Chép Kinh Địa Tạng Cứu Nạn Địa Ngục

Chép Kinh Địa Tạng Cứu Nạn Địa Ngục Phải biết cải biến tâm tính biết buông bỏ những sân si để cứu khổ cho chúng sinh hóa độ chúng sinh.

Ai Trọn Đời Giữ 5 Giới Này, Khi Mạng Chung Sẽ Sinh Lên Cõi TrờiTrong Tăng Chi Bộ Kinh, đức Phật dạy:“Này các Tỳ Kheo, có...
16/01/2026

Ai Trọn Đời Giữ 5 Giới Này, Khi Mạng Chung Sẽ Sinh Lên Cõi Trời

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, đức Phật dạy:

“Này các Tỳ Kheo, có năm pháp này, ai thành tựu thì sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên các cõi Trời…”

Năm pháp ấy chính là Ngũ giới – nền tảng căn bản của người Phật tử tại gia. Hãy ghi nhớ thật kĩ 5 giới đó là:

1.Không sát sinh – nuôi dưỡng lòng từ bi.

Giữ giới này là tôn trọng sự sống của muôn loài, không làm hại từ con người đến con vật. Khi không gieo nhân sát hại, ta được quả báo sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

2.Không trộm cắp – biết đủ với những gì được cho.

Người không lấy của không cho thì cuộc sống luôn thanh thản, không sợ hãi. Nhân biết đủ sẽ đưa đến quả an ổn và giàu sang trong đời sau.

3.Không tà hạnh trong các dục – sống trong sạch.

Giữ mình chung thủy, trong sáng giúp gia đình hạnh phúc, xã hội yên lành. Người có hạnh thanh tịnh sẽ được quả báo sinh vào cảnh giới trong sạch, không rơi vào chỗ ô uế.

4.Không nói dối – nói lời chân thật.

Người giữ giới này được mọi người tin tưởng, lời nói có giá trị, được tôn trọng. Nhân chân thật đưa đến quả phước được nghe pháp lành, gặp thiện tri thức, được mọi người tin tưởng.

5.Không uống rượu, các chất say – giữ tâm sáng suốt.

Khi tâm không mê loạn, ta biết rõ điều lành mà làm, điều ác mà tránh. Giới này bảo vệ các giới khác, là chìa khóa để giữ được đạo đức lâu bền.

Giớt luật chính là hàng rào bảo vệ chúng ta khỏi tạo nhân xấu, đồng thời mở ra con đường đến an vui, hạnh phúc.

Người giữ giới thanh tịnh, ngay trong đời này đã được tâm bình an, gia đình hạnh phúc, xã hội tin tưởng.

Và khi xả bỏ thân này, nhờ phước lành ấy mà được sinh lên các cõi Trời, nơi an vui và trong sạch.

Nguyện cho những ai đủ duyên đọc được bài pháp này đều phát tâm gìn giữ giới luật trong sạch, tự mình gieo những hạt giống phúc lành cho hiện tại và những kiếp tái sinh sau này.

Cư sĩ Long Khả Nam

《Địa Tạng Kinh》 chỉ niệm phẩm này, được phước vô lượng, diệt vô lượng tội!Phẩm thứ chín: Xưng Phật danh hiệuKhi đó, Địa ...
20/12/2025

《Địa Tạng Kinh》 chỉ niệm phẩm này, được phước vô lượng, diệt vô lượng tội!

