26/08/2026
Tiết tháng bảy lại về, đất trời biến chuyển, những cơn mưa ngâu bắt đầu nặng hạt, lòng người cũng thổn thức xao xuyến như muốn hòa cùng đất trời. Ai trong mỗi người con Phật nói riêng hay người Việt Nam nói chung đều có một điều gì đó thổn thức trong tâm hồn đối với hai đấng sanh thành.
Trong không khí trang nghiêm và sâu lắng, toàn thể Phật tử Chùa Lương Hải đã lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người quay về với tự tâm mình để chiêm nghiệm về ý nghĩa của đời sống, sự hiện diện của mỗi cá nhân trong đời sống mà trong đó nếu không có sự hy sinh và vun bồi của các đấng sinh thành, chắc chắn chúng ta cũng thiếu vắng đi một phần ý nghĩa.
Sư Cô nhấn mạnh Báo hiếu không chỉ ở việc phụng dưỡng vật chất mà còn thể hiện qua lối sống đúng Chánh pháp, giữ gìn đạo đức, không tạo ác nghiệp và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Tiếp đó, toàn thể phật tử đã thực hiện nghi thức Bông hồng cài áo; cung tiến hương hoa lễ phẩm cúng dường Tam bảo, đại chúng đồng tụng bài sám Vu lan, xưng tán hiếu hạnh của Tôn giả Đại hiếu Mục-kiền-liên, hồi hướng công đức đến các đấng sinh thành, cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh đều lợi lạc.
Mùa Vu Lan lại về, thêm một lần nữa xin chúc cho tất cả người con vuông tròn hiếu đạo, tất cả mọi người sống an vui, an lành dưới ánh hào quang của chư Phật.
Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.!
_ Những hình ảnh ý nghĩa trong buổi lễ Vu Lan tại Chùa Lương Hải của ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ_