Giáo xứ Lái Thiêu

Giáo xứ Lái Thiêu Thành lập: 1747
Bổn mạng: Thánh Phanxico Xavie (03/12 hàng năm)
Giáo dân: 3.100.

25-05-2026THỨ HAI TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊNĐỨC TRINH NỮ MARIA - MẸ GIÁO HỘI - Lễ nhớTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh ...
24/05/2026

25-05-2026
THỨ HAI TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN
ĐỨC TRINH NỮ MARIA - MẸ GIÁO HỘI - Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19,25-34)

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà”. 27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!". 29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần khí. 31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người th ứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

*Suy niệm:

Tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến dưới chân thập giá, nơi Đức Maria đứng gần Chúa Giêsu trong giờ phút đau thương nhất: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người…” (Ga 19,25). Giữa khổ đau tột cùng, Mẹ vẫn ở lại, không rời xa, không thất vọng, nhưng âm thầm hiệp thông với hy tế của Con mình.

Chính tại đây, Chúa Giêsu trao Mẹ cho Hội thánh qua lời nói với người môn đệ: “Này là mẹ anh” (Ga 19,27). Đồng thời, Người cũng trao Hội thánh cho Mẹ: “Này là con của Bà” (Ga 19,26). Trong giây phút tưởng như mất mát tất cả, một mối tương quan mới được khai sinh: Đức Maria trở thành Mẹ của các môn đệ, Mẹ của những ai tin vào Người.

Hình ảnh Đức Maria dưới chân thập giá không chỉ diễn tả nỗi đau của một người mẹ, nhưng còn là mẫu gương của một đức tin vững vàng. Mẹ không hiểu hết mọi sự, nhưng vẫn tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Chính trong sự hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ trở nên mẹ Giáo hội, mẹ của niềm hy vọng.

Tin mừng còn kể: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Hội thánh được khai sinh. Và Đức Maria hiện diện ở đó, như người Mẹ đón nhận và gìn giữ sự sống mới ấy trong tình yêu và sự chăm sóc.

Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ thái độ ở lại với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong đau khổ và thử thách. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống tình hiệp thông, yêu thương và đón nhận nhau như anh chị em trong cùng một gia đình đức tin.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nơi thập giá, Chúa đã trao Đức Maria làm mẹ của chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết đón nhận Mẹ trong đời sống, học nơi Mẹ lòng tín thác và sự trung thành trong mọi hoàn cảnh; cho chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau như những người con trong cùng một gia đình, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng con luôn vững lòng bước theo Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Amen.

24-05-2026,CN 07 PHỤC SINH.Tuần 04 tháng hoa Kính Đức Mẹ.  Trong tâm tình cảm mến tri ân bao ơn lành Mẹ đã thương ban ch...
24/05/2026

24-05-2026,CN 07 PHỤC SINH.
Tuần 04 tháng hoa Kính Đức Mẹ.
Trong tâm tình cảm mến tri ân bao ơn lành Mẹ đã thương ban cho cộng đoàn Giáo Xứ.
Hôm nay các em thiếu nhi với tấm lòng cảm mến tri ân,dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm,ngọn nến lung linh và làn hương thơm ngát để tôn vinh và ngợi khen Mẹ Maria kính yêu.
Xin Mẹ đón nhận những tâm tình đơn sơ,mộc mạc mà các em dâng lên Mẹ.
Xin Mẹ ban ơn cho các em luôn vui tươi,thánh thiện và trở thành nhũng đóa hoa thơm dâng lên Mẹ mỗi ngày.
Xin Mẹ che chở và gìn giữ các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe,ngoan hiền, biết yêu mến Chúa và sống theo Lời Chúa dạy.

24-05-2026CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNGTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,19-23)19 Vào chiều ngày ấ...
23/05/2026

24-05-2026
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,19-23)

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!".20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

*Suy niệm:

Khung cảnh Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ khi các ông còn khép kín trong sợ hãi: “các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái” (Ga 20,19). Chính giữa bầu khí ấy, Người đứng giữa các ông và ban tặng bình an: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19).

Điều đáng chú ý là ngay sau lời chúc bình an, Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn (x. Ga 20,20). Cử chỉ này không chỉ giúp các môn đệ nhận ra Người, nhưng còn bày tỏ tình yêu sâu thẳm của Đấng phục sinh. Những dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thâu trở thành dấu chỉ của một tình yêu không rút lại, một sự tha thứ được ghi khắc trong chính cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Đó là tình yêu luôn sẵn sàng chữa lành và nâng con người đứng dậy.

