Nhóm Hy Vọng Giáo Xứ Ninh Cường

Nhóm Hy Vọng Giáo Xứ Ninh Cường Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhóm Hy Vọng Giáo Xứ Ninh Cường, Religious organisation, Huong Khe.

🌸✝️ MỪNG LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU - QUAN THẦY NHÓM HY VỌNG ✝️🌸Trong niềm vui thánh thiêng của ngày mừng kính Thánh...
01/10/2025

🌸✝️ MỪNG LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU - QUAN THẦY NHÓM HY VỌNG ✝️🌸

Trong niềm vui thánh thiêng của ngày mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Quan thầy Nhóm Hy Vọng, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân đức tin, tình huynh đệ và truyền thống tốt đẹp mà nhóm đã lãnh nhận và gìn giữ qua bao thế hệ.

Thánh Têrêsa, vị thánh của con đường bé nhỏ, đã dạy chúng ta biết sống đơn sơ, khiêm nhường và tín thác trọn vẹn nơi Chúa, biến những hy sinh nhỏ bé thường ngày thành hoa thơm dâng tiến Thiên Chúa và mang lại bình an cho tha nhân. Noi gương Ngài, Nhóm Hy Vọng ước mong tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thương và hy vọng giữa đời sống hôm nay. 🌹

Trong tâm tình hiệp nhất, Nhóm Hy Vọng trân trọng kính mời:
✨ Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ
✨ Quý cựu thành viên, cựu Ban điều hành
✨ Quý cộng đoàn dân Chúa

Cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng Quan thầy Nhóm Hy Vọng:

📅 Thời gian: 19h00, Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2025
📍 Địa điểm: Thánh đường Giáo xứ Ninh Cường.

Nguyện xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bầu, để mỗi người chúng ta luôn sống trong tình yêu Thiên Chúa, trung thành với ơn gọi Kitô hữu và chung tay xây dựng truyền thống Hy Vọng bền vững qua mọi thế hệ.

🌸✨ Trong niềm vui hiệp thông, kính mời quý vị đến tham dự, hiệp ý cầu nguyện và chia sẻ niềm hân hoan với chúng con. ✨🌸



---

Giờ Kinh Đêm - Số 02 Tin mừng chủ đề: Mt 9, 14-17Lời cầu nguyện: Lạy Chúa,Con cảm ơn Chúa vì một tuần nữa Chúa đã cho co...
05/07/2025

Giờ Kinh Đêm - Số 02
Tin mừng chủ đề: Mt 9, 14-17

Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm ơn Chúa vì một tuần nữa Chúa đã cho con được sống,được nghe lời Chúa, và được ở trong tình yêu của Ngài.

Hôm nay, con dừng lại một chút để nghĩ về những gì con đã làm.
Con muốn dâng lên Chúa những lúc con cảm thấy có Chúa bên con thật rõ ràng,
những việc mà con đã cố gắng để ở lại với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

Tuần này con không làm được gì to lớn. Nhưng con nhớ, con đã mỉm cười khi gặp những điều làm con buồn. Con đã cố gắng nhường nhịn để không làm ai giận. Con cũng đã lắng nghe người khác, dù lòng con không yên.

Có khi con chỉ thở dài vì mệt và nản, nhưng con không bỏ cuộc, Chúa ơi. Có lúc con thấy cô đơn và tủi thân, nhưng khi con nhớ đến Chúa, con thấy bình an trong lòng.

Con không phải là người cầu nguyện nhiều,
nhưng con biết con yêu Chúa – rất nhiều.
Và bằng cách nào đó, con đã tin.

Những lúc đó, con cảm nhận: Con đang ở lại trong Chúa.

Con nghe trong bài Tin Mừng hôm nay,
Chúa nói về Chàng rể và tiệc cưới, rằng khi Chúa còn ở với các môn đệ thì họ không cần phải ăn chay buồn bã.

Chúa còn nói về "rượu mới thì phải đựng trong bầu da mới", con nghĩ… chắc là con cũng cần thay đổi mỗi ngày để lòng con trở nên mới mẻ, dễ thương hơn,
và Chúa có thể ở lại trong con thật lâu.