Phẩm thứ chín: Xưng Phật danh hiệu

Khi đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn, con nay vì chúng sinh vị lai, diễn nói việc lợi ích, trong sinh tử được lợi ích lớn. Duy nguyện Thế Tôn, cho con nói ra." Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: "Nay ngươi muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sinh sáu đường khổ tội, diễn nói việc bất khả tư nghị. Nay chính là lúc, duy nên mau nói. Ta sắp nhập Niết Bàn, khiến ngươi sớm hoàn thành nguyện này. Ta cũng không lo lắng cho tất cả chúng sinh hiện tại và vị lai." Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn, trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, tạm sinh lòng cung kính, liền được siêu việt tội nặng sinh tử của bốn mươi kiếp. Huống chi đắp vẽ hình tượng, cúng dường tán thán, người đó được phước vô lượng vô biên. Lại trong vô lượng Hằng Hà sa kiếp quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Bảo Tính Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, trong khoảng một cái khảy móng tay, phát tâm quy y, người này đối với đạo vô thượng, vĩnh viễn không thoái chuyển. Lại trong quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, lọt vào tai, người này sẽ được sinh lên sáu cõi trời dục giới ngàn lần. Huống chi chí tâm xưng niệm. Lại trong vô lượng vô lượng A Tăng Kỳ kiếp quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, một niệm quy y, người này được gặp vô lượng chư Phật, xoa đầu thọ ký. Lại trong quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, chí tâm chiêm lễ, hoặc lại tán thán, người này trong hội ngàn Phật của Hiền Kiếp, làm Đại Phạm Vương, được thọ ký trên. Lại trong quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, vĩnh viễn không đọa vào đường ác, thường sinh cõi người, cõi trời, hưởng thọ lạc thắng diệu. Lại trong vô lượng vô số Hằng Hà sa kiếp quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, rốt cuộc không đọa vào đường ác, thường ở trên trời, hưởng thọ lạc thắng diệu. Lại trong quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, sinh lòng cung kính, người này chẳng bao lâu được quả A La Hán. Lại trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, siêu việt tội sinh tử của một trăm đại kiếp. Lại trong quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nam, người nữ nào, nghe danh hiệu Phật này, người này được gặp Hằng Hà sa Phật, rộng vì nói pháp, ắt thành Bồ Đề. Lại trong quá khứ, có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật. Có vô lượng Phật như thế. Thế Tôn, hiện tại và vị lai, tất cả chúng sinh, hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ cần niệm được một danh hiệu Phật, công đức vô lượng. Huống chi nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó, khi sinh khi chết, tự được lợi ích lớn, rốt cuộc không đọa vào đường ác. Nếu có người sắp lâm chung, quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người, vì người bệnh đó, lớn tiếng niệm một danh hiệu Phật, người lâm chung đó, trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác, đều được tiêu diệt. Năm tội vô gián này, tuy cực kỳ nặng, trải qua ức kiếp, không thể thoát ra. Nhờ lúc lâm chung này, người khác vì họ xưng niệm danh hiệu Phật, trong tội đó, cũng dần dần tiêu diệt. Huống chi chúng sinh, tự xưng tự niệm, được phước vô lượng, diệt vô lượng tội.

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, quyển trung

Tán

Phổ Hiền khởi hỏi Địa Tạng rộng mở

Ba đường sáu nẻo sạch bụi trần

Phổ Quảng hỏi Như Lai thọ ký mười trai

Tiếp dẫn lên đài sen

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (ba lần)

Đây là lợi ích đặc biệt của 《Địa Tạng Kinh》, Địa Tạng Bồ Tát đặc biệt gia trì chúng sinh, biết chúng sinh cõi Ta Bà không có thời gian tu hành, khi tu đạo không có thời gian, vì mưu sinh, niệm phẩm 《Xưng Phật Danh Hiệu Phẩm》 này, một phần của 《Địa Tạng Kinh》, có thể tiêu trừ tội lỗi đã tạo trong quá khứ, khi phải chịu báo là năm tội vô gián.

Trước đây đã nói rất nhiều, đều là năm tội vô gián, tội vô gián này là cực kỳ nặng, đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu năm tội vô gián, thời gian chịu khổ không gián đoạn, vĩnh viễn không dứt. Thời gian trải qua rất dài, ức kiếp, rất khó thoát ra, rất khó rời khỏi địa ngục.

Nếu khi lâm chung, có người niệm danh hiệu Phật này cho họ, tội lỗi sẽ tiêu tan ngay lập tức.

Nếu khi lâm chung, người khác niệm cho họ, người khác niệm cho họ, tức là 《Xưng Phật Danh Hiệu Phẩm》, 《Xưng Phật Danh Hiệu Phẩm》 của 《Địa Tạng Kinh》, tất cả nghiệp chướng của họ đều tiêu diệt. Nghiệp vô gián, xưng một danh hiệu Phật liền có thể tiêu diệt, xưng danh hiệu Phật nào cũng có thể tiêu diệt.

