17/04/2022
❤️ Alleluia “Chúa đã sống lại thật”.❤️
Anh Chị Em thân mến!
Phục Sinh là một trong số mùa kỷ niệm quan trọng nhất trong năm đối với tín đồ khắp nơi trên thế giới. Tuần lễ Phục Sinh hay Tuần lễ Thánh là khoảng thời gian để chúng ta tưởng nhớ hành trình Chúa bước lên thập giá, mang lại cho chúng ta món quà: Sự Sống Mới.
Chúa Giêsu phục sinh là biến cố vĩ đại và kỳ diệu, vì Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần mở đường vinh quang cho nhân loại. Giữa lúc nhân loại đang ngồi trong tối tăm, trong sự vô vọng của sự chết, Chúa Kitô đã sống lại vinh quang, bẻ gãy xiềng xích của sự dữ và sự chết đang trói buộc con người. Ngài đã sống lại thật như lời Ngài từng tiên báo. Khởi đi từ biến cố này, người Kitô hữu vững vàng hiên ngang sống niềm tin của mình, vượt qua mọi sóng, những trăn trở của phận người để hướng tới sự sống lại vinh quang với Chúa Kitô.
Biểu tượng của ngày Phục sinh:
Quả trứng Phục Sinh
Từ rất lâu rồi, biểu tượng trứng phục sinh đã được sử dụng vào lễ quan trọng của những người theo Đạo Thiên Chúa. Khi nhắc đến Lễ Phục Sinh không thể không nghĩ đến những quả trứng màu sắc sặc sỡ với các nét vẽ trang trí, biểu tượng cho sức sống tươi mới bừng dậy trong mùa xuân.Vào những ngày này, mọi người sẽ tặng nhau những quản trứng phục sinh với ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Những quả trứng sẽ được trang trí đầy màu sắc và được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như socola, len, thạch cao, hoặc thậm chí là len, rất bắt mắt do chính tay mình trang trí để thay cho lời chúc.
Nến Phục sinh:
Đây cũng là một biểu tượng cực quen thuộc trong ngày lễ này, hình ảnh Nến Phục Sinh với ngọn lửa ấm áp, mang đến ánh sáng và sự chở che. Lửa Phục Sinh cũng được xem là hình ảnh thắp sáng chuỗi ngày dài đêm tối và là ngọn đèn soi sáng cho họ tìm đến những điều đúng đắn và sự bình an.
Chuông Phục sinh:
Từ thứ Năm Tuần Thánh đến lễ Phục sinh, không được rung chuông nhà thờ. Tại tòa thánh nằm Vatican nằm giữa Rome, Italia các quả chuông tượng trưng được đưa về Rome và được Đức Thánh Cha ban phép lành. Khi trở lại, chúng mang đầy trứng Phục sinh và trên đường đi, được rải cho trẻ em và người lớn.
Một mùa Phục sinh nữa lại tới rồi, Hội SVCG TGP Hà Nội xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể mọi người. Mong rằng những người con của Chúa luôn được Người che chở, yêu thương và ngập tràn hồng ân. Hãy tận hưởng mùa lễ Phục sinh với tâm thế vui mừng và hạnh phúc nhất bạn nhé!!!”
Cre: Hội SVCG TGP HN