11/04/2022
Thứ Ba Tuần Thánh: “MỘT NGƯỜI TRONG ANH EM SẼ NỘP THẦY”
12 anh em đi theo Thầy bấy lâu nay… Giờ đây, Thầy nói có một người sẽ nộp Thầy… Là phản bội đấy!… Không chỉ là bỏ Thầy, là đào ngũ, hay ngay cả đi theo một ai khác - mà là nộp Thầy, là bán đứng Thầy! … Nhưng con người phản bội này chưa lộ diện, vì thế cả nhóm xôn xao nhìn Thầy rồi nhìn nhau, tự hỏi đó là anh nào vậy…
Dường như chính Giu đa Iscariot cũng chưa nắm chắc người đó là chính mình, cho đến khi Đức Giêsu trao miếng bánh và bảo: “Anh làm gì thì làm mau đi!”… Chắc hẳn nơi Giu đa đã có cả một quá trình toan tính, đã có diễn biến của một tâm trạng vỡ mộng… nhưng đó là loại diễn biến có thể gọi là ‘quỉ tha ma bắt’, theo nghĩa rằng anh ta vẫn không thật chắc mình sẽ làm gì cho đến khi anh thật sự làm!… Có lẽ nơi anh đã từng có những giằng co nội tâm nào đó… Có lẽ trong khi trượt dần về phía mép vực, anh vẫn tự nhủ rằng ‘mình sẽ không đến nỗi quá tệ đâu, mình sẽ dừng lại kịp mà!’…
Để rồi, cuối cùng, không còn là trượt dốc nữa, mà trở thành rơi tự do!… Không còn là quờ quạng cựa quậy trong vùng tranh tối tranh sáng nữa, mà là lọt thỏm vào bóng tối dày đặc! … “Sau khi ăn miếng bánh, Giu đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối”…
Tội lỗi và sự phản bội nào cũng có một lịch sử. Rất thường, nó không đơn giản là ‘đầu ra’ của chỉ xác thịt (tức xu hướng tội lỗi nơi mình), hay của chỉ thế gian, hay của chỉ ma quỉ… nhưng là của sự phối kết cả ba! Người ta bị ru… nghĩ mình đủ mạnh, trong khi mình đã chuyển sang ‘chế độ’ yếu đuối từ lúc nào rồi… và khi thấy mình yếu đuối, thì rất có thể mình đã thực sự hư hỏng chứ không còn chỉ là yếu đuối mà thôi! …
Phê rô cũng từng bị ru… và ảo tưởng… “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” … Thế rồi, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần! … Chúng ta khó mà biết được Phê rô sẽ thế nào, nếu đêm ấy tại dinh Thượng tế Phê rô không nhận được ánh nhìn của Đức Giêsu! …
Xin Chúa Giêsu nhìn chúng ta, và xin cho tâm hồn chúng ta bắt được ánh nhìn của Chúa. Bởi ta không tìm được sự chữa lành từ bất cứ đâu khác. Amen.