Tội ác do ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng sinh tạo ra, khi lâm chung, công đức xưng một danh hiệu Phật, liền có thể rời khỏi đường ác, được sinh lên trời. Mỗi chúng sinh khi còn sống, khi niệm Phật càng có thể sinh lên trời. Huống chi ở địa ngục, làm nghiệp nặng, khi lâm chung, nghiệp nặng đó tiêu tan. Hoặc năm nghịch mười ác, tức khắc có thể tiêu tan. Đây chính là điều chúng ta thường nói "buông dao đồ tể, lập tức thành Phật", tức là trong một niệm đó niệm danh hiệu Phật, Phật Bồ Tát gia trì.

Nếu lại có lòng tin để niệm, công đức đó là vô lượng, đây đều là phương tiện thiện xảo của chư Phật Bồ Tát để lợi ích chúng sinh. Vì vậy, ở đây Địa Tạng Bồ Tát nói với Phật rằng nếu chúng sinh tự xưng danh hiệu Phật. Đây là khi người bệnh sắp chết, người khác giúp họ niệm, nếu họ tự niệm, niệm 《Xưng Phật Danh Hiệu Phẩm》 này, "tự xưng tự niệm", niệm khi còn sống, chuẩn bị cho sau khi chết, có thể "diệt vô lượng tội". Đây là phương pháp cứu độ thiện xảo nhất của Địa Tạng Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, niệm danh hiệu chư Phật.

Trích từ Hòa thượng Mộng Tham

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng ký

◎Tái bản:

Phẩm thứ chín của 《Địa Tạng Kinh》

Trong "Phẩm Xưng Phật Danh Hiệu", Địa Tạng Bồ Tát đã khai thị cho chúng sinh vị lai các danh hiệu Phật, bao gồm mười chín vị Phật trong quá khứ như Vô Biên Thân Như Lai, Bảo Tính Như Lai, Sư Tử Hống Như Lai, v.v., và tên của ngàn Phật trong Hiền Kiếp (như Câu Lưu Tôn Phật, Tỳ Bà Thi Phật, v.v.), đồng thời nhấn mạnh rằng nếu chúng sinh có thể xưng niệm một danh hiệu Phật, công đức vô lượng, có thể tránh đọa vào đường ác; khi lâm chung niệm cho người bệnh, cũng có thể tiêu diệt các nghiệp còn lại trừ năm tội vô gián.

Mười chín danh hiệu Phật do Địa Tạng Bồ Tát nói (trích)

Nam Mô Vô Biên Thân Như Lai

Nam Mô Bảo Tính Như Lai

Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai

Nam Mô Sư Tử Hống Như Lai

Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật

Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật

Nam Mô Bảo Thắng Như Lai

Nam Mô Bảo Tướng Như Lai

Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai

Nam Mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai

Nam Mô Tịnh Nguyệt Phật

Nam Mô Sơn Vương Phật

Nam Mô Trí Thắng Phật

Nam Mô Tịnh Danh Vương Phật

Nam Mô Trí Thành Tựu Phật

Nam Mô Vô Thượng Phật

Nam Mô Diệu Thanh Phật

Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

Nam Mô Nguyệt Diện Phật

Công đức xưng niệm danh hiệu Phật

Khi còn sống tự niệm:

Được phước vô lượng, diệt vô lượng tội, rốt cuộc không đọa vào đường ác.

Khi lâm chung niệm cho người khác:

Trừ năm tội vô gián, các nghiệp còn lại đều tiêu diệt.

Nếu gặp ngàn Phật trong Hiền Kiếp:

Như niệm Câu Lưu Tôn Phật, Tỳ Bà Thi Phật, v.v., có thể được thọ ký trong hội ngàn Phật của Hiền Kiếp, thường sinh cõi người, cõi trời.

Về A Di Đà Phật:

Trong các danh hiệu Phật do Địa Tạng Bồ Tát nói, tuy không trực tiếp nhắc đến A Di Đà Phật, nhưng đây là nói cho những người có căn cơ khác nhau; Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 《Kinh A Di Đà》 và các kinh khác đã hết lời tán thán niệm Phật, vì vậy Địa Tạng Bồ Tát mở ra một pháp môn phương tiện khác, khiến chúng sinh tu tập các danh hiệu Phật khác, cũng có thể được lợi ích lớn.

