Chùa Liên Sơn - Đaklak

Chùa Liên Sơn - Đaklak Hình ảnh - bài viết - thông tin sự kiện

Hãy cố gắng làm thật nhiều việc thiện, không phải để được khen, cũng không phải để mong báo đáp.* Nhà Phật dạy:mỗi việc ...
14/08/2026

Hãy cố gắng làm thật nhiều việc thiện, không phải để được khen, cũng không phải để mong báo đáp.

* Nhà Phật dạy:
mỗi việc thiện là một hạt giống lành gieo xuống đời.
Có hạt nảy mầm ngay, có hạt cần thời gian, nhưng không hạt nào mất đi.

Một lời nói tử tế, một lần nhẫn nhịn,
một việc giúp người trong khả năng - đều là thiện.

Làm thiện không khiến ta nghèo đi, chỉ làm tâm mình giàu hơn.
Và khi tâm đã giàu, phúc tự tìm về.

Cứ lặng lẽ sống hiền, đời sẽ nhớ.

***Hôm nay, 2/7 Bính ngọ.
Xin hồi hướng công đức đến những người đang chống chọi với bệnh tật, cầu cho bệnh duyên sớm rời xa, sức khỏe ngày một vững vàng.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Hôm nay, 1/7 Bính ngọ. Nhân mùa Vu Lan - Báo Hiếu PL.2570*** Chùa Liên Sơn xin tán thán công đức gia đình Phật tử Chơn T...
13/08/2026

Hôm nay, 1/7 Bính ngọ. Nhân mùa Vu Lan - Báo Hiếu PL.2570
*** Chùa Liên Sơn xin tán thán công đức gia đình Phật tử Chơn Tịnh, gia đình Phật tử Đức Huệ phát tâm cúng dường tôn tượng Bồ tát Mục Kiền Liên.

***Ngày Rằm tháng 7 đồng thời là ngày Tự Tứ của chư Tăng sau 3 tháng Ăn Cư. Thầy cũng xin tán thán công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường lễ dâng y Ca Sa mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay.

Lưu ý: Quý Phật tử phát tâm cúng dường lễ dâng y, dâng nến cầu nguyện cho người thân quá vãng vui lòng liên hệ trực tiếp tại Vp Chùa Liên Sơn từ hôm nay 1/7 Bính ngọ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát chứng minh.

‎KÍNH MỪNG KỶ NIỆM THÀNH ĐẠO ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ‎19/06/AL - 01/08/2026 BÍNH NGỌ‎‎- Vô lượng chúng sanh đang bị khổ n...
01/08/2026

‎KÍNH MỪNG KỶ NIỆM THÀNH ĐẠO ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
‎19/06/AL - 01/08/2026 BÍNH NGỌ

‎- Vô lượng chúng sanh đang bị khổ não mà nhứt tâm xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Âm, thì liền được giải thoát.
- Nếu người trì danh hiệu Bồ tát Quan Âm, thì không bị những tai nạn sau:
‎1. Không bị lửa cháy,
‎2. Không bị nước cuốn trôi,
‎3. Không bị quỷ dữ làm hại,
‎4. Không bị đánh đập sát hại,
‎5. Không bị La sát giết hại,
‎6. Không bị xiềng xích gông cùm,
‎7. Không bị nạn cướp.

Đại chúng nhớ về chùa dự lễ lúc 19h hôm nay.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

"Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng n...
27/07/2026

"Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7,
Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân."
Hôm nay, Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2026), xin thành kính tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
“ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ”.

LÀM TRỤ TRÌ RỒI MỚI BIẾT…Làm Trụ trì rồi mới biết, khoác lên mình tấm y vàng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một lờ...
23/07/2026

LÀM TRỤ TRÌ RỒI MỚI BIẾT…

Làm Trụ trì rồi mới biết, khoác lên mình tấm y vàng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một lời nguyện lớn trước Tam Bảo. Đó là gánh lấy trách nhiệm giữ gìn ngôi Tam Bảo, tiếp nối mạng mạch Phật pháp và trở thành chỗ nương tựa tâm linh cho biết bao người hữu duyên.

