Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân

Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân
trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc)

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 26 tháng 5THẾ NÀO LÀ CHIẾN TRẬN THUỘC LINH?Ê-phê-sô 6:12 “¹² Vì chúng ta chiến đấu, không ph...
25/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 26 tháng 5

THẾ NÀO LÀ CHIẾN TRẬN THUỘC LINH?
Ê-phê-sô 6:12 “¹² Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.”

Lời mô tả của Phao-lô về cuộc chiến đấu chống lại các thần dữ ở các nơi trên trời cảnh báo chúng ta về một thế giới vượt ngoài những gì mắt trần có thể thấy. Xung quanh chúng ta luôn có những đạo quân vô hình (2Các Vua 6:15 –17), đang tham gia vào một cuộc chiến thuộc linh mang tầm vũ trụ—cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan.

Bạn đã từng xem bộ phim hoạt hình nào với nhân vật có thiên sứ đứng trên một bên vai và ác quỷ đứng ở vai bên kia chưa? Thực tế không hoàn toàn diễn ra như vậy, nhưng hình ảnh đó gợi mở một sự thật rằng Đức Chúa Trời và Sa-tan đang ở trong một trận chiến giành giật linh hồn chúng ta, mỗi bên đều muốn gây ảnh hưởng trên chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một đời sống thanh sạch; còn Sa-tan lại muốn dẫn dụ chúng ta đến sự chết.
Tin Mừng là Sa-tan đã bị đánh bại và bị tước vũ khí (Cô-lô-se 2:15), không có quyền cai trị trực tiếp trên chúng ta. Tuy nhiên, nó vẫn có quyền quấy phá và cám dỗ Cơ Đốc nhân —và nó vô cùng xảo quyệt trong việc lừa dối, nói dối và thao túng. Để đánh bại các mưu kế của ma quỷ, chúng ta cần phải tỉnh thức, học Lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng chúng ta cần được đổi mới tâm trí mình (Rô-ma 12:1 –2; Cô-lô-se 3:1 –3) và bảo vệ bản thân —như một chiến sĩ —bằng cách mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:13 –18).

SUY NGẪM CÁ NHÂN
1. Sa-tan liên tục dùng những lời dối trá để thao túng cảm xúc bạn (nghi ngờ, kiêu ngạo, cay đắng). Hôm nay, khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, bạn có sẵn sàng dừng lại 10 giây để đối chiếu với Lời Chúa và nhân danh Chúa Jêsus khước từ nó không?
2. Bạn có đang bước vào ngày mới chỉ bằng sức riêng và kinh nghiệm cá nhân? Việc dành ra thời gian đầu ngày để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh sẽ thay đổi cách bạn đối diện với các áp lực hôm nay như thế nào?

https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/26
Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

25/05/2026

TIN LÀNH THEO GIĂNG - Phần 2

Các chương 13 đến 17 ghi lại khá nhiều chi tiết về mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Jêsus với các môn đồ vào đêm Chúa bị bắt, và những lời dạy dỗ, khích lệ của Chúa cho họ trước khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự.

Những chương cuối tường thuật rõ sự kiện Chúa Jêsus bị bắt, xử án, đóng đinh, sự phục sinh, và những lần hiện ra của Ngài sau khi sống lại.

Bố cục
Những ngày cuối cùng tại các khu vực lân cận và tại thành Giê-ru-sa-lem (13:1-19:42)
Sự phục sinh và những lần hiện ra của Chúa Jêsus (20:1-31)
Phần kết thúc: những lần hiện ra khác tại Ga-li-lê (21:1-25)

Lời giới thiệu (Kinh Thánh Bản Truyền thống Hiệu đính)
Mời quý tín hữu xem video Giới thiệu Tin Lành theo Giăng (Phần 2) - nguồn VGM.tv
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 25 tháng 5NGƯỜI CHĂN NHÂN LÀNHGiăng 10:11 “¹¹ Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân là...
24/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 25 tháng 5

NGƯỜI CHĂN NHÂN LÀNH
Giăng 10:11 “¹¹ Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình.”

