07/09/2026
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
Thứ Ba, ngày 08.09.2026
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Mt 1,23)
Gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều thật đẹp: Thiên Chúa muốn mọi người đều có một chỗ trong lịch sử cứu độ của Người. Giữa những con người với biết bao giới hạn, yếu đuối và cả những trang đời không hoàn hảo, Thiên Chúa vẫn âm thầm thực hiện chương trình yêu thương của Người. Và ở điểm giao thoa giữa lời hứa và sự viên mãn ấy, chúng ta gặp Đức Maria.
Ngày mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là ngày chúng ta vui mừng vì Mẹ được sinh ra, nhưng còn là dịp để chiêm ngắm cách Thiên Chúa chuẩn bị cho công trình cứu độ. Qua tiếng “Xin Vâng” của Mẹ, Con Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại và trở nên Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Bên cạnh Đức Maria là Thánh Giuse, người công chính. Trước một biến cố vượt quá sự hiểu biết của mình, ngài không hành động theo nóng giận hay tìm cách bảo vệ danh dự bản thân, nhưng chọn con đường âm thầm, nhân hậu và tín thác. Khi được sứ thần mặc khải ý định của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã tin và để cho chương trình của Người được thực hiện nơi cuộc đời mình.
Đức Maria đã tin. Thánh Giuse đã tin. Còn chúng ta hôm nay cũng được mời gọi để tin.
Tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể viết nên những điều tốt đẹp từ một cuộc đời còn nhiều bất toàn. Tin rằng quá khứ không đóng lại tương lai của chúng ta. Tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn những yếu đuối và thất bại của con người.
Mừng sinh nhật Mẹ hôm nay, có lẽ món quà đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên Mẹ là một tâm hồn biết tín thác, một đời sống biết thưa “Xin Vâng” và một quyết tâm bắt đầu lại với Chúa.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin dạy chúng con biết tín thác vào chương trình của Thiên Chúa, biết thưa “Xin Vâng” giữa những điều chưa thể hiểu hết và biết để Chúa thực hiện những điều tốt đẹp nơi cuộc đời chúng con. Amen.