29/12/2025
Khép lại năm 2025, lòng ta chợt lắng xuống để nhìn lại những dấu chân lam đã in trên suốt một chặng đường dài. Có những bước đi còn vụng về, có những ngày mệt nhoài vì trách nhiệm, cũng có những khoảnh khắc lặng thinh mà màu áo lam đã dạy ta biết kiên nhẫn, biết thương yêu và biết sống chậm lại với chính mình.
Cảm ơn năm 2025 – cảm ơn những buổi sinh hoạt giản dị mà ấm áp tình lam, những lần công quả lấm lem mồ hôi nhưng đầy tiếng cười, những lời nhắc nhở âm thầm của ân sư và huynh trưởng giúp ta trưởng thành hơn từng chút một. Chính trong những điều rất bình thường ấy, lý tưởng lam được nuôi lớn, niềm tin được bồi đắp và hoài bão được thắp lên một cách bền bỉ.
Cảm ơn năm 2025 đã cho ta cơ hội được khoác lên mình màu áo ấy, để học làm người con Phật giữa đời, biết sống có trách nhiệm với bản thân, với tổ chức và với cuộc đời. Dẫu hành trình phía trước còn dài, nhưng từ những gì đã đi qua, ta hiểu rằng mỗi bước chân lam đều đáng trân quý, vì đó là bước chân của tu học, của phụng sự và của yêu thương không điều kiện.
Xin khép lại năm cũ bằng một lời tri ân sâu lắng, để lòng nhẹ hơn mà bước sang năm 2026, tiếp tục chọn màu lam làm lý tưởng sống, lặng lẽ mà vững vàng đi xa hơn trên con đường đã chọn.