Từ thời thơ ấu, Đa-vít đã được giao nhiệm vụ chăm sóc bầy chiên, một vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn thu nhập của gia đình. Ông phải bảo vệ gia súc khỏi thú dữ cũng như kẻ trộm. Từ khởi đầu khiêm nhường của một người chăn chiên thấp kém, Đức Chúa Trời đã ban cho Đa-vít trách nhiệm cai trị tuyển dân của Ngài. Những kỹ năng Đa-vít học được từ thời trẻ khi chăn chiên đã trở thành nền tảng giúp ông quản trị dân sự Chúa, qua cách ông dẫn dắt và bảo vệ họ suốt thời gian làm vua.

Kế đến, Chúa Jêsus đã chứng tỏ Ngài chính là Người Chăn được lựa chọn của dân Ngài. Thật ý nghĩa khi Chúa Jêsus thường xuyên sử dụng chính hình ảnh này để dạy dỗ về cuộc đời và chức vụ của Ngài. Chúa Jêsus xưng mình là Người Chăn Nhân Lành và gọi những môn đồ là chiên của Ngài (Giăng 10:11, 14). Chúa Jêsus khẳng định Ngài là Đấng được chỉ định để bảo vệ, dẫn dắt dân sự và—với tư cách là một Người Chăn tận trung—Ngài sẵn sàng phó sự sống mình vì ích lợi của bầy chiên.

Lời cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, con ngợi khen Ngài vì Ngài là Người Chăn Hiền Lành. Cảm ơn Chúa vì đã yêu thương, dẫn dắt và bảo vệ con, ngay cả khi phải hy sinh mạng sống Ngài vì con. A-men.

SUY NGẪM CÁ NHÂN
1.Trong cuộc sống hằng ngày, có những lúc nào bạn cảm thấy mình như một "con chiên" đang lạc lối hoặc gặp nguy hiểm không? Làm thế nào việc tin cậy vào sự bảo vệ của Người Chăn Hiền Lành giúp bạn an tâm hơn?
2.Chúa Jêsus đã phó sự sống mình vì bầy chiên; điều này thôi thúc bạn bày tỏ lòng biết ơn và sự vâng phục đối với sự dẫn dắt của Ngài như thế nào trong tuần này?

Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/25
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

LỄ THỜ PHƯỢNG ngày 24/5/2026Dù thời tiết nắng nóng gay gắt bắt đầu báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt, con dân Chúa tại Hội...
24/05/2026

LỄ THỜ PHƯỢNG ngày 24/5/2026

Dù thời tiết nắng nóng gay gắt bắt đầu báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt, con dân Chúa tại Hội Thánh Đất Tốt Thanh Xuân vẫn vượt qua mọi trở ngại để hiệp lòng nhóm lại trong ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Hội Thánh dâng lời hoan ca chúc tụng Vua Giê-xu trong sự trọn lòng bước đi bởi đức tin và phó thác hoàn toàn nơi sự dắt chăn của Ngài.

Chính Đức Thánh Linh gắn kết chúng ta trong sự thông công mật thiết, thúc giục mỗi môn đồ dấn thân vào sứ mạng bày tỏ ánh sáng giữa thế gian. Lòng biết ơn tuôn tràn khi nhìn thấy cánh tay quyền năng của Cha hành động qua việc quan tâm đến người lân cận, nhóm lại tại các nhóm Môn Đồ Hóa, và thiết tha cầu thay cho các tân tín hữu cùng thân hữu vừa được nghe Phúc Âm. Qua đó, chúng ta được bồi đắp thêm sự nhận biết sâu nhiệm về ân điển cứu chuộc trọn vẹn và quyền tể trị tối thượng của Cha trên mọi hành trình thuộc linh.

