27/11/2021
Cuối tuần rảnh rảnh, giải đáp một số câu hỏi cho các con tui, tiện thể đăng lên chia sẻ để tham khảo, đúng sai hoan hỉ nhé !
1. Con có Căn không?
- Trả lời: Có, 100% con người sinh ra đều có Căn. Nghĩa của từ “Căn” là gốc, rễ, người sinh ra có bố có mẹ thì đều có căn. Trừ Tôn Ngộ Không nứt ra từ tảng đá. Nên mới có câu: Người ta có tổ có tiên, như cây có cội như song có nguồn. Nên đừng bao giờ đi xem bói chỉ để hỏi có Căn hay không có Căn.
2. Con có Tu được không?
- Trả lời: Có, phải Tu. Tu để hoàn thiện bản thân mình, để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Ngay cả luật VN cũng ban hành là mọi người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đấy là tu đấy.
3. Có phải cứ có Căn là phải đi tu hay phải hầu đồng không?
- Trả lời: Không. Như 2 câu trên, ai cũng có căn, ai cũng phải tu, vậy thì cả xã hội cạo đầu lên chùa hay là mở phủ hầu đồng hết à?
4. Ai được đi tu? Ai được hầu đồng? Ai không?
- Trả lời:
Như xã hội mỗi người mỗi nghề. Có người làm thầy giáo, có người làm ngân hang, có người làm bộ đội, làm công an… Thì mỗi người sẽ có một căn duyên tâm linh khác nhau tùy theo nghiệp báo, phúc phần từ các kiếp lâu xa dồn lại… thì sẽ có duyên với Phật học, với Đạo Pháp, với Đạo Giáo, với Cửa Đình Thần…
Ngoài ra, không phải ai cứ có căn đồng số lính là đều phải hầu Đồng, Lính có nhiều loại. Ví dụ như công an, cảnh sát, bộ đội chuyên nghiệp, bộ đội sĩ quan, lính nghĩa vụ quân sự, hay dân phòng … đều có thể gọi chung là lực lượng vũ trang. Nhưng mỗi người một lĩnh vực khác nhau. Nên thầy đồng soi căn nối quả khác với đồng dâng, khác với cung văn, khác với đồng Trần… Nhiều ông bà bây giờ cứ thấy ai là đè ra để mở phủ, đè ra hầu đồng nhưng không biết là đem cái ông dân phòng đi làm lính đặc công, rồi đem ông đặc công đi phòng cháy để ông phòng cháy ra biển làm hải quân…
Thậm chí là Hầu cả Ngọc Hoàng hay hầu cả Bác Hồ thì tôi bó mồm chấm câm thật.
Loạn bát nháo chả biết ai hầu ai …
Thế rồi lỗi đồng, lỗi đạo lại bảo do dâng chưa đủ, do mã chưa nhiều nên Cha đánh Mẹ phạt…
Tôi chỉ muốn hỏi nếu ai đó đẻ con ra, để nó nợ nần chồng chất, nghèo khó xơ xác vẫn bắt biếu bố mẹ con gà, là bố là mẹ có nuốt nổi miếng thịt gà đó không?
Vì vậy, không phải bất cứ ai có Căn duyên đều phải ra trình đồng, phải tùy theo căn duyên như thế nào, sát căn rồi vẫn có thể tạ đàn trả mã tiễn căn.
5. Tại sao lại phải mở phủ trình đồng?
- Trả lời: Tại sao quân đội phải diễn tập? Phải diễu hành? Phải duyệt binh?
6. Nếu ra trình đồng rồi, có tiễn căn dược không?
- Trả lời: Chuyện tâm linh không đùa được, sập hầu không phải cái chợ để thích thì mở phủ, không thích thì đóng vào. Nếu thực sự không có căn duyên tâm linh mà bị thầy dẫn lối sai đường thì vẫn trả được nhưng phải sau khi tạ đàn ba năm. Như khi đi nghĩa vụ quân sự ở đời thực, nếu có duyên với nghề lính thì ở lại đào tạo làm bộ đội chuyên nghiệp hoặc sĩ quan hoặc cũng có thể ra quân về nhà tìm ngành nghề phù hợp. Nhưng vẫn phải hết năm nghĩa vụ, nếu không là đào ngũ. Mà đào ngũ thì … Trần sao âm vậy.
7. Nếu có “căn số” mà không ra trình đồng thì có bị cơ hành cho điên dại không?
- Trả lời: Như câu trên, có Cha Mẹ nào đẻ con ra ép nó đến khổ sở điên dại không?
8. Nếu có “căn số” mà không ra trình đồng thì có nên hay có phải tạ đàn trả mã không?
- Trả lời: Có. Có “nên” nhưng không “phải”
Những người có Căn số thường được Cha thương Mẹ đỡ, về việc tâm linh hay có sự giúp đỡ và linh cảm khá tốt. Việc tạ đàn trả mã đơn giản như việc ta được bố mẹ nuôi ăn học hàng ngày thì cuối năm về gặp bố mẹ rồi mừng tuổi bố mẹ, biếu bố mẹ với tấm lòng thành báo hiếu chứ không bố mẹ nào bắt buộc phải tạ phải trả gì cả.
Đôi khi, có người không tạ đàn trả mã thường cảm thấy bứt rứt không yên là do gia tiên dòng họ nhắc nhở, kiểu như trẻ con gặp ông bà không chào thì bố mẹ nó sẽ bảo “ Chào ông/ bà đi con” chứ không phải là ông Thánh nào về đòi hay về hành cả.
9. Tại sao lại bị cơ hành?
- Trả lời: Khi một người có căn duyên tâm linh được trình đồng mở phủ thì các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp sẽ đến đòi nợ, không đòi thì sau này theo hầu Cha hầu Mẹ biết ai mà đòi? Hơn nữa, Cha Mẹ đẻ ra một con đồng, thì phải cho đi học, học rồi phải đi thi, phải đánh giá, phải kiểm tra, trần sao âm vậy, dù bố mẹ làm nghề giáo nhưng con cái vẫn phải đến trường đấy thôi, dịch còn phải ờ nhà mà học “on nhai” nữa cơ mà.
Nhưng nếu cứ vin vào cớ cơ hành để làm trái với luana thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục thì đâu phải là cơ hành, mà là Thánh tha Ma nhập rồi.
10. Tại sao có thể thấy vong, linh cảm được trước vấn đề mà không phải có căn số?
- Trả lời:
Nếu sống trên đất dữ, có thể cảm nhận vong nhưng không phải ai có khả năng chiêu cảm đều có căn số. Giống như dịch vừa rồi, ông dân phòng vẫn phải đi sàng lọc covid nhưng không có nghĩa là ông ấy là bộ đội trực tiếp chống dịch.
Một số người có linh cảm, dự báo trước những việc sắp xảy ra, những nơi đến lần đầu cảm giác quen thuộc… nhưng không có nghĩa là thầy bói, là căn số. Chỉ là giác quan thứ 6 mạnh hơn người khác. Nói theo cách khoa hoạc thì một số sao chép giải mã tế bảo được in hằn lên trong gen, đến khi gặp phải những tác động tương tự thì bộ nhớ gen được giải mã và cảm thấy như đã gặp, đã biết trước ở đâu đó rồi… Hoàn toàn chả liên quan gì đến căn số .
Có vẻ hơi dài rồi nhỉ 🤣🤣🤣
Lúc khác sẽ nói về dòng đồng Trần với dòng đồng Tam Tứ Phủ và Kim Chi Đôi Nước sau.