Làm Trụ trì rồi mới biết, ngôi chùa không chỉ cần được xây dựng bằng gạch ngói, mà còn phải được dựng xây bằng giới đức, bằng lòng từ bi, bằng sự nhẫn nhịn và bao dung. Mỗi viên gạch được đặt xuống đều thấm đượm biết bao mồ hôi, nước mắt và những đêm thao thức vì đạo.

Làm Trụ trì rồi mới biết, phía sau một nụ cười an nhiên là biết bao nỗi lo không thể nói thành lời. Lo cho đạo tràng được bình yên, lo cho Phật sự được viên thành, lo cho hàng Phật tử tinh tấn tu học, lo cho chúng đệ tử trưởng thành trong giới hạnh và đạo tâm.

Làm Trụ trì rồi mới biết, có những lúc bị hiểu lầm vẫn phải im lặng, có những khi bị tổn thương vẫn phải mỉm cười, bởi người mang trọng trách hoằng pháp không thể để cái tôi lớn hơn lợi ích của đại chúng. Nhẫn nhịn không phải vì yếu đuối, mà vì muốn giữ gìn sự hòa hợp của Tăng đoàn và niềm tin nơi Tam Bảo.

Làm Trụ trì rồi mới biết, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể trở thành bài học cho người khác. Vì vậy, không chỉ dạy bằng lời, mà còn phải giáo hóa bằng chính đời sống phạm hạnh, bằng sự tinh tấn và thân giáo mỗi ngày.

Làm Trụ trì rồi mới biết, niềm vui lớn nhất không phải là ngôi chùa ngày càng khang trang, mà là nhìn thấy một người biết quay về nương tựa Tam Bảo, một người biết buông bỏ sân si, một người phát tâm xuất gia hay một Phật tử sống tốt hơn nhờ ánh sáng Phật pháp.

Làm Trụ trì rồi mới biết, con đường phụng sự chưa bao giờ là dễ dàng. Có lúc thuận duyên, có khi nghịch cảnh; có lúc được tán thán, cũng có khi bị chê bai. Nhưng chỉ cần còn giữ được tâm nguyện ban đầu, còn nhớ lời Thầy Tổ dạy, thì mọi gian lao đều trở thành chất liệu nuôi lớn đạo tâm.

Nguyện suốt đời lấy Giới làm Thầy, lấy Từ bi làm sự nghiệp, lấy Hoằng pháp lợi sanh làm chí nguyện, để xứng đáng với ân đức Tam Bảo, công ơn Thầy Tổ và niềm tin của đàn na tín thí đã gửi gắm nơi ngôi già lam thân thương.

Nguồn- Bách Hoa Thiên

“Tu tập không phải để trở thành người được ngợi khen, cũng không phải để chứng tỏ mình hơn ai. Tu tập là mỗi ngày nhìn r...
14/07/2026

“Tu tập không phải để trở thành người được ngợi khen, cũng không phải để chứng tỏ mình hơn ai.
Tu tập là mỗi ngày nhìn rõ thêm một chút về tham, sân và si trong chính mình, mỗi ngày bớt đi một lời nói gây tổn thương, một ý nghĩ bất thiện và một hành động thiếu chánh niệm.
Nếu hôm nay tâm hiền hơn hôm qua, đó đã là bước tiến trên con đường của Đức Phật.”