Tiếp nối dòng chảy của niềm tin đắc thắng, sứ điệp "NIỀM VUI ĐÃ TRỞ LẠI" (Ê-xơ-tê 8:1-17) qua lời giảng luận của thầy Lại Thế Thanh đã bày tỏ những lẽ thật sâu sắc. Lời Chúa minh chứng cho sự quan phòng thành tín của Đức Chúa Trời qua cuộc đảo ngược tình thế ngoạn mục của dân Giu-đa trước nguy cơ diệt vong. Hơn cả một đặc ân, niềm vui này là sự ban cho thiêng liêng để con dân Ngài dự phần vào bài ca đắc thắng, tôn cao danh Đấng Tể trị trên mọi hoàn cảnh. Sứ điệp khép lại với lời nhắc nhở: Niềm vui thật khi có Chúa không thể che giấu, nhưng phải được bày tỏ như những ngọn đèn rực sáng giữa thế gian, để qua nếp sống thuận phục và đắc thắng, danh Cha được tôn vinh. Nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt, ban năng quyền và gìn giữ để mỗi tín hữu luôn tỉnh thức, bền lòng trong sự cầu nguyện, trong từng hành động để tôn ngợi vinh hiển Ngài trước thế gian. -----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 24 tháng 5CÁI DẰM TRONG THÂN THỂII Cô-rinh-tô 12:7-10: “⁷ Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những...
23/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 24 tháng 5

CÁI DẰM TRONG THÂN THỂ
II Cô-rinh-tô 12:7-10: “⁷ Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. ⁸ Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. ⁹ Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. ¹⁰ Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.”

Sứ đồ Phao-lô nhận diện được xu hướng dễ trở nên kiêu ngạo do thẩm quyền sứ đồ và những đặc ân thuộc linh lớn lao mà ông nhận lãnh. Để giữ ông luôn khiêm nhường và dâng vinh quang cho Chúa qua chức vụ của mình, Đức Chúa Trời đã cho phép một "cái dằm” đâm vào trong xác thịt ông—được mô tả là “sứ giả của Sa-tan”—gây đau đớn cho ông. Dù Kinh Thánh không nói rõ cái dằm này là gì (một số ý kiến cho rằng đó là bệnh về mắt), nhưng chắc chắn đó là một căn bệnh mãn tính, gây suy yếu và cản trở công tác phục vụ Chúa của ông.

Phao-lô đã ba lần cầu nguyện xin Chúa cất nó đi, nhưng câu trả lời của Ngài là: "Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Qua đó, Phao-lô nhận ra hai lẽ thật cốt lõi:
1.Ân điển Chúa luôn đủ để nâng đỡ ông vượt qua nghịch cảnh.
2.Chính trong sự yếu đuối của con người mà quyền năng và vinh quang của Chúa được bày tỏ rõ nét nhất.

Vì lý do đó, Phao-lô không còn than vãn mà chuyển sang vui mừng, thậm chí hãnh diện về những yếu đuối, sỉ nhục và khó khăn của mình. Ông hiểu rằng khi ông nhận ra mình yếu đuối và hoàn toàn nương dựa vào Chúa, đó là lúc ông trở nên mạnh mẽ nhất trong Ngài. Nguyên tắc này vẫn áp dụng cho các tín hữu ngày nay: Đức Chúa Trời vinh hiển hơn cả khi chúng ta phục vụ Ngài bất chấp những hạn chế và thử thách cá nhân.

SUY NGẪM CÁ NHÂN
1.Có "cái dằm" nào trong cuộc sống hiện tại đang khiến bạn cảm thấy yếu đuối hoặc cản trở công việc của bạn không? Bạn đã bao giờ thử nhìn nhận nó như một cơ hội để ân điển Chúa được bày tỏ thay vì chỉ là một trở ngại chưa?
2.Làm thế nào bạn có thể thực hành việc nương dựa vào năng lực của Chúa thay vì cố gắng tự mình vượt qua mọi khó khăn bằng sức riêng?

Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/24
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

23/05/2026

[GÓC SUY NGẪM CHIỀU THỨ BẢY]
KHI CHÚA DƯỜNG NHƯ XA CÁCH: SỰ KHÔ HẠN THUỘC LINH CÓ THỂ LÀ MỘT MÓN QUÀ

Trong hành trình theo Chúa, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giai đoạn "khô hạn" tâm linh — những lúc lời cầu nguyện dường như chỉ chạm đến trần nhà, và cảm giác về sự hiện diện của Chúa trở nên mờ nhạt. Chúng ta thường lo sợ rằng mình đã thất bại hoặc Chúa đã lìa bỏ mình. Thế nhưng, thực tế đây có thể là một phần trong kế hoạch đầy yêu thương của Ngài để giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Kinh Thánh cho thấy ngay cả những người gần gũi với Chúa nhất cũng từng nếm trải cảm giác này. Vua Đa-vít từng kêu cầu: "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài đứng xa, không cứu giúp tôi và không nghe lời rên xiết của tôi?" (Thi thiên 22:1). Tuy nhiên, những giai đoạn "xa cách" này mang lại những giá trị thuộc linh sâu sắc:

