Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang là một Dòng Tu nữ, được thành lập năm 1955 và được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 29.06.1955. Nhân sự của Hội Dòng: Có 531 chị em.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, BẠN là ai? Cội nguồn
Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang (MTG-NT) xuất phát từ cùng một cội nguồn của Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Việt Nam được Đức Cha Pierre Lambert thành lập vào năm 1670 tại Kiên Lao. Dòng Mến Thánh Giá là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyề

n giáo cho lương dân (HC đ.1). Vì thế, Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang cũng sống cùng một ơn gọi, linh đạo và sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá. Thành lập
Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang được khai sinh trong dòng lịch sử đầy đau thương và biến động của xã hội cũng như Giáo Hội Việt Nam. Hội Dòng được khởi sự với 33 chị đầu tiên thuộc Nhà Phước Hướng Phương (Dòng MTG Vinh ngày nay) trôi dạt vào Nam (1952) do hoàn cảnh lịch sử. Sau khoảng 3 tháng tá túc tại Dòng Thánh Phaolo Đà Nẵng các chị em lên đường vào Nha Trang ngày 10.10.1954 và được Đức Cha Marcel Piquet Lợi đón ở bến tàu. Ngài sắp xếp cho chị em tạm trú tại Nha Trang. Vào ngày 20.01.1955, theo thỉnh cầu của chị em Đức Cha cho phép chị em vào định cư tại Giáo xứ Tân Bình thuộc Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa ngày nay. Trong ơn Chúa và với sự đồng lòng, chị em hình thành nên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình. Từ đó Hội Dòng được Giáo phận Nha Trang cưu mang, nâng đỡ lớn lên từng ngày. Vào ngày 03.08.1962, Tập Viện được chính thức khai mở và được các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đến giúp huấn luyện. Lễ khấn đầu tiên được cử hành vào ngày 06.08.1963 do Đức Cha Marcel Piquet Lợi chủ sự và chuẩn nhận lời tuyên khấn của chị em. Theo tông thư ngày 03.05.1962, Bộ Truyền Giáo đã quyết định: chiếu theo Giáo Luật, khoản 492/2, các Dòng tu nam và nữ di cư, hoàn toàn thuộc thẩm quyền Đức Giám Mục Giáo Phận, nơi các Dòng ấy đang ở. Trong tinh thần đó, vào năm 1995, theo quyết định của Tòa Thánh được ký ngày 29.06.1995, Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình được chính thức với tên gọi Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.

Đặc sủng của Dòng:
Ơn gọi sống đời thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Đấng Sáng Lập qua việc: hướng trọng lòng trí và cuộc sống về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất; sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương. Mục đích của Dòng:
Là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người. Sứ mạng:
Chị em Mến Thánh Giá được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Sứ mạng của Hội Dòng được thể hiện qua hai nét chính:
 Cầu nguyện: Chị em tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu.
 Tông đồ: Chị em dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá
Điều kiện gia nhập Gia đình Đệ Tử Viện để bắt đầu tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá: đã qua chương trình Phổ Thông Trung Học, từ 18 đến 25 tuổi; có sức khỏe thể lý và tâm lý bình thường; có ước muốn sống ơn gọi Mến Thánh Giá. Huấn luyện
Chương trình huấn luyện gồm 2 giai đoạn:
 Giai đoạn huấn luyện khởi đầu:
_ Tiền Tập Viện: 1 năm.
_ Tập Viện: 2 năm.
_ Học Viện: 6 năm.
 Giai đoạn huấn luyện thường xuyên:
Các chị em sau khi trải qua giai đoạn huấn luyện khởi đầu với việc tuyên khấn trọn đời. Giai đoạn này giúp các chị em tiếp tục đào sâu đời sống tu trì: về mặt thiêng liêng và đời sống tông đồ. Cơ sở: Có 67 cộng đoàn trong và ngoài nước.
Địa chỉ Nhà Mẹ: 89 Văn Tứ Tây, Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa.

