người khác không sống như chúng ta, họ chỉ biết có hiện tại. Vì thế, họ sẽ không được Chúa nhận vào nước thiên đàng.
Các nhân đức người nào làm khi còn sống, người đó được hưởng. Chúng ta không thể cho người khác mượn nhân đức chúng ta được. Khi chúng ta thấy người anh chị em chúng ta bị đau khổ, bị loại ra khỏi cuộc sống đời đời, chúng ta có thương anh chị em chúng ta, chúng ta cũng phải chịu thua mà thôi. Lúc đó, tất cả chúng ta đều sự phụ thuộc vào quyết định của Chúa. Chúa là Đấng quyết định số phận chúng ta sau này. Chúa quyết định là Chúa dựa vào sự cộng tác của chúng ta vào ơn Chúa ban. Nếu chúng ta tận dụng tốt, sinh lời cho Chúa, Chúa thưởng. Nếu không sinh lời, làm thất thoát ơn Chúa, Chúa sẽ hỏi tội chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, và phải trả lời với Chúa là tại sao chúng ta sử dụng ơn Chúa không nên? Chúng ta sẽ đau khổ vô cùng khi bị Chúa loại ra ngoài tình thương của Chúa. Vì thế, ngay bây giờ, chúng ta phải lo sống đạo theo ý Chúa, luyện tập các nhân đức, chuẩn bị cho việc bước vào đời sau.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con mở rộng tâm hồn để nghe lời Chúa, sống lời Chúa trong cuộc sống để mỗi ngày chúng con được sống tốt hơn. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ ONLINE THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - LM ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ
26/08/2026

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ ONLINE THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - LM ĐAMINH NGÔ CÔNG SỨ

Kính mời quý vị ĐĂNG KÝ và nhấn nút CHUÔNG để nhận những thông báo ...

Address

Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Long Khanh
76465

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Sunday 07:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Phận Xuân Lộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo Phận Xuân Lộc:

Shortcuts

Share