Mùng 1 đầu tháng. Chúc an lành đến mọi người.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT Lễ Phật đúng Pháp với tâm thành kính, hoan hỷ sinh ra rất nhiều công đức, phúc lành.Trong Kinh, Đức Phậ...
13/07/2026

CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT

Lễ Phật đúng Pháp với tâm thành kính, hoan hỷ sinh ra rất nhiều công đức, phúc lành.
Trong Kinh, Đức Phật dạy: Người nào chăm chỉ lễ Phật sẽ được 5 công đức phúc báu sau:

Thứ nhất, thân tướng được cao lớn;
Thứ hai, được sinh vào chỗ cao quý, không sinh vào giai cấp, giai tầng hạ tiện, thấp kém;
Thứ ba, được mọi người kính trọng;
Thứ tư, được tăng trưởng trí tuệ;
Thứ năm, thường được những địa vị cao quý.

*** Hôm nay, 29 tháng 5 Bính ngọ, tháng thiếu 30.
Quý Phật tử nhớ ăn chay niệm Phật và về chùa lạy Sám Hối nhé.
NAM MÔ PHẬT

Chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh  ĐắkLắk lần thứ 1 sau sắp nhập thành công tốt đẹp.
03/07/2026

Chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh ĐắkLắk lần thứ 1 sau sắp nhập thành công tốt đẹp.

Hôm nay, 16/5/ Bính ngọ. Ban từ thiện chùa Liên Sơn trao 150 suất cháo, sữa đến với người nhà và bệnh nhân tại trung tâm...
30/06/2026

Hôm nay, 16/5/ Bính ngọ. Ban từ thiện chùa Liên Sơn trao 150 suất cháo, sữa đến với người nhà và bệnh nhân tại trung tâm y tế xã Liên Sơn Lắk.

Việc chia sẻ cơm, cháo, sữa miễn phí vào các ngày 2,16 hằng tháng không chỉ mang ý nghĩa từ thiện mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người bệnh, người nhà và cộng đồng như:

- Hỗ trợ người bệnh và người nhà
- Tiếp thêm động lực và niềm tin
- Góp phần cải thiện sức khỏe
- Lan tỏa tinh thần từ bi và nhân ái
- Nuôi dưỡng lòng từ bi, sự cảm thông và trách nhiệm với cộng đồng. Góp phần xây dựng lối sống tích cực, biết sẻ chia và yêu thương.

Đối với các chương trình của Chùa Liên Sơn, hoạt động phát cơm, cháo miễn phí không chỉ là trao một bữa ăn mà còn là trao hy vọng, sự an ủi và tình người đến những bệnh nhân đang cần được tiếp sức.

“Mỗi suất cơm – một tấm lòng.
Mỗi bát cháo – một niềm hy vọng.
Trao đi yêu thương hôm nay, gieo mầm hạnh phúc cho ngày mai.”

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

TẠI SAO ĐỜI NGƯỜI CÓ KẺ SƯỚNG, NGƯỜI KHỔ?Ngày xưa, có một anh thanh niên tên là Subha đến tìm Đức Phật và thắc mắc một c...
28/06/2026

TẠI SAO ĐỜI NGƯỜI CÓ KẺ SƯỚNG, NGƯỜI KHỔ?

Ngày xưa, có một anh thanh niên tên là Subha đến tìm Đức Phật và thắc mắc một câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi:

"Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ở đời có sự bất công thế ạ? Tại sao cùng là con người mà có người sống thọ, người chết yểu; người khỏe mạnh, người ốm yếu; người đẹp, người xấu; người giàu sang, người nghèo hèn; người thông minh, người lại khờ khạo? Do đâu mà có sự khác biệt đó?"

🌿 Đức Phật trả lời rất ngắn gọn nhưng thấm thía: "Tất cả đều do Nghiệp mình làm ra." Nghiệp giống như một cái bóng đi theo ta, là cái túi hành trang ta mang theo từ đời này sang đời khác. Để anh thanh niên hiểu rõ, Phật đã giải thích chi tiết thành các cặp "Nhân - Quả" như sau:

1. VỀ MẠNG SỐNG (THỌ HAY YỂU)

Người hay chết yểu: Do đời trước hay sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, không biết thương xót loài vật.
Người được trường thọ: Do biết quý trọng mạng sống, không giết hại, sống có lòng từ bi với mọi loài.