Xin Chúa giúp con biết ở với Chúa không chỉ trong nhà thờ, mà còn trong tim con, trong suy nghĩ của con,
và trong cả những lúc con sống giữa mọi người.

Xin dạy con sống chậm hơn một chút, yêu bản thân nhiều hơn, để mỗi ngày con vẫn luôn cố gắng bước gần về phía Chúa.

Và nếu con đã lạc đường trong tuần vừa rồi,
thì hôm nay xin Chúa tha lỗi cho con, cho con được quay về – như một người bình thường thôi – nhưng là người biết Chúa đang yêu con.

Xin cho con được ở lại – và được yêu như Chúa yêu con.
Amen.

Maria Lê Phương Diễm

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, nhóm Hy Vọng chúng con xin k...
29/06/2025

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, nhóm Hy Vọng chúng con xin kính chúc Cha quản xứ Phêrô nhân ngày lễ bổn mạng được tràn đầy ơn Chúa, sức khỏe và luôn được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô Tông đồ – vị Thánh bổn mạng của Cha.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua Thánh cả Phêrô, gìn giữ Cha trong bình an, ban cho Cha lòng nhiệt thành bền bỉ và sự nâng đỡ thiêng liêng để Cha luôn chu toàn sứ vụ mục tử mà Chúa đã trao phó.

Trong ngày đặc biệt này, chúng con xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với Cha – người đã âm thầm dâng hiến đời mình cho Chúa và phục vụ cộng đoàn trong tinh thần trách nhiệm và yêu thương. Dưới sự hướng dẫn của Cha, đoàn chiên nơi giáo xứ được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được nâng đỡ trong đức tin và cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất huynh đệ.

Xin Thánh Phêrô luôn đồng hành cùng Cha trong hành trình đức tin, để Cha mãi trung thành, kiên vững và đầy lòng nhân hậu trong sứ mạng phục vụ Hội Thánh.

Nhóm Hy Vọng xin kính chúc Cha một lễ bổn mạng tràn đầy phúc lành, niềm vui và sự đồng hành của cộng đoàn dân Chúa.

Giờ Kinh Đêm - Số 01 *Đầu tuần thứ 2 ngày 23/6/2025Tin mừng chủ đề: Mát-thêu 6, 13 - 19Lời cầu nguyện"Lạy Chúa Giê-su,Đê...
23/06/2025

Giờ Kinh Đêm - Số 01
*Đầu tuần thứ 2 ngày 23/6/2025
Tin mừng chủ đề: Mát-thêu 6, 13 - 19

Lời cầu nguyện
"Lạy Chúa Giê-su,
Đêm nay con ngồi lại một mình, khép lại ngày đầu tuần bằng một chút tĩnh lặng. Trong không gian yên ắng này, con muốn dành cho Chúa vài phút thật riêng tư – không phải để xin gì lớn lao, mà để nói với Chúa về chính con, về những điều đang diễn ra trong lòng con.
Con vừa đọc lại đoạn Tin Mừng Chúa hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi ấy khiến con chững lại. Có lẽ, nếu Chúa hỏi con ngay lúc này, con sẽ không trả lời được ngay lập tức. Đôi khi con vẫn đến nhà thờ, vẫn đọc kinh, nhưng trong lòng lại mơ hồ về mối tương quan giữa con với Chúa.
Thế nhưng, con cũng hiểu rằng Chúa không đòi con phải hiểu hết hay có đức tin hoàn hảo. Chúa chỉ cần con thành thật. Và thật lòng mà nói, con tin rằng Chúa là người không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có yếu đuối, tội lỗi hay bỏ bê Chúa, thì Chúa vẫn kiên nhẫn chờ con trở lại, như cách Chúa đã đặt niềm tin vào thánh Phê-rô – một con người có lúc rất mạnh mẽ, nhưng cũng từng rất yếu lòng.
Lạy Chúa, tuần mới bắt đầu, con có nhiều việc phải lo: học hành, công việc, gia đình, các mối quan hệ… Có thể con sẽ mệt, sẽ cáu gắt, sẽ vấp ngã nữa. Nhưng xin Chúa ở đó với con. Con không cần tuần này phải hoàn hảo, con chỉ cần có Chúa đồng hành, để mỗi khi yếu đuối, con biết mình còn chỗ dựa.
Xin giúp con biết sống thật, biết sống tốt, và nếu có thể – biết sống vì người khác một chút. Như thánh Phê-rô đã dám đón nhận chìa khóa Nước Trời, xin cho con cũng dám mở lòng mình, dám sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.
Con tạ ơn Chúa và phó thác tuần mới trong tay Ngài.
Amen".