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏🙏🙏

TU TẬP CÓ ÍCH GÌ CHO SỰ NGHIỆP KHÔNG?Có người tìm đến thiền vì mất ngủ. Có người tìm đến cửa Phật vì khổ đau. Và cũng có...
02/12/2025

TU TẬP CÓ ÍCH GÌ CHO SỰ NGHIỆP KHÔNG?

Có người tìm đến thiền vì mất ngủ. Có người tìm đến cửa Phật vì khổ đau. Và cũng có người bước chân vào tu tập vì mong sự nghiệp hanh thông, công việc thuận lợi.

Nghe có vẻ thực dụng, nhưng thật ra khởi đầu nào cũng có thể là một nhân duyên lành để ta bước chân trên con đường tỉnh thức. Và nhà Phật thì đại từ đại bi, luôn chào đón tất cả mọi người 🙏🏻

♦ Tu tập giúp bạn rèn luyện được sự điềm tĩnh

Giữa một thế giới gấp gáp và ồn ào, thì người có bản lĩnh mới có thể trụ vững.

Trong sự nghiệp, chỉ cần một phút nóng giận, 1 lần hấp tấp, một lời nói thiếu suy nghĩ…cũng có thể khiến bạn trả giá bằng danh dự và tiền bạc, mất đi cơ hội.

Khi tu tập, bạn học được cách đưa ra quyết định 1 cách điềm tĩnh, căn nhắc suy xét mọi vấn đề trong Chánh niệm tỉnh thức và do đó mọi việc ít sai sót và dễ thành công hơn.

♦ Tu tập giúp bạn làm việc có đạo đức

Người sống có giới hạnh sẽ không vì cái lợi trước mắt mà làm hại người khác. Họ có thể kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, nhưng không để đồng tiền dẫn dắt đi sai đường.

Muốn thành công không thể thiếu TÀI nhưng càng không thể thiếu ĐỨC, bởi vì người có tài lẫn đức mới thành công bền vững. Tài năng giúp đi nhanh, còn phước đức giúp đi lâu !

Trong thời đại mà mọi người đều chạy theo hơn thua, lợi nhuận, thị phi, người biết giữ đạo đức chính là biết giữ phước cho mình. Phước nhiều thì quý nhân tự đến, chướng ngại tự lui.

♦ Tu tập giúp tin sâu nhân quả

Hiểu nhân quả giúp chúng ta sống lạc quan và không oán trách số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh khi công việc gặp trục trặc.

Người tin sâu nhân quả sẽ rút kinh nghiệm khi làm sai, và không dám gieo nhân xấu.

Gieo nhân tốt thì quả sẽ tốt. Sự nghiệp dù có lúc lên lúc xuống, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thuận lợi !

♦ Tu tập giúp làm chủ được khẩu nghiệp

Trong sự nghiệp, lời nói là sức mạnh giúp xây dựng lòng tin, nhưng lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm sụp đổ mọi mối quan hệ.

Người tu biết nói đúng lúc, đúng chỗ, không ba hoa, không thị phi. Lời nói có trọng lượng vì xuất phát từ sự tỉnh thức. Nhờ đó họ dễ thuyết phục được đối tác, giữ được nhân viên, tạo được niềm tin với đồng nghiệp.

♦ Người tu sẽ có phước

Người có phước thì gặp dữ cũng hóa lành, trong tình huống bế tắc vẫn tìm được cách hóa giải, chuyển nguy thành an.

Có người đi 10 năm mà vẫn loay hoay, vì thiếu phước. Nhưng có người chỉ một năm, đã có nền tảng vững vàng, vì họ luôn biết tu tập-giữ giới-làm phước.

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt như thế này, chỉ có phước mới giúp ta trụ vững.

Tu tập không khiến bạn giàu lên trong một đêm. Nhưng sẽ giúp bạn giàu bền vững.

Tu tập giúp bạn không bị lạc hướng giữa những lời khen giả tạo, không gục ngã khi thất bại, và không ngạo mạn khi thành công.

Người tu không đánh mất lòng tự trọng vì danh lợi, không vì tiền mà quên nhân cách, không để mình cuốn vào con đường thị phi lừa lọc rồi phải trả giá đắt.