Thử nghiệm đức tin thật: Khi không còn những cảm xúc phấn chấn, chúng ta mới nhận ra mình đang tin Chúa vì chính Ngài hay chỉ vì những cảm giác dễ chịu mà Ngài ban cho. Chúa muốn chúng ta bước đi bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy hay cảm xúc nhất thời.

Thanh tẩy con người bề trong: Sự khô hạn tâm linh bóc trần những ảo tưởng về sự trưởng thành của chính mình. Nó thôi thúc chúng ta nhìn lại lòng mình, từ bỏ sự tự mãn và những "thần tượng" kín giấu để quay lại nương cậy hoàn toàn vào ân điển Chúa (Phi-líp 1:6).

Tấn tới trong sự trưởng thành: Giống như đứa trẻ cần được cai sữa để ăn thức ăn đặc, Chúa dùng những giai đoạn này để kéo chúng ta ra khỏi sự phụ thuộc vào cảm xúc trẻ thơ, giúp chúng ta bén rễ sâu hơn trong lẽ thật của Lời Ngài.

Dù cảm xúc có thay đổi thế nào, hãy tin vào lời hứa chắc chắn của Chúa: Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Ngài vắng mặt; đó là lúc Ngài đang làm một công việc sâu nhiệm hơn trong tâm hồn của bạn.

SUY NGẪM CÁ NHÂN
1.Bạn có đang ở trong một "mùa đông của tâm hồn" không? Thay vì cố gắng dùng nỗ lực cá nhân để tìm lại cảm xúc, bạn có sẵn lòng thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con tin Ngài, xin hãy dạy con điều Ngài muốn" không?
2.Hãy nhìn lại những giai đoạn của cuộc đời bước đi với Chúa, bạn nhận thấy Chúa đã thay đổi tính cách hoặc làm vững mạnh đức tin của bạn như thế nào?

Lược dịch từ nguồn: https://www.thegospelcoalition.org/reviews/god-seems-distant/
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 23 tháng 5LÀM VIỆC VÌ ĐỨC CHÚA TRỜII Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-12 “...¹¹ Hãy tập sống trầm lặng, ch...
22/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 23 tháng 5

LÀM VIỆC VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-12 “...¹¹ Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em; ¹² như vậy, nếp sống anh em được người ngoại cảm phục, và anh em không lệ thuộc vào ai cả” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12).

Thái độ của chúng ta đối với công việc thường rơi vào một trong hai thái cực: hoặc cuồng công việc, hoặc coi công việc là "cực hình" để đổi lấy tiền lương. Cả hai đều không phải là quan điểm của Kinh Thánh.

Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy chăm chỉ lao động để có tiếng tốt giữa vòng người ngoại và có sự chủ động về tài chính. Kinh Thánh khẳng định: “Ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10) và người không chu cấp cho gia đình mình thì còn tệ hơn người không tin Chúa (I Ti-mô-thê 5:8).

Tuy nhiên, nghề nghiệp không chỉ là để kiếm sống, mà còn là cách chúng ta sống. Mọi công việc đều có giá trị nếu chúng ta làm vì vinh quang của Chúa: từ người thu gom rác, thợ xây dựng hay giáo viên. Ngay cả Chúa Jêsus cũng từng là một thợ mộc trước khi bắt đầu chức vụ.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người làm việc ngay từ trong vườn Ê-đen. Vì vậy, dù công việc của bạn là ở cơ quan hay ở nhà, đó đều là điều tốt lành từ Ngài. Chúng ta nên tôn trọng công việc của nhau, khích lệ người bạn đời và những người xung quanh phục vụ Chúa qua chính nghề nghiệp của mình.

SUY NGẪM CÁ NHÂN:
1.Bạn đang nhìn nhận công việc hiện tại là một "gánh nặng" để kiếm tiền hay là một cơ hội để bày tỏ vinh quang của Chúa?
2.Làm thế nào để thái độ làm việc của bạn trong tuần này có thể giúp những đồng nghiệp chưa tin Chúa tôn trọng đức tin của bạn hơn?

Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/23
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜISáng thế ký 1:26 “ ²⁶Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài ngư...
21/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]

BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sáng thế ký 1:26 “ ²⁶Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.”

Mọi người bạn gặp hôm nay đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dù đôi khi thật khó để nhận ra, nhưng “bản chất” thiên thượng đó vẫn luôn hiện hữu bên trong mỗi con người.

Kinh Thánh khẳng định bạn là “công việc của tay Ngài” (Ê-phê-sô 2:10) – một kiệt tác nghệ thuật của Đấng Tạo Hóa. Hãy tưởng tượng một họa sĩ tỉ mỉ dành hàng giờ để đặt từng nét cọ cho tác phẩm của mình. Đức Chúa Trời – một Nghệ Sĩ Thiên Thượng, coi bạn là tạo vật vinh hiển nhất, mang lại cho Ngài niềm vui và sự hài lòng khôn xiết.

Dù tội lỗi có thể che lấp hay làm sai lệch hình ảnh ấy, nhưng phẩm giá cao quý bên trong chúng ta vẫn luôn vẹn nguyên, bởi mỗi cá nhân đều phản chiếu sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại vô tình hoặc hữu ý xem thường một ai đó. Đây quả thực là một cái nhìn sai lạc.

Đừng bao giờ hạ thấp hay coi thường bất kỳ ai, từ đứa trẻ lang thang, người ăn xin nghèo cho đến người làm bạn khó chịu. Đừng nhìn nhận sai lệch về giá trị của những tạo vật mà Chúa đã làm nên. Thay vào đó, hãy bước đi theo đường lối của Cha Thiên Thượng, đối đãi với mọi người bằng sự tôn trọng và tình yêu thương vì họ chính là kho báu của Ngài.

SUY NGẪM CÁ NHÂN:
1.Có ai trong đời sống hằng ngày mà bạn đang cảm thấy họ ít giá trị hoặc "kém quan trọng" hơn người khác không?
2.Làm thế nào để bạn có thể tập nhìn thấy "hình ảnh của Đức Chúa Trời" nơi một người thường xuyên khiến bạn khó chịu?

Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/22
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 21 tháng 5ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?Công vụ các Sứ đồ 2:1-4 “¹ Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ n...
20/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 21 tháng 5

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?
Công vụ các Sứ đồ 2:1-4 “¹ Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. ² Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. ³ Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. ⁴ Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.”

Nhiều người thường xem lễ Ngũ Tuần là thời điểm đầu tiên Đức Thánh Linh xuất hiện. Tuy nhiên, Ngài là Đấng vĩnh cửu, đã hiện diện và hành động ngay từ buổi sáng thế, cảm thúc các tiên tri Cựu Ước và ban quyền năng cho chức vụ của Giăng Báp-tít lẫn Chúa Jêsus.

Mối quan hệ với Đức Thánh Linh chính là trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống. Ngài dẫn dắt chúng ta đi theo con đường của Chúa Jêsus qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Ngay cả khi chúng ta bối rối không biết cầu xin thế nào, Đức Thánh Linh vẫn thấu hiểu nhu cầu và cầu thay cho chúng ta.

Mục tiêu của Đức Thánh Linh là biến đổi chúng ta trở nên những người mang đặc điểm của “trái Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22–23). Những phẩm chất tốt đẹp này sẽ dần hình thành khi chúng ta học cách vâng phục sự hướng dẫn của Ngài.

Nếu bạn cảm thấy Đức Thánh Linh đang phán dạy điều gì, hãy đối chiếu với Kinh Thánh. Nếu còn chưa rõ, bạn nên tìm sự hỗ trợ và tham vấn từ mục sư hoặc những người trưởng thành đáng tin cậy. Dù việc lắng nghe tiếng Chúa không phải là bản năng tự nhiên, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta thực hành kỷ luật bước đi theo Chúa Jêsus mỗi ngày.