Giuse Nguyễn Phạm Thiên Ân.

🌙 **GIỜ KINH ĐÊM – DỰ ÁN CẦU NGUYỆN CỦA NHÓM HY VỌNG**🕊️ *Một lời mời bước vào sự thinh lặng cuối ngày, để lắng nghe Lời...
21/06/2025

🌙 **GIỜ KINH ĐÊM – DỰ ÁN CẦU NGUYỆN CỦA NHÓM HY VỌNG**
🕊️ *Một lời mời bước vào sự thinh lặng cuối ngày, để lắng nghe Lời Chúa và dâng lên Ngài những tâm tình chân thành nhất.*

1. Dự án Giờ Kinh Đêm là gì?
“Giờ Kinh Đêm” là một dự án thiêng liêng được thực hiện bởi các thành viên Nhóm Hy Vọng – Giáo xứ Ninh Cường, với mong muốn khơi dậy tinh thần cầu nguyện cá nhân và gia đình vào mỗi buổi tối. Đây là dự án mở, tất cả mọi người – không phân biệt độ tuổi hay vị trí – đều có thể tham gia.

2. Mục đích của Giờ Kinh Đêm
Dự án hướng đến việc:
✅ Giúp mỗi người có cơ hội lắng lại tâm hồn vào cuối ngày.
✅ Đưa việc suy niệm Lời Chúa trở thành một thói quen sống đức tin mỗi ngày.
✅ Gắn kết các thành viên trong nhóm và cộng đoàn qua lời cầu nguyện chung, dù ở bất kỳ đâu.

---

3. Ý nghĩa của Giờ Kinh Đêm
Trong thế giới đầy lo toan, việc dành một khoảng thời gian ngắn mỗi đêm để cầu nguyện sẽ giúp chúng ta:
🌱 Bồi dưỡng đời sống thiêng liêng.
🌈 Gặp gỡ Thiên Chúa trong sự thinh lặng.
💞 Nối kết với nhau trong tình hiệp thông, dù không ở cùng một nơi.

4. Cách thức tham gia
📌 **Hàng tuần**, Nhóm Hy Vọng sẽ chia sẻ một đoạn Lời Chúa làm chủ đề.
📌 Mỗi người dành thời gian riêng trong ngày để:

* Đọc – Suy niệm Lời Chúa.
* Viết lại lời cầu nguyện cá nhân với Chúa vào đầu tuần và cuối tuần.
* Cầu nguyện thinh lặng, lần hạt Mân Côi hoặc thực hiện một nghĩa cử nhỏ dâng Chúa.
📌 Bạn có thể thực hiện một mình, với gia đình hoặc mời gọi bạn bè cùng tham gia.

🙏 Dù bạn là ai, ở đâu – chỉ cần một chút tĩnh lặng, một tấm lòng mở ra với Chúa – bạn đã có thể trở thành một phần của “Giờ Kinh Đêm”.

💬 Hãy cùng nhau, trong âm thầm và yêu thương, "thắp lên ánh sáng đức tin giữa đêm tối cuộc đời".

\

---

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ảnh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105)
05/06/2025

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ảnh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105)

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông trong thế giới toàn cầu hóa và kỹ thuật số, tâm trí nhiều người bị cuốn hút bởi những thông tin liên quan đến đời sống vật chất, trào lưu thời đại hơn là những thông tin li....

