31/01/2026
☘️KOLPING CHÍNH TOÀ XUÂN LỘC
GÓI TRỌN YÊU THƯƠNG TRONG NỒI CHÁO CUỐI NĂM !
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ Ất Tỵ dần khép lại, cũng là lúc cánh cửa mùa Xuân đang hé mở, mang theo hơi thở của niềm hy vọng. Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết, các thành viên gia đình Khôi Bình (Kolping) Chính Toà Xuân Lộc lại cùng nhau viết tiếp bản tình ca "Thăng Tiến Xã Hội" bằng những việc làm bình dị mà cao quý: Khơi lại nụ cười trên môi người bệnh và sưởi ấm những mảnh đời gian khó.
Cuối năm nhận được tấm Thiệp tri ân của Bệnh Viện Đa Khoa Long Khánh, BGĐ thay mặt người nhà và Bệnh nhân cám ơn hơn 7.000 suất cháo với 48 buổi phục vụ, mới thấy đây là hồng ân Chúa trao qua con tim phục vụ.
♻️Hành Trình Của Những Nhịp Đập Sẻ Chia :
Mỗi thành viên một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều gặp gỡ nhau ở một điểm chung: Nhịp đập yêu thương dành cho tha nhân. Thấm nhuần Linh đạo Kolping, noi gương Cha Thánh Adolph Kolping, họ chọn cách "sống đạo giữa đời" bằng những đôi tay phục vụ không mỏi mệt.
Sáng hôm nay, "Bữa Cháo Tình Thương" cuối cùng của năm diễn ra trong không gian se lạnh của tiết trời lập đông. Khi mặt trời còn chưa kịp thức giấc, sương mai còn bảng lảng đậu trên những nhành cây trước sân nhà thờ Chính Tòa, thì nơi đây đã rộn ràng hơi ấm. Những đôi tay thoăn thoắt đóng gói từng bát cháo nóng hổi, thơm phức, để kịp trao tận tay những anh chị em lao động nghèo trước khi họ bước vào guồng quay mưu sinh tất bật.
♻️Nặng Trĩu Những Niềm Trăn Trở :
Sau khi gửi trao 50 phần cháo đến các cụ già neo đơn tại Mái Ấm Tịnh Xá Ngọc Xuân, đoàn lại tiếp tục hành trình đến với Bệnh Viện Long Khánh. Tại đây, mỗi hộp sữa, mỗi bát cháo trao đi được nâng niu như dành cho chính người thân của mình.
“Có những hôm bệnh nhân đông hơn dự kiến, nhìn những đôi mắt đợi chờ mà phần ăn đã hết, lòng chúng tôi bỗng chùng xuống, bước chân về sao nặng trĩu trăn trở...” Cái "nặng lòng" ấy không phải vì mệt nhọc, mà vì sự đồng cảm sâu sắc của người phục vụ. Với Khôi Bình, niềm vui của bệnh nhân chính là phần thưởng lớn lao nhất, và nỗi buồn của họ cũng chính là nỗi trăn trở của anh chị em trong đoàn.
♻️Những Những "Viên Đá" Xây Nên Khối Đoàn Kết :
Hành trình 17 năm qua là một minh chứng cho sự bền bỉ của tình yêu thương. Có những người như anh Cường (nguyên Gia trưởng), dù bôn ba tận nửa vòng trái đất, nhưng mỗi khi trở về quê hương lại chẳng vắng bóng trong một buổi sinh hoạt nào. Có chị Liên, người phụ nữ tảo tần gắn bó với nồi cháo suốt hơn một thập kỷ, thức khuya dậy sớm để kịp mang đến những mẻ cháo thơm ngon nhất.
Đặc biệt, chúng tôi luôn nhớ về chị Hận, người chị tuy tuổi cao nhưng tâm hồn luôn trẻ trung trong phục vụ. Trước khi về với Chúa, chị vẫn không quên để lại một món quà tài chính ý nghĩa để duy trì nồi cháo yêu thương. Và không thể không nhắc đến sự đồng hành, khích lệ của Cha Chánh xứ cùng quý Mạnh thường quân – những người âm thầm là hậu phương vững chắc cho mọi hoạt động của Hội.
🌹Lời Chúc Mùa Xuân Canh Ngọ :
17 năm – một chặng đường đầy thăng trầm nhưng luôn đong đầy hồng ân. Nguyện xin Chúa của Mùa Xuân ban cho các thành viên Khôi Bình sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục là những "viên đá sống động" xây nên khối đoàn kết phục vụ.
Cầu chúc cho quý Anh Chị Em bệnh nhân một mùa Xuân mới Canh Ngọ khang an, hạnh phúc, sớm bình phục thân tâm để cùng muôn loài đón nhận niềm vui trong tình yêu của Chúa Xuân.
🌻KOLPING KHÚC HÁT TÌNH THƯƠNG
Ất Tỵ dần qua, Xuân hé màn,
Khôi Bình Xuân Lộc dẫu gian nan.
"Thăng tiến xã hội" – lòng phục vụ,
Gói trọn tình thương, xóa cơ hàn.
Trời chưa thức giấc, sương còn đọng,
Dưới mái Chính Tòa, ánh lửa hồng.
Cháo thơm nóng hổi, tay thoăn thoắt,
Kịp trao người khó, thỏa chờ mong.
Năm mươi phần cháo gửi Ngọc Xuân,
Cụ già neo đơn thấy ấm dần.
Ngược xuôi lại tới Bệnh viện cũ,
Cháo sữa trao tay, nghĩa tình thân.
Thương quá những người đứng đợi trông,
Hết phần, lòng bỗng nặng mênh mông.
Người không trách móc, cười nhân hậu,
Mà bước chân về... xót thẳm lòng.
Mười năm chị Liên bên nồi cháo,
Cặm cụi đêm ngày chẳng quản bao.
Chị Hận đi xa – lời di nguyện,
Vẫn mãi đồng hành, đức thanh cao.
Anh Cường cách biệt nửa vòng xa,
Hồi hương lại ghé bước chung nhà.
Cha xứ ân cần luôn khích lệ,
Mạnh thường quân nối nhịp hoan ca.
Mười bảy năm ròng bao thăng trầm,
Chúa luôn dìu dắt, bớt ưu phiền.
Nguyện chúc bệnh nhân mau lành mạnh,
Đón Tết Canh Ngọ thật bình yên.
Trong Chúa Xuân nồng, hạnh phúc tươi,
Khôi Bình rạng rỡ những nụ cười.
Mỗi người một đá xây đoàn kết,
Phục vụ tha nhân, đẹp cuộc đời !