05/07/2026
Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm Bính Ngọ, Chư Tôn đức Chùa Tổ Từ Vân, Chùa Long Vân, Hải Nhuận và Liễu Cốc đến tại trú xứ Phước Nguyên tham dự lễ quá đường trong tinh thần tương kính và tương trợ.
Trong lời đạo từ, Thượng tọa Thích Vân Pháp-Trú trì Chùa Từ Vân đã chia sẻ về tình đời và tình đạo:
"CÓ HAI LOẠI TÌNH NHƯ THẾ
Trong cuộc sống này, có hai loại tình: tình đời và tình đạo.
Tình đời là tình liên hệ và gắn kết với nhau trong cuộc đời, trong tình ấy có tình huyết thống máu mủ, liên hệ trong gia đình như vợ chồng, con cháu với cha mẹ ông bà, tình anh em, tình thương yêu nam nữ, tình bạn bè, tình lân lý, làng xóm,… tình của con người sống trong cuộc đời.
Tình đời có buồn có vui, có khổ đau, có hạnh phúc, có thương có hận; tình đời dễ dính mắc, dễ hệ luỵ và dễ đưa tới sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, tình đời mà đẹp là tình ấy có yêu thương, có hy sinh, có san sẻ, có đồng cảm và giúp đỡ trương trợ cho nhau và đẹp nhất là lòng biết ơn.
Tình đạo là tình liên hệ đến gia đình tâm linh, liên hệ đến thầy trò, huynh đệ, tình linh sơn cốt nhục,... Nơi đó thương mà không mắc kẹt, không bám chấp như tình đời, nơi đó con người đến với nhau trong cùng màu áo thân thương, cùng lý tưởng và mục đích cao thượng, nên tình đạo càng đơm hoa thì hoa ấy càng tươi đẹp thêm, tình đạo được nuôi dưỡng từ Giới-Định-Tuệ, nuôi dưỡng Huệ mạng và dẫn dắt nhau về bến bờ Giải thoát an vui.
Cho nên, tình đời và tình đạo mà đẹp thì ở đâu cũng cần, ở đâu cũng nở hoa, ở đâu cũng thơm ngát."
Tình đời vun đắp nghĩa ân,
Tình đạo nuôi lớn tâm chân sáng ngời.
Đời, Đạo hòa một nụ cười,
Hoa thơm Giới Định rạng ngời Tuệ tâm.
Tán dương Đạo tràng Chùa Hải Nhuận cúng dường an cư, Đạo Tràng Phước Nguyên cúng dường trai phạn, Phật tử Quảng Hoa cúng dường tịnh tài. Kính nguyện Tam Bảo chứng minh.
Nguyện cầu đạo Pháp xương minh, chúng Tăng hoà hợp, tu tập tinh tấn, An cư viên mãn.