Sự nghiệp là con đường đi bên ngoài. Tu tập là con đường quay vào bên trong. Chúng ta luôn nhầm tưởng rằng tu tập và làm ăn là 2 thứ trái ngược nhau.

Nhưng không, hai con đường ấy hoàn toàn có thể hỗ trợ cho nhau. Một người tu tập tốt thì sự nghiệp sẽ ngày càng hanh thông thuận lợi. Ngược lại khi sự nghiệp thuận lợi ta có thể yên tâm tu tập và giúp đỡ được rất nhiều người.

Nguyện chúc bạn thành công mà không bao giờ phải đánh đổi, làm việc gì cũng vẫn giữ được tâm an, lạc quan và ngày càng viên mãn trên cả đường đời và đạo 🙏🏻

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🏻
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Amanda Na Nguyen

02/12/2025

Hòa Thượng Tuyên Hóa KHAI thị

23/10/2025

Lợi ích của ăn chay giới sát ,niệm Phật

21/10/2025

Hôm nay Ngày Mùng 1/9 âm lịch , ngày thập trai .Vào những ngày trai giới quý vị cố gắng Ăn Chay , tránh sát sanh .

Năng làm các việc thiện như : bố thí, phóng sinh, in kinh, cúng dường Tam Bảo , lạy Phật… giúp tăng trưởng thiện căn phước đức, nghiệp chướng tiêu trừ , thân khoẻ tâm an .

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

CHỈ CÓ PHƯỚC BÁO MỚI CỨU CHÚNG TA, TRƯỚC NGHỊCH CẢNH BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI ? Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những biến c...
21/10/2025

CHỈ CÓ PHƯỚC BÁO MỚI CỨU CHÚNG TA, TRƯỚC NGHỊCH CẢNH BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI ?

Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những biến cố, nghịch cảnh: bệnh tật bất ngờ, tai nạn, mất mát, hay những sóng gió ngoài ý muốn. Khi đối diện, con người thường bám víu vào tiền bạc, địa vị, quyền lực, hay mối quan hệ để tìm nơi nương tựa. Nhưng sự thật phũ phàng là tất cả những thứ ấy chỉ có giới hạn, không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng ta. Chỉ có phước báo - kết quả của những hạt giống thiện lành gieo trồng trong quá khứ và hiện tại - mới che chở ta vượt qua mọi khổ nạn.

Phước báo không phải điều huyền bí, mà chính là thành quả của nhân quả. Người biết sống thiện lành, biết bố thí, giúp người, giữ giới, hành thiện, thì như đang tích góp cho mình một nguồn năng lượng an lành. Khi nghiệp dữ khởi lên, chính phước báo ấy sẽ hóa giải, giảm nhẹ hoặc chuyển đổi nghịch duyên thành thuận duyên. Giống như một bát muối mặn, nếu đổ vào cốc nước thì mặn chát, nhưng nếu đổ vào hồ lớn thì trở nên nhạt. Hồ lớn ấy chính là phước báo của mỗi người.

Phước báo không thể mua, cũng chẳng thể vay mượn. Nó chỉ đến từ đời sống chân chánh, biết thương yêu, biết chia sẻ, biết sống đúng với lẽ nhân quả. Người có phước, gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Người thiếu phước, chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ làm chao đảo cả cuộc đời.

Vì vậy, điều quý giá nhất không phải là gom góp tiền bạc hay danh vọng, mà là tích lũy phước báo bằng việc làm thiện, lời nói lành, và ý nghĩ trong sáng. Đó mới là tài sản chân thật, là hành trang vững chắc để ta đi qua mọi sóng gió cuộc đời. Có thể nói, trong dòng đời vô thường đầy bất trắc, chỉ có phước báo mới thật sự cứu chúng ta. Ai biết gieo trồng phước lành hôm nay, chính là đang xây dựng cho mình một mái nhà an toàn trước mọi giông bão ngày .

Address

257 Phan Đình Phùng
Kon Tum
58000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chép Kinh Địa Tạng Cứu Nạn Địa Ngục posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chép Kinh Địa Tạng Cứu Nạn Địa Ngục:

Share