🇻🇦Đức Lêô XIV là Tân Giáo hoàng🇻🇦“Bình an cho tất cả anh chị em!” — đó là những lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV....
08/05/2025

🇻🇦Đức Lêô XIV là Tân Giáo hoàng🇻🇦
“Bình an cho tất cả anh chị em!” — đó là những lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Mật nghị Hồng y đã tuyển chọn Đức Hồng y Robert Francis Prevost làm Giám mục Rôma thứ 267. Tuyên bố chính thức được công bố với dân chúng đang chờ đợi tại Quảng trường Thánh Phêrô bởi Đức Hồng y Trưởng Phó tế
Dominique Mamberti:
Annuntio vobis gaudium magnum:
HABEMUS PAPAM
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost
qui sibi nomen imposuit Leo XIV
Tôi loan báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao:
CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG
Đức Hồng y rất đáng kính Robert Francis Prevost của Giáo hội Rôma thánh thiện,
ngài đã chọn cho mình tông hiệu là LÊÔ XIV
Chỉ ít phút trước đó, từ ban công Phép lành của Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Mamberti đã long trọng tuyên bố Habemus Papam, công bố với thành Rôma và toàn thế giới rằng Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được tuyển chọn làm Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
🇻🇦Lêô XIV – Vị Giáo hoàng thứ hai đến từ châu Mỹ🇻🇦
Robert Prevost, vị Giáo hoàng dòng Augustinô đầu tiên, nay là Lêô XIV, là Giáo hoàng thứ hai xuất thân từ châu Mỹ, sau Đức Phanxicô. Tuy nhiên, không giống như Jorge Mario Bergoglio người Argentina, Robert Prevost, 69 tuổi, đến từ Bắc Mỹ — cụ thể là Hoa Kỳ — và từng có nhiều năm truyền giáo tại Peru, trước khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
🇻🇦Vị Giáo hoàng dòng Augustinô đầu tiên🇻🇦
Robert Francis Prevost sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955, tại Chicago, Illinois, trong một gia đình có gốc Pháp và Ý (cha là Louis Marius Prevost) và Tây Ban Nha (mẹ là Mildred Martínez). Ngài có hai anh em trai: Louis Martín và John Joseph.
Ngài trải qua thời niên thiếu cùng gia đình và theo học tại Tiểu chủng viện Dòng Augustinô, rồi tại Đại học Villanova, bang Pennsylvania, nơi ngài tốt nghiệp Cử nhân Toán học và học thêm Triết học vào năm 1977.
Ngày 1 tháng 9 năm 1977, ngài gia nhập nhà tập của Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.) tại Saint Louis, trực thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành (Our Lady of Good Counsel) tại Chicago, và tuyên khấn lần đầu ngày 2 tháng 9 năm 1978. Ngài tuyên khấn trọn đời vào ngày 29 tháng 8 năm 1981.
Ngài theo học thần học tại Liên hiệp Thần học Công giáo Chicago (CTU). Năm 27 tuổi, ngài được gửi đến Rôma để học Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum).
Tại Rôma, ngài được Đức Cha Jean Jadot — lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn (nay là Bộ Đối thoại Liên tôn) — truyền chức linh mục ngày 19 tháng 6 năm 1982, tại Học viện Augustinô Thánh Mônica.
Ngài tốt nghiệp văn bằng Giáo luật cấp II (Licentiate) năm 1984, và đang chuẩn bị luận án tiến sĩ thì được gửi đi truyền giáo tại Chulucanas, Piura, Peru (1985–1986). Năm 1987, ngài bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: “Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Thánh Augustinô”. Cùng năm, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Ơn gọi và Giám đốc Truyền giáo của Tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Olympia Fields, Illinois (Hoa Kỳ).
🇻🇦Sứ vụ tại Peru🇻🇦
Năm sau đó, ngài gia nhập sứ vụ tại Trujillo, Peru, giữ vai trò giám đốc chương trình đào tạo chung cho các tập sinh Augustinô đến từ các hạt đại diện tông tòa Chulucanas, Iquitos và Apurímac.
