22/02/2026
NHẬT KÝ SINH HOẠT
Chủ Nhật, ngày 22 tháng 02 năm 2026
(Nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ)
Ngày Chủ Nhật đầu tiên năm Bính Ngọ. Sau những ngày Tết bận rộn và rộn ràng tiếng trống lân. Hôm nay, Lam viên chúng ta lại hội ngộ trong buổi sinh hoạt đầu tiên của năm mới Bính Ngọ. Sân chùa vẫn còn vương nét xuân với sắc mai vàng và hương trầm thanh tịnh, nhưng không khí đã bắt đầu chuyển mình trở lại với nhịp sống tu học thường nhật.
Chuỗi hoạt động mừng Xuân vừa qua là một thành công lớn: từ việc chung tay phụ giúp quý Thầy trang trí chùa, tổ chức chương trình Vé Số Vui Xuân đầy ắp tiếng cười, đến những buổi Múa Lân gây quỹ sôi động.
Chiều nay, sau những hoạt động đầu năm đơn vị tổ chức buổi liên hoan nhẹ để khích lệ tinh thần các em trước khi chính thức bước vào chương trình tu học năm 2026.
- Bác Thạnh (Gia trưởng): Với sự sâu sát và tận tâm, chiều qua Bác đã ra chùa sớm để thăm hỏi tình hình. Bác đặc biệt quan tâm đến các phong trào đầu năm, kiểm tra xem việc múa lân và phát thưởng vé số có gặp khó khăn hay thiếu hụt gì không để kịp thời hỗ trợ.
-Chị Hoa (Liên Đoàn Trưởng): Người "chị cả" cần mẫn đã cùng các em ngành Thiếu nữ dọn dẹp Đoàn quán sạch sẽ, sắp xếp lại đồ lân và kiểm kê các phần quà còn lại sau Tết, chuẩn bị một không gian tươm tất cho buổi sinh hoạt hôm nay.
- Ban Huynh trưởng: Đã hoàn tất báo cáo thu chi minh bạch cho các hoạt động gây quỹ. Đồng thời, Ban cũng đã họp để lên khung kế hoạch tu học, dã ngoại và các kỳ thi bậc học cho năm 2026 với quyết tâm đổi mới và sáng tạo hơn.
- Ban Huynh trưởng đã tổ chức một buổi tiệc chia tay ấm áp cho anh Luật (Lon) và anh Xuân lên đường nhập ngũ. Sự kết hợp giữa tiệc liên hoan đội lân và chia tay hai anh đã tạo nên những giây phút xúc động, thắt chặt tình anh em áo Lam.
- Dù các anh chị Huynh trưởng lớn bận rộn việc gia đình, ít hiện diện thường xuyên nhưng vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần và hỗ trợ tài lực vững chắc trong các dịp lễ lớn.
- Các em ngành Thiếu vẫn là lực lượng nòng cốt, nhiệt tình "lăn xả" trong mọi hoạt động. Các em Oanh vũ vẫn giữ được nét tinh tấn, ngoan ngoãn, là niềm vui nhỏ bé mỗi chiều Chủ Nhật.
- Anh Đức (Him) được Quý Thầy khen ngợi vì những đóng góp xuất sắc trong việc điều hành sinh hoạt và đội lân năm qua.
- Đặc biệt, chị Hà đã chia sẻ dự định tổ chức Lễ Hằng Thuận tại chùa vào năm tới, mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Gia Đình Phật Tử để ngày vui thêm trọn vẹn ý nghĩa đạo vị.
- Những anh chị đang làm việc tại nước ngoài vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, gửi lời động viên, minh chứng cho việc dù thân ở xa nhưng tâm luôn hướng về mái chùa xưa.
- Thầy Định hiện đang theo học tại Hà Nội nhưng vẫn luôn dõi theo đơn vị. Thầy đã tin tưởng bàn giao toàn bộ việc điều hành cho Ban Huynh trưởng, mong anh chị em đoàn kết để đưa Gia đình đi lên.
Khép lại những ngày Tết rộn ràng, chúng ta lại trở về với màu áo Lam hiền hòa, với lý tưởng tự giác và giác tha. Một năm mới mở ra với nhiều thay đổi: có người lên đường tòng quân, có người bận rộn mưu sinh, nhưng sợi dây tình Lam vẫn luôn thắt chặt chúng ta dưới bóng mát của đức Từ Bi.
Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, xin kính chúc quý Bác, quý anh chị Huynh trưởng và toàn thể các em Đoàn sinh một năm mới Hỷ Lạc - Tinh Tấn - Viên Thành. Chúc cho ngọn đèn chánh pháp trong mỗi người luôn sáng rực, chúc cho Gia đình chúng ta luôn là vườn hoa ngát hương đạo, cùng nhau tu học và phụng sự trong tinh thần lục hòa.
Sẵn sàng cho một năm tu học mới đầy năng lượng!
Kính chào tinh tấn.