Trong bối cảnh Chúa ban Thánh Thần, Người còn trao cho các môn đệ một sứ mạng đặc biệt: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20,23). Sứ mạng này gắn liền với kinh nghiệm được tha thứ. Thật vậy, chúng ta không thể trao ban sự tha thứ đích thực nếu chưa đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Kinh nghiệm đời sống cho thấy tha thứ không hề dễ dàng. Điều đó đòi một tình yêu lớn, trước hết để những vết thương được chữa lành, đồng thời vượt qua nỗi sợ bị khước từ hay không được đón nhận. Chính vì thế, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ bình an của Người, một bình an không dựa trên của cải hay quyền lực thế gian, nhưng phát xuất từ lòng thương xót của Ngài, luôn tràn đầy hy vọng.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã đến giữa nỗi sợ hãi của các môn đệ và ban bình an cùng ơn tha thứ. Xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Chúa mỗi ngày, để những vết thương được chữa lành và tâm hồn được đổi mới; giúp chúng con biết đón nhận lòng thương xót ấy và quảng đại trao ban cho anh chị em, nhờ đó đời sống chúng con trở nên nhịp cầu của hiệp nhất và yêu thương. Amen.

23-05-2026THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25)20 Ông Phê-rô quay lại, thì ...
22/05/2026

23-05-2026
THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25)

20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?" 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?"22 Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?" 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

*Suy niệm:

Những câu cuối của Tin mừng theo thánh Gioan khép lại hành trình công khai của Chúa Giêsu bằng một lời mời gọi rất cá vị: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22). Lời ấy được nói riêng với ông Phêrô, nhưng cũng vang lên cho mỗi người hôm nay.

Khi Phêrô tò mò về con đường của người môn đệ khác, Chúa Giêsu nhẹ nhàng đưa ông trở về điều cốt lõi: mỗi người có một ơn gọi và hành trình riêng. Điều quan trọng không phải là so sánh, nhưng là trung thành bước theo con đường Người đã dành cho mình.

Trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ so đo và bận tâm về hành trình của người khác. Lời Chúa hôm nay nhắc ta trở về với mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Chính nơi tương quan ấy, mỗi người nhận ra con đường của mình và tìm được ý nghĩa cho ơn gọi đã lãnh nhận.

Tin mừng kết thúc bằng lời chứng của người môn đệ được Chúa thương mến: “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó, và đã viết ra; và chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực” (Ga 21,24). Đó là lời mời gọi Hội thánh mọi thời tiếp tục sống và làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống. Theo Chúa không phải là khép lại, nhưng là mở ra một hành trình mới của niềm tin và chứng tá.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã gọi từng môn đệ bước theo Chúa trên con đường riêng. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và trung thành đáp lại lời mời gọi ấy mỗi ngày, không so sánh, không ganh tị, nhưng luôn tìm làm đẹp lòng Chúa; cho gia đình chúng con biết sống chứng tá Tin mừng bằng đời sống yêu thương và hiệp nhất, để qua đó danh Chúa được tôn vinh. Amen.

22-05-2026THỨ SÁU TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,15-19)15 Khi các môn đệ ăn xong, Đ...
21/05/2026

22-05-2026
THỨ SÁU TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,15-19)

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”. Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?”. Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”. Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?”. Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”.19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy”.

*Suy niệm:

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại rất riêng tư giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và ông Phêrô. Ba lần Người hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15-17). Đó không phải là lời trách móc, nhưng là sự chữa lành cho ba lần chối Thầy, đồng thời tái lập mối tương quan yêu thương đã bị tổn thương.

Điều Chúa Giêsu muốn không phải là khả năng hay thành tích, nhưng là tình yêu. Chính tình yêu trở thành nền tảng cho sứ mạng Người trao phó: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17). Phục vụ Hội thánh không khởi đi từ quyền bính, nhưng từ một tình yêu khiêm tốn, chân thành và gắn bó với Người.

Lời tiên báo về con đường thập giá cho thấy: yêu mến Chúa không phải là con đường dễ dàng. Theo Người là chấp nhận để

cuộc đời được dẫn dắt theo thánh ý Chúa, ngay cả khi điều đó vượt quá những tính toán và ước muốn riêng.