26/05/2026
Cuối con đường bạn đi,không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành.Cuối con dốc bạn leo,không còn là dốc, nhưng là đỉn...
24/05/2026

Cuối con đường bạn đi,
không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành.
Cuối con dốc bạn leo,
không còn là dốc, nhưng là đỉnh cao tuyệt vời.
Cuối đêm tối tăm,
không còn là đêm, nhưng là mùa xuân ấm áp.
Cuối giờ bạn chết,
không còn là chết, nhưng là sự sống vĩnh hằng.
Cuối phút thất vọng,
không còn là thất vọng, nhưng là hy vọng tràn đầy.
Cuối cùng của nhân loại,
không phải là con người, nhưng là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta.
Chính Ngài là vui mừng và hy vọng của chúng ta.
Joseph Folliet

Em ạ, quê ta tháp giáo đườngSáng chiều vẫn vọng những hồi chuông.Ai đi dâng lễ, tôi đi vớiGió dạo lời kinh tỏa vấn vương...
20/05/2026

Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông.
Ai đi dâng lễ, tôi đi với
Gió dạo lời kinh tỏa vấn vương.
(Thơ của nhà bên cạnh😀)

XIN ƠN NHẬN BIẾT KAIROS CỦA TÌNH YÊUThầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ kh...
12/05/2026

XIN ƠN NHẬN BIẾT KAIROS CỦA TÌNH YÊU

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em (Ga 16,7).

Lạy Chúa,
Xin cho con ơn nhận biết thời khắc của tình yêu
Chúa sáng tạo và cứu độ con người
Trong không gian và thời gian của Chúa.

Xin cho con ơn nhận biết thời khắc của tình yêu
Để hiểu rằng giữ lại chẳng phải là điều hay
Vì dưới vòm trời đâu có gì mới lạ
Điều hôm nay từ ngàn xưa đã có.

Xin cho con ơn nhận biết thời khắc của tình yêu
Để biết rằng buông bỏ cũng là điều tốt
Khi đến giờ, đến lúc của mọi sự
Cho cuộc đời tươi thắm bởi Ơn Trên.

Xin cho con ơn nhận biết thời khắc của tình yêu
Để ở lại hay ra đi,
Để lên tiếng hay thinh lặng
Đều sẽ là kairos của hiệp nhất và yêu thương.

Hạc Trắng

XIN ƠN NHẬN RA MONG ĐỢI CỦA CHÚA NƠI CONCả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. ...
11/05/2026

XIN ƠN NHẬN RA MONG ĐỢI CỦA CHÚA NƠI CON

Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
(x. Ga 16,27)
Lạy Chúa,
Chúa mong đợi gì nơi con
Một thụ tạo được Chúa dựng nên
Bằng tình yêu sáng tạo của Ngài.

Chúa mong đợi gì nơi con
Mà chọn gọi con trở nên bạn hữu
Cho con ở lại, cho con nghe, cho con cảm
Kế hoạch cứu độ Chúa dành cho nhân thế.

Chúa mong đợi gì nơi con
Mà sai con đi vào cuộc sống
Nơi con cái Ngài mang đầy thương tích
Cần chữa lành bởi tình yêu của lòng thương xót.

Chúa mong đợi gì nơi con
Mà muốn con nên đồng hình đồng dạng với Chúa
Để nhân gian tin Ngài hiện hữu
Và tình yêu Ngài tỏa sáng muôn nơi.

Hạc Trắng

Address

89 Văn Tứ Tây, Cam Hòa, Cam Lâm
Khanh Hoa

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:45
Tuesday 07:30 - 16:45
Wednesday 07:30 - 16:45
Thursday 07:30 - 16:45
Friday 07:30 - 16:45
Saturday 07:30 - 16:45
Sunday 07:30 - 16:45

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang:

Share