SUY NGẪM CÁ NHÂN:
1.Bạn có nhận ra sự hiện diện hoặc sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống hằng ngày của mình không?
2.Có lĩnh vực nào bạn đang cần Đức Thánh Linh giúp đỡ để hiểu rõ ý muốn của Chúa hơn không?

Nguồn: The NIV 365 Day Devotional
https://www.biblegateway.com/devotionals/niv-365-devotional/2026/05/21
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

THIẾU NHIBài học: Giu-đa bị lưu đầy qua Ba-by-lônKinh Thánh: II Các vua 25Sau khi quân A-si-ri đánh chiếm Y-sơ-ra-ên, Đứ...
20/05/2026

THIẾU NHI
Bài học: Giu-đa bị lưu đầy qua Ba-by-lôn
Kinh Thánh: II Các vua 25

Sau khi quân A-si-ri đánh chiếm Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời tiếp tục cho phép quân Ba-by-lôn tiến đánh hai chi phái Giu-đa. Người Giu-đa thua trận, phần lớn dân bị bắt và lưu đầy qua Ba-by-lôn. Và đau xót hơn là đền thờ Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Trong suốt 70 năm lưu đầy ấy, dân Giu-đa đã sống vô cùng cực khổ. Họ bị hà hiếp và không được thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bảy mươi năm thật dài không các em? Liệu Đức Chúa Trời có lãng quên họ ở xứ Ba-by-lôn đó không? Chúa không hề từ bỏ hay lãng quên họ. Ngài chờ đợi họ ăn năn và sẽ đem họ trở về.

Các em đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa đã bỏ quên mình nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, Ngài vẫn yêu em và bảo vệ em mỗi ngày.
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]Ngày 20 tháng 5SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI“Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con t...
19/05/2026

[TĨNH NGUYỆN HÀNG NGÀY]
Ngày 20 tháng 5

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.”— GIĂNG 6:40.

Ý muốn của Đức Chúa Cha là sự cứu rỗi dành cho tất cả những ai tin vào Con Ngài. Sự cứu rỗi không chỉ là được tha tội, mà là nhận lãnh "sự sống đời đời". Đây không phải là một sự tồn tại kéo dài vô tận, mà là một chất lượng sống mới, sự sống của chính Chúa trong tâm hồn tín hữu. Ngay khi bạn tin Chúa, sự sống đó đã bắt đầu trong bạn, và nó sẽ đạt đến sự trọn vẹn trong ngày cuối cùng.

Lời hứa về sự sống lại mang lại hy vọng lớn lao giữa một thế giới đầy dẫy sự chết chóc và suy tàn. Đối với người tin Chúa, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự chuyển tiếp vào sự vinh hiển vĩnh cửu. Chính Chúa Jêsus là Đấng bảo đảm cho sự sống lại đó. Ngài là Đấng đã chiến thắng tử thần, và Ngài sẽ làm cho những người thuộc về Ngài cũng được sống lại như Ngài.

Niềm hy vọng này hoàn toàn thay đổi cách chúng ta sống hôm nay. Nếu sự sống đời đời là thực tại tương lai chắc chắn của bạn, thì những khó khăn hay mất mát hiện tại trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy sống với tầm nhìn vĩnh cửu, không để những giá trị tạm thời của thế gian làm bạn sao nhãng. Bạn đang thuộc về cõi đời đời, và đó là lý do để bạn sống mỗi ngày với niềm hy vọng đầy trọn.

SUY NGẪM CÁ NHÂN
Niềm hy vọng về "ngày cuối cùng" và sự sống đời đời ảnh hưởng thế nào đến cách bạn sống hôm nay? Bạn có đang sống với tầm nhìn vĩnh cửu hay vẫn còn quá bận rộn với những điều tạm bợ?

Nguồn: Daily Readings from the Life of Christ – John Macarthur.
-----------------------------------------------
🌳 Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân 🌳
⏰ Thời gian nhóm: Sáng Chúa Nhật hàng tuần
🕗 Các Lớp Trường Chúa Nhật: 8:00
🕘 Lễ Thờ Phượng: 9:00

Address

Số 1A, Ngõ Khương Mai, Thanh Xuân
Khuong Ha
199TRƯỜNGCHINH,

Telephone

+84904190310

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành Đất Tốt Thanh Xuân:

Share