Trong suốt 11 năm, ngài phục vụ tại đây với nhiều vai trò: Bề trên cộng đoàn (1988–1992), Giám đốc đào tạo (1988–1998), Huấn luyện viên các tu sĩ khấn trọn (1992–1998). Đồng thời, tại Tổng Giáo phận Trujillo, ngài là Đại diện Tư pháp (1989–1998) và Giáo sư Giáo luật, Giáo phụ học và Thần học luân lý tại Đại Chủng viện San Carlos y San Marcelo.
Song song, ngài còn đảm trách mục vụ tại giáo xứ nghèo Đức Mẹ Mẹ Hội Thánh, sau này trở thành Giáo xứ Thánh Rítạ (1988–1999), và là quản nhiệm Giáo xứ Đức Mẹ Monserrat từ 1992 đến 1999.
Năm 1999, ngài được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Chicago, và hai năm rưỡi sau, ngài được Tổng Tu nghị Dòng Thánh Augustinô bầu làm Bề trên Tổng quyền, và tái cử nhiệm kỳ hai vào năm 2007.
🇻🇦Giám mục Chiclayo, Peru (2015–2023)🇻🇦
Tháng 10 năm 2013, sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Rôma, ngài trở về Chicago làm Giám đốc đào tạo tại Tu viện Thánh Augustinô, Cố vấn thứ nhất và Đại diện Tỉnh dòng, cho đến khi Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài ngày 3 tháng 11 năm 2014 làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Chiclayo, Peru, đồng thời nâng ngài lên hàng Giám mục, hiệu tòa Sufar.
Ngài chính thức nhận giáo phận vào ngày 7 tháng 11, dưới sự chứng kiến của Khâm sứ Tòa Thánh James Patrick Green, và được truyền chức Giám mục vào ngày 12 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Maria.
Châm ngôn Giám mục của ngài là “In Illo uno unum” — trích lời Thánh Augustinô trong bài giảng Thánh vịnh 127: “Dù chúng ta là nhiều, nhưng trong Đức Kitô duy nhất, chúng ta là một.”
Ngày 26 tháng 9 năm 2015, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Chiclayo.
Năm 2018, ngài được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Giám mục Peru, đồng thời là thành viên Hội đồng Kinh tế và Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.
Năm 2019, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài vào Bộ Giáo sĩ (13/7/2019), và năm 2020, vào Bộ Giám mục (21/11/2020). Ngày 15/4/2020, ngài được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Callao, Peru.
🇻🇦Tổng trưởng Bộ Giám mục🇻🇦
Ngày 30/1/2023, ngài được triệu hồi về Rôma làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, và được nâng lên hàng Tổng Giám mục.
🇻🇦Được vinh thăng Hồng y năm 2024🇻🇦
Ngày 30/9/2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô vinh thăng ngài thành Hồng y trong Công nghị Hồng y, trao tước hiệu nhà thờ hiệu tòa Thánh Mônica. Ngài chính thức nhận nhà thờ ngày 28/1/2024.
Trong vai trò Tổng trưởng, ngài đã đồng hành cùng Đức Thánh Cha trong các Chuyến Tông du, và tham dự cả hai phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI về tính hiệp hành, tổ chức tại Rôma từ 4–29/10/2023 và 2–27/10/2024.
Ngày 4/10/2023, ngài được bổ nhiệm làm thành viên các Bộ: Bộ Loan báo Tin Mừng (Phân bộ Loan báo lần đầu và Các Giáo hội địa phương mới), Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Các Giáo hội Đông phương, Bộ Giáo sĩ, Bộ Tu sĩ và Tu hội đời sống Tông đồ, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Văn bản Luật, Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia Thành Vatican
Ngày 6/2 năm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nâng ngài lên Hồng y Đẳng Giám mục, trao tước hiệu Giáo phận Ngoại ô Albano.
Khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhập viện tại bệnh viện Gemelli, ĐHY Prevost đã chủ sự buổi lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 3/3.

