02/06/2026
HƯNG YÊN: RỰC RỠ ÁNH BAN MAI TRONG ĐOÀN DIỄU HÀNH XE HOA KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2570 – DL.2026
Trong hào quang tinh khôi của buổi sớm mai mùa Đản sinh, đoàn diễu hành xe hoa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi hành, dệt nên một bức tranh tâm linh trang nghiêm, rực rỡ dọc theo các cung đường của vùng đất châu thổ giàu truyền thống văn hiến.
Không chỉ là một nghi thức tôn giáo đơn thuần, ngày hội diễu hành xe hoa Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 là sự kết tinh sâu sắc giữa tinh hoa Chánh pháp và tinh thần hòa hợp, đem lại niềm hỷ lạc vô biên cho hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương dưới ánh nắng ban mai tươi sáng.
Bản hòa sắc của các xe hoa đại diện Tăng Ni các Cụm và Phân ban
Dưới sự chỉ dẫn từ bi của Chư tôn đức, mỗi chiếc xe hoa tham gia đoàn diễu hành từ các Cụm, ban ngành đều được kiến thiết như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc Phật giáo thu nhỏ, bừng sáng giữa không gian ngày mới:
Xe hoa Cụm 2 và tạo tác Đản sinh huyền thoại: Dẫn đầu đoàn diễu hành với dáng vẻ uy nghi, mặt trước xe hoa Cụm 2 nổi bật với tôn tượng Đức Phật Đản sinh ngự trên tòa sen bách hoa rước rực. Dọc thân xe là đại cảnh "Đản sinh thị hiện khai chân lý" với hình tượng bạch tượng (voi trắng sáu ngà) bên những bông sen hồng ngát hương, tái hiện thời khắc lịch sử thiêng liêng. Mặt sau xe là tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn uy nghiêm dưới cội hai cây sa-la, mang thông điệp vượt thời gian: "Chánh pháp lưu truyền lợi lạc quán sinh - Thế Tôn nhập diệt ánh từ còn mãi".
Hương lúa chín vàng và nón lá quê hương của Phân ban Ni giới: Mang một phong cách vô cùng mộc mạc nhưng lay động lòng người chính là xe hoa của Phân ban Ni giới tỉnh Hưng Yên. Chiếc xe hiện lên thanh cao giữa nắng sớm với phông nền tre trúc truyền thống cùng bức đại họa Đức Trưởng lão Hòa thượng trang nghiêm. Thân xe là sự kết hợp độc đáo giữa những khóm lúa chín vàng trĩu hạt ôm lấy các đóa sen hồng và hoa muồng hoàng yến rủ bóng. Biểu tượng hạt lúa trù phú của đất mẹ phù sa kết hợp cùng những chiếc nón lá nghiêng che chạy dọc thân xe tạo nên nét đẹp bình dị, thuần khiết, mang theo tâm nguyện: Cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân sinh no ấm. Khẩu hiệu của Phân ban rạng rỡ dưới ánh bình minh: "Giới đức - Trí tuệ - Từ bi - Thanh tịnh".
Sắc sen hồng tinh khôi của Tăng Ni Cụm VI: Hiện lên vô cùng thanh thoát với hai đóa hoa sen hồng cách điệu vươn cao ở phần đầu xe, tạo thế đối xứng nâng đỡ tôn tượng Đức Thích Ca sơ sinh ngự trên lá bồ đề xanh mát. Chiếc xe như một hồ sen di động, lan tỏa hương thơm tịnh khiết đến khắp nhân gian.
Vẻ đẹp rực rỡ của Cụm IV, Cụm IX và Cụm 10: Các xe hoa của Tăng Ni Cụm IV, Cụm IX và Ban đại diện Phật giáo Cụm 10 đều thành kính cung rước tôn tượng Đức Phật Đản sinh lên vị trí cao nhất, xung quanh được bao bọc bởi hàng ngàn đóa hoa hồng, hoa cúc, hoa lan muôn sắc màu rực rỡ. Đi cùng đoàn rước còn có những chiếc xe con màu trắng mui trần được kết hoa lan hồ điệp trắng, hoa lan vũ nữ vàng vô cùng trang nghiêm, cung rước kim thân Đức Phật bản mệnh sáng ngời.
Thông điệp hòa hợp và diễn tiến đoàn rước trong nắng sớm
Điểm chung đắt giá và ý nghĩa nhất gắn kết toàn bộ các xe hoa tham gia diễu hành năm nay chính là bức tâm thư mang tính biểu trưng cao được tôn trí trang trọng ở mặt sau các xe của các Cụm: "Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội". Từng dòng chữ đỏ, xanh nổi bật trên nền gấm vàng, đan cài cùng sắc cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tung bay trong gió sớm, thể hiện ý chí đồng lòng, hòa hợp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Hưng Yên quyết tâm xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, tốt đời đẹp đạo.
Khi những tia nắng đầu ngày thắp sáng những mái chùa rêu phong cổ kính và thanh âm trầm hùng của bài Khánh đản ngân vang, đoàn diễu hành bắt đầu lăn bánh chuyển động chậm rãi qua các tuyến phố chính. Dưới bầu trời buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi lên các pho tượng vàng, làm bừng lên năng lượng của sự tỉnh thức, nhẹ nhàng và thanh tịnh.
Hai bên đường, hàng vạn người dân cùng các em nhỏ trang nghiêm chắp tay thành kính, ánh mắt hướng về đoàn xe hoa với niềm hoan hỷ tự tâm. Trong bầu không khí tinh khôi ấy, khoảng cách giữa con người như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu của lòng từ bi và ước vọng về một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Đoàn diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản tại Hưng Yên đã đi qua, nhưng hình ảnh những đóa sen rực rỡ, sắc lúa chín vàng gắn liền chiếc nón lá quê hương cùng tinh thần đoàn kết, hòa hợp bừng sáng trong nắng sớm sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí người dân xứ Nhãn. Đó chính là biểu trưng sống động cho một nền Phật giáo đồng hành cùng dân tộc – nơi Chánh pháp hòa quyện vào hơi thở của đất và người Hưng Yên, tiếp thêm nguồn năng lượng an lành cho hiện tại và mai sau.