18/09/2025
Vì sao nhiều người H’Mông theo đạo Tin Lành không muốn quay lại tôn giáo cũ?
Trong nhiều năm qua, tại các vùng núi phía Bắc Việt Nam, số lượng người H’Mông theo đạo Tin Lành tăng lên rõ rệt. Không ít người ngoài cuộc thắc mắc: “Vì sao họ theo Tin Lành rồi nhất quyết không quay lại tôn giáo cũ?” Thực ra, lý do không phải vì họ “ngu muội” hay “u mê” như một số định kiến, mà xuất phát từ những thay đổi thực tế và niềm tin cá nhân. Dưới đây là 3 lý do chính:
1. Từ bỏ nghi lễ thờ thần, cúng bái – nhẹ gánh kinh tế và tinh thần
Theo tập tục truyền thống, người H’Mông phải thờ nhiều thần linh, làm lễ cúng heo, gà, trâu, bò trong các dịp quan trọng. Việc này tiêu tốn nhiều tiền bạc, công sức, đôi khi trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình nghèo.
Khi theo Tin Lành, họ chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời – không phải cúng tế, không giết mổ làm lễ – nên cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung làm ăn, nuôi con, học hành.
Kinh Thánh ghi: “Ngươi chỉ thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền 6:13) – điều này cũng lý giải cho lựa chọn tín ngưỡng của họ.
2. Lễ tang giản dị, không rườm rà, không ép buộc
Trong nghi lễ tang truyền thống, gia đình có thể phải mổ trâu bò, làm nhiều nghi thức phức tạp, kéo dài nhiều ngày, tốn kém, gây áp lực. Người theo Tin Lành tổ chức tang lễ trang nghiêm, đơn giản, tiết kiệm, không ép buộc họ hàng phải góp lễ. Điều này giúp các gia đình nghèo đỡ khó khăn và tránh nợ nần.
Kinh Thánh khuyên: “Hãy làm mọi sự cho đàng hoàng và theo thứ tự” (1 Cô-rinh-tô 14:40) – nên tang lễ thường được tổ chức trật tự, gọn gàng.
3. Xây nhà – làm cửa tự do, không phụ thuộc “phong thủy”
Trước đây, việc xây nhà, quay cửa, chọn hướng thường phải theo thầy cúng, coi “long mạch”. Người theo Tin Lành tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng và bảo vệ họ nên không cần bói toán hay phong thủy, có thể xây nhà theo điều kiện thực tế. Điều này giúp họ chủ động hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian.
Kinh Thánh dạy: “Phước cho người nào tin cậy Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 17:7) – họ đặt sự an ninh, may mắn nơi Chúa chứ không phải nơi “thần đất” hay “thần núi”.
Kêu gọi tôn trọng lẫn nhau
Điều quan trọng là tôn giáo là quyền tự do tín ngưỡng cá nhân – được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Người H’Mông theo Tin Lành không phải “bỏ truyền thống” vì chê bai hay phản bội tổ tiên, mà vì họ tìm thấy niềm tin mới và lối sống phù hợp hơn cho gia đình mình. Họ chọn thoát khỏi những nghi lễ nặng nề hàng trăm năm chứ không “vô ơn” với văn hóa cũ.
Chúng ta – dù theo tôn giáo nào – đều cần tìm hiểu, đối thoại, và tôn trọng nhau. Sự khác biệt về tín ngưỡng không phải ranh giới chia cắt mà là cơ hội để hiểu nhau hơn, cùng hướng tới cuộc sống bình an, nhân ái, phát triển.