2. VỀ SỨC KHỎE (MẠNH HAY YẾU) 💪

Người hay đau ốm: Do tính tình hay hành hạ, đánh đập người khác hoặc các con vật; hay gây đau đớn cho chúng sinh.
Người ít bệnh tật: Do sống hiền lành, không gây tổn thương hay làm đau lòng bất cứ ai.

------
3. VỀ NHAN SẮC (ĐẸP HAY XẤU)🌹

Người sinh ra xấu xí: Do tánh tình hay nóng nảy, hay hờn giận, ai nói một chút là nổi khùng, oán hận, cau có.
Người sinh ra xinh đẹp: Do sống điềm đạm, không giận dỗi vô cớ, tâm hồn cởi mở, không sân hận luôn tươi cười với mọi người.

----

4. VỀ ĐỊA VỊ (TIẾNG TĂM HAY VÔ DANH TIỂU TỐT) 🧿

Người không có tiếng tăm: Do hay ghen ăn tức ở, thấy người khác được khen ngợi, thành công thì sinh lòng đố kỵ, khó chịu. Người có uy tín, quyền thế: Do biết vui với niềm vui của người khác, không ghen tị khi thấy ai đó hơn mình.

--------
5. VỀ TIỀN BẠC (GIÀU HAY NGHÈO)🪙

Người nghèo khổ: Do tính tình keo kiệt, thấy người hoạn nạn không giúp, không biết cúng dường hay giúp đỡ những bậc tu hành, người nghèo khó.
Người giàu sang: Do biết sống rộng rãi, hay bố thí, giúp đỡ người nghèo, sẵn lòng chia sẻ thức ăn, áo quần cho người cần.

--------
6. VỀ GIA THẾ (SANG HAY HÈN)🎎

Người sinh vào gia đình thấp kém: Do tính tình kiêu ngạo, coi thường người khác, không biết lễ phép với người lớn tuổi, không tôn trọng người đáng kính.
Người sinh vào gia đình danh giá: Do sống khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cung kính những bậc trưởng thượng và những người đức độ.

-----
7. VỀ TRÍ TUỆ (KHÔN HAY KHỜ) ⭐

Người u mê, khờ khạo: Do lười học hỏi, không chịu tìm hiểu cái gì đúng cái gì sai, không hỏi han những người trí tuệ về lẽ phải ở đời.
Người thông minh, sáng suốt: Do ham học hỏi, hay tìm đến các bậc thầy, những người tài đức để hỏi: "Làm thế nào là đúng? Làm gì để có ích cho đời?" Tạo nghiệp gì là thiên là ác?? Từ đó họ tránh ác tu thiện

📿Sau khi nghe xong, Phật chốt lại một câu để anh Subha ghi nhớ: "Con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa kế cái nghiệp do chính mình tạo ra."

Muốn đời sau sống thọ, khỏe mạnh, đẹp đẽ, giàu sang và thông minh thì ngay bây giờ phải gieo những hạt giống tốt: Từ bi, không sát sinh, không giận hờn, biết sẻ chia và chăm chỉ học hỏi.

Anh thanh niên Subha nghe xong thì sáng mắt, sáng lòng, liền sụp lạy và xin được làm đệ tử của Phật suốt đời.

🌸Lời nhắn cho chúng ta:

Qua bài kinh này, chúng ta hiểu rằng đời mình sướng hay khổ không phải do ai ban phước hay giáng họa, mà chính là do "cách mình sống" từ xưa đến nay. Muốn đổi vận mệnh, hãy đổi cái tâm và hành động của mình ngay từ hôm nay!

Address

49 Nơ Trang Lơng Thôn 1 Xã Liên Sơn Lắk Tỉnh DakLak
Lak

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Liên Sơn - Đaklak posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Liên Sơn - Đaklak:

Shortcuts

Share