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về vào hồi 7:35 (giờ Ý) - 12:35 (giờ Việt Nam), Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 20...
21/04/2025

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về vào hồi 7:35 (giờ Ý) - 12:35 (giờ Việt Nam), Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Tại dinh thự ở Casa Santa Martet của Vatican.
Xin mọi người chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxico - Vị Cha chung của chúng ta!

“Hãy nhớ mình là bụi tro”Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài 40...
05/03/2025

“Hãy nhớ mình là bụi tro”

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết thúc trước thánh lễ Tiệc Ly chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Mùa Chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện: Hội Thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái.

Nhóm Hy Vọng Giáo xứ Ninh Cường kính chúc quý Cha và cộng đoàn một mùa Chay Thánh đầy tràn thánh đức và ơn Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự khiêm nhường và tin tưởng, xin dâng lên lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Ph...
23/02/2025

Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự khiêm nhường và tin tưởng, xin dâng lên lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đang đối diện với thử thách sức khỏe. Xin Chúa ban cho Ngài sự chữa lành và sức mạnh, bảo vệ Ngài trong những giờ phút khó khăn này.
Chúng con cầu xin Chúa, trong tình yêu thương vô biên, rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài bên cạnh, và rằng Ngài sẽ luôn được tràn đầy bình an và sức sống. Xin cho Đức Giáo Hoàng luôn trung thành với sứ mệnh của Ngài và tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội trong niềm hy vọng và đức tin. Amen ❤️✝️

BUỔI SINH HOẠT CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2024.✝️ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,1-18)Lúc khởi đầu đã có Ngô...
31/12/2024

BUỔI SINH HOẠT CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2024.

✝️ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,1-18)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
“Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

_ _ _

Suy niệm: Ngày cuối cùng của năm cũ, thánh Gioan mời ta ngược về khởi thủy. Đến ngọn nguồn của lịch sử. Đến lịch sử của Thiên Chúa. Đó là lịch sử tình yêu.

Lịch sử khởi nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp thông trong tình yêu. Ba Ngôi không ngừng hướng về nhau trong một chuyển động tình yêu liên lỉ và phong phú từ đời đời: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa”.

Từ đó phát sinh lịch sử tình yêu sáng tạo. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi tràn trào ra trong sáng tạo muôn loài. Sự sống chính là ánh sáng chói lọi đẹp đẽ nhất phát xuất từ Thiên Chúa: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành…Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại”.

Với con người mới sống theo ơn Chúa Thánh Thần, ta sẽ mở lòng đón nhận Thiên Chúa. Ta sẽ hoàn toàn sống cho tình yêu. Và năm mới sẽ lại tiếp tục với lịch sử tình yêu của Thiên Chúa trong đời ta. (Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt)
_ _ _

Nhóm Hy Vọng chúng con xin kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý cộng đoàn các thành viên của Nhóm bước sang Năm Thánh 2025 đầy Hy Vọng và bình an, gặt hái được nhiều hoa trái từ vườn ơn thiêng của Thiên Chúa. 🌿🕊

Hy Vọng, 31/12/2024/.

“Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế,đã giáng sinh...” (Lc 2,11) MERRY CHRISTMAS 🌲✨Trong tâm tình hân hoan kỉ niệm mầu nhiệm...
24/12/2024

“Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế,
đã giáng sinh...” (Lc 2,11)

MERRY CHRISTMAS 🌲✨

Trong tâm tình hân hoan kỉ niệm mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhóm Hy Vọng Têrêxa Hài Đồng Giêsu Giáo xứ Ninh Cường chúng con kính gửi đến Quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa, các thành viên và cựu thành viên của Nhóm lời cầu chúc Giáng Sinh an lành, thánh đức. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban muôn ơn lành, tỏa hơi ấm tình yêu xuống trên quý vị.

----

*Giáng Sinh Hi Vọng 🕊
Giữa dòng người nô nức hưởng úng ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình, người thân yêu, đâu đó vẫn còn có nhiều mảnh đời bất hạnh, không chốn nương thân, đau đớn trên giường bệnh hay thống khổ vì chiến tranh, hận thù,... Đang tìm và mong đợi những "hơi ấm" để xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim lạnh giá. Mỗi người chúng ta cùng Hi Vọng, cùng nguyện cầu lên Chúa Giêsu Hài Đồng, cội nguồn những tình yêu, ban những "hơi ấm" xuống trên các mảnh đời bất hạnh. Cùng cầu cho một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không hận thù, ghen ghét. Trao đi "hơi ấm" tình thương, bao dung và tha thứ.

"Để Chúa đến trong cuộc đời
Để Chúa đến mang ơn trời
Nguồn hạnh phúc cho con người
Mùa cứu rỗi cho mọi nơi"

_ _ _

Giáng Sinh 2024/.

Address

Huong Khe

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhóm Hy Vọng Giáo Xứ Ninh Cường posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share