26/05/2026
Mỗi mùa Phật đản về, những chiếc lồng đèn được thắp sáng không chỉ để làm đẹp hay tạo không khí lễ hội, mà còn nhắc mỗi người tự thắp lên ngọn đèn trí tuệ trong chính tâm mình.
Ánh sáng của đèn sen là biểu tượng cho ánh sáng từ bi và giác ngộ mà Đức Phật mang đến cho cuộc đời. Và khi biết sống với lòng tri ân, biết giữ nghĩa tình, biết báo ân và yêu thương, ta cũng đang trở thành một “chiếc lồng đèn” soi sáng cho người khác bằng sự tử tế của mình.
Mùa Phật đản này, nguyện sống chân thành hơn, biết ơn hơn, và đừng để lòng tham hay ích kỷ che mờ