Trong đời sống gia đình và cộng đoàn, Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại động lực phục vụ. Ta phục vụ vì yêu mến Chúa, hay chỉ vì thói quen, danh tiếng và bổn phận? Chỉ khi phát xuất từ tình yêu dành cho Người, việc chăm sóc anh chị em mới trở thành nguồn mạch của niềm vui phục sinh.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã hỏi thánh Phêrô về tình yêu và trao cho ngài sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Xin giúp chúng con luôn biết đáp lại câu hỏi ấy bằng đời sống yêu thương và phục vụ mỗi ngày; cho gia đình chúng con luôn trung tín bước theo Chúa, để qua những hy sinh âm thầm, cuộc đời chúng con trở nên lời tuyên xưng sống động, tôn vinh Ngài giữa đời thường. Amen.

TRONG TÂM TÌNH HIỆP THÔNG LIÊN ĐỚI XIN CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGUYỄN HỮU ĐỨC SỚM ĐƯỢC HƯỞNG NHAN TH...
20/05/2026

TRONG TÂM TÌNH HIỆP THÔNG LIÊN ĐỚI XIN CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE NGUYỄN HỮU ĐỨC SỚM ĐƯỢC HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

21-05-2026THỨ NĂM TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26)20 Khi ấy, Đức Giê-su cầu ng...
20/05/2026

21-05-2026
THỨ NĂM TUẦN VII MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.

*Suy niệm:

Tin mừng hôm nay tiếp tục cho chúng ta nghe lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Điều đặc biệt là Người không chỉ cầu cho các môn đệ đang hiện diện, mà còn cho “những ai nhờ lời họ mà tin vào Con” (Ga 17,20), nghĩa là cho chính mỗi người chúng ta hôm nay. Trước giờ bước vào cuộc Thương khó, Người đã nghĩ đến chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta.

Trong lời cầu nguyện ấy, điều Người tha thiết xin vẫn là: “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Sự hiệp nhất giữa các môn đệ không chỉ là một ước mong, nhưng còn là dấu chỉ để thế gian nhận ra Chúa Cha đã sai Con. Khi các Kitô hữu sống yêu thương và hiệp nhất, đời sống của họ trở thành chứng từ mạnh mẽ cho Tin mừng. Ngược lại, khi chia rẽ và bất hòa, chính chúng ta làm lu mờ khuôn mặt của Chúa giữa thế gian.

Chúa Giêsu còn mặc khải một chân lý sâu xa: “Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17,23). Như thế, tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người không phải là một tình yêu giới hạn, nhưng là chính tình yêu trọn vẹn mà Ngài dành cho Con của Ngài. Đó là tình yêu trung tín, vô điều kiện và không bao giờ cạn vơi.

Không dừng lại ở đó, Người còn bày tỏ ước muốn: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Đích điểm của đời sống Kitô hữu không chỉ là sống tốt nơi trần thế, nhưng là được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong vinh quang đời đời. Và con đường dẫn đến điều ấy chính là sống tình yêu và sự hiệp nhất ngay từ hôm nay. Khi chúng ta biết tha thứ, lắng nghe và xây dựng hòa khí trong gia đình, trong cộng đoàn, là lúc chúng ta đang thực thi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tự hỏi: tôi có góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và cộng đoàn không? Tôi có cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương cách cá vị không? Và tôi có đang sống yêu thương để tình yêu ấy lan tỏa đến những người xung quanh không?

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa, để chính tình yêu ấy liên kết chúng con nên một, và nhờ đó, đời sống chúng con trở thành dấu chỉ sống động giúp người khác nhận ra Chúa đang hiện diện giữa thế gian hôm nay. Amen.

20-05-2026THỨ TƯ TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19)11b Khi ấy, Chúa Giêsu cầu n...
19/05/2026

20-05-2026
THỨ TƯ TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11b-19)

11b Khi ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha: “Phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

*Suy niệm:

Tin mừng hôm nay ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc Thương khó. Trong giờ phút quyết định ấy, Người không cầu cho chính mình, nhưng hướng về các môn đệ, những người sẽ tiếp tục sứ mạng của Người giữa trần gian.

Người thưa cùng Chúa Cha: “Xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha… để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11). Sự hiệp nhất là điều Chúa Giêsu tha thiết mong ước nơi các môn đệ. Đó không phải là sự đồng nhất bề ngoài, nhưng là sự hiệp thông sâu xa trong tình yêu, trong cùng một đức tin và cùng một hướng đi. Khi con người chia rẽ, sức mạnh bị phân tán; nhưng khi hiệp nhất trong tình yêu, họ trở nên dấu chỉ sống động của Thiên Chúa giữa thế gian.

Chúa Giêsu cũng nói rõ một thực tại: “Thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,14). Người môn đệ nhiều khi phải đi ngược dòng, phải chấp nhận bị hiểu lầm, thậm chí bị loại trừ. Tuy nhiên, Người không xin Cha cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng cầu xin: “Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Điều đó cho thấy người Kitô hữu vẫn sống giữa đời, nhưng không để mình bị cuốn theo những giá trị sai lệch.

Một lời cầu nguyện quan trọng khác là: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17). Chính Lời Chúa là nguồn mạch thánh hóa. Khi gắn bó với Lời Chúa, con người được biến đổi từ bên trong, được dẫn vào sự thật và thuộc trọn về Thiên Chúa.

Sau cùng, Chúa Giêsu khẳng định: “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,18). Đời sống Kitô hữu không dừng lại ở việc giữ đạo cho riêng mình, nhưng là một sứ mạng: được sai đi để làm chứng cho Tin mừng bằng chính đời sống hằng ngày.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại: chúng ta có đang sống hiệp nhất với nhau trong tình yêu không? Có để Lời Chúa hướng dẫn và thánh hóa đời sống mỗi ngày không? Và có ý thức mình được sai đi để mang tình yêu Chúa đến cho những người xung quanh không?

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa và giúp chúng con biết sống hiệp nhất, trung thành với sự thật, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng con luôn can đảm làm chứng cho Tin mừng bằng chính đời sống của mình. Amen.

19-05-2026THỨ BA TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,1-11a)1 Nói thế xong, Đức Giê-su ng...
18/05/2026

19-05-2026
THỨ BA TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,1-11a)

1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian”.

*Suy niệm:

“Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha” (Ga 17,9).

Đây là một trong những lời cầu nguyện sâu lắng và gần gũi nhất của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Trước giờ bước vào cuộc khổ nạn, biết mình sắp rời thế gian để về cùng Cha, Người hướng trọn tâm hồn lên Ngài. Trong giây phút quyết định ấy, Người không nói về chính mình, nhưng bày tỏ tình yêu và nỗi thao thức dành cho nh

Thông thường, khi đối diện với khổ đau hay nguy hiểm, con người tìm cách tránh né hoặc bảo vệ bản thân. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn một con đường khác: Người không tìm lối thoát cho mình, mà cầu nguyện cho con người. “Con cầu nguyện cho họ” (Ga 17,9). Điều Người thao thức không phải là sự sung túc hay an nhàn cho họ, nhưng là để họ thuộc trọn về Thiên Chúa.

“Thuộc về” diễn tả một mối tương quan sâu xa và bền chặt. Nhìn lại lịch sử cứu độ, dân Israel nhiều lần bất trung, quay lưng với giao ước, chạy theo những ngẫu tượng. Họ muốn tìm một con đường riêng, xa rời Thiên Chúa. Thế nhưng, Ngài vẫn kiên nhẫn mời gọi, sửa dạy và dẫn họ trở về. Bởi vì Thiên Chúa luôn khao khát con người thuộc về Ngài, thuộc về nguồn cội đã sinh thành và yêu thương họ. Chỉ khi thuộc về Thiên Chúa, con người mới tìm được hạnh phúc đích thực và bền vững.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc để mình thuộc trọn về Chúa không phải là điều dễ dàng. Những hấp dẫn của thế gian thường có vẻ gần gũi và dễ nắm bắt hơn. Con người dễ bị cuốn vào những tìm kiếm chóng qua, mà quên rằng chúng không thể lấp đầy khát vọng sâu xa của tâm hồn. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: chỉ nơi Đức Kitô, con người mới gặp được tình yêu đích thực và ý nghĩa trọn vẹn của đời mình.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi tha thiết: hãy trở về và ở lại trong Thiên Chúa. Khi thuộc về Ngài, chúng ta không mất đi điều gì, nhưng được tìm lại chính mình trong tình yêu và bình an.

Lời nguyện: Lạy Chúa, cảm thức thuộc về Chúa nhiều khi vẫn còn xa lạ với chúng con, vì chúng con quen tìm kiếm những điều dễ dãi và hấp dẫn của thế gian. Xin đừng để chúng con xa lìa tình yêu của Chúa, nhưng giúp chúng con nhận ra rằng chỉ khi thuộc trọn về Ngài, chúng con mới tìm được bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.

17-05-2026, CN 07 Phục Sinh, tuần thứ 03 tháng hoa kính Đức Mẹ.Hiệp lời cầu nguyện cùng các bạn trẻ dâng lên Mẹ những đo...
18/05/2026

17-05-2026, CN 07 Phục Sinh, tuần thứ 03 tháng hoa kính Đức Mẹ.
Hiệp lời cầu nguyện cùng các bạn trẻ dâng lên Mẹ những đoá hoa, nén hương thơm với tấm lòng thành kính mến yêu.

18-05-2026THỨ HAI TUẦN VII MÙA PHỤC SINHTin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,29-33)29 Khi ấy, các môn đệ thưa v...
17/05/2026

18-05-2026
THỨ HAI TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,29-33)

29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”.

*Suy niệm:

“Để trong Thầy anh em được bình an”

Tin mừng hôm nay ghi lại những lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu trước giờ bước vào cuộc khổ nạn. Người biết cuộc chia ly sắp đến sẽ làm các môn đệ xao xuyến và lo âu. Chính Người cũng cảm nhận nỗi bâng khuâng ấy. Tuy nhiên, Người không để các ông chìm trong sợ hãi, nhưng nâng đỡ họ bằng một lời hứa đầy an ủi: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an” (Ga 16,33).

Bình an mà Chúa Giêsu nói đến không hệ tại nơi sự hiện diện thể lý. Dù không còn cùng ăn uống hay đồng hành như trước, nhưng nếu các môn đệ mở lòng đón nhận Người, để Người ở lại trong tâm hồn, thì mối hiệp thông ấy vẫn không hề bị cắt đứt. Chính trong sự kết hiệp sâu xa ấy, các ông sẽ tìm được bình an đích thực, một bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, nhưng phát xuất từ chính tình yêu của Thiên Chúa.

Thực tế, con người chỉ có được bình an khi cuộc đời có Chúa. Thế nhưng, không ít người lại xem Ngài như một cản trở cho những mục tiêu trần thế. Theo Chúa là sống ngay chính, công bằng và bác ái, trong khi não trạng thế gian lại cho rằng sống như thế dễ bị thiệt thòi. Vì sợ mất mát, người ta ngại để Chúa làm chủ đời mình, và dần coi Thiên Chúa như điều xa xỉ. Nhưng như thánh Gioan Phaolô II đã nói: quyền năng của Thiên Chúa không áp đặt, nhưng dịu dàng và sâu thẳm, đáp lại những khát vọng chân thật nhất của con người.

Lời Chúa hôm nay trở thành lời chất vấn mỗi người: ta tìm kiếm bình an đích thực hay chỉ là thứ bình an mong manh theo kiểu thế gian? Ta để Chúa hướng dẫn cuộc đời hay để cái tôi ích kỷ chi phối? Chính Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: “Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mt 16,26). Thế gian có thể mang lại nhiều tiện nghi, nhưng không thể trao ban bình an sâu xa. Những gì thuộc về thế gian rồi cũng qua đi; chỉ có Chúa và những gì thuộc về Ngài mới bền vững.

Vì thế, sống trong Chúa không phải là mất mát, nhưng là tìm lại điều cốt lõi của đời mình. Dẫu có những lúc phải “bơi ngược dòng”, chịu thiệt thòi hay thử thách, nhưng chính trong hành trình ấy, người môn đệ được dẫn vào sự bình an mà không gì có thể lấy mất.

Lời nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con khao khát bình an nhưng lại ngại ở lại trong Chúa, vì điều đó đòi chúng con phải sống theo con đường của Người. Có những lúc yếu đuối và thử thách khiến chúng con muốn buông xuôi hoặc tìm lối đi dễ dàng hơn. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chỉ nơi Chúa mới có bình an đích thực, để chúng con luôn can đảm bước theo và trung thành ở lại trong Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.

Address

97, Kp Bình Đức 02, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Bình Dương
Lái Thiêu
084

Opening Hours

Monday 05:00 - 17:30
Tuesday 05:00 - 17:30
Wednesday 05:00 - 17:30
Thursday 05:00 - 17:30
Friday 05:00 - 17:30
Saturday 05:00 - 17:30
Sunday 05:30 - 07:30
17:00 - 19:00

Telephone

+842743755728

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Lái Thiêu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo xứ Lái Thiêu:

Share