12/04/2026
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 12/4 – NHỮNG GIÂY PHÚT LẮNG ĐỌNG VÀ NGHẸN NGÀO
Thánh lễ Chúa Nhật (12/4) tại Giáo xứ Phương Hoà trở nên thật đặc biệt – là Thánh lễ Chúa Nhật cuối cùng của Cha sở Giuse Nguyễn Minh Đức trong cương vị Cha chính xứ.
Sau khi Đức Cha giáo phận chính thức thông báo thuyên chuyển vào ngày 10/4, cộng đoàn như lặng đi trước tin này. Hơn 2 năm 4 tháng 28 ngày gắn bó, yêu thương và đồng hành – giờ đây là lúc nói lời tạm biệt.
Suốt Thánh lễ, không khí bao trùm là sự trang nghiêm, thinh lặng và lắng đọng. Những tiếng “nấc” nghẹn ngào, những tiếng thở dài xen lẫn trong lời kinh. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi – từ Cha đến cộng đoàn giáo dân – như nói lên tất cả những yêu thương không thể diễn tả thành lời.
Cuối lễ, đại diện cộng đoàn đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha. Đáp lại, Cha Giuse cũng chia sẻ tâm tình của mình – lời cảm ơn chân thành và cả những lời xin lỗi vì những thiếu sót, yếu đuối trong hành trình mục vụ. Cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới mà Đức Cha trao phó.
Sau Thánh lễ, nhiều người nán lại, lặng lẽ chào tạm biệt, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng qua từng bức hình kỷ niệm – như muốn giữ lại chút gì đó của những ngày tháng đã qua.
Thứ Ba (14/4) vào lúc 5h00, Cha sẽ dâng Thánh lễ chia tay Giáo xứ Phương Hoà trong cương vị Cha sở.
Xin hiệp ý tạ ơn Chúa vì hành trình đã qua, và cầu chúc Cha Giuse luôn tràn đầy ơn Chúa, bình an và vững bước trên con đường sứ vụ mới.
“Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh…”
(Truyền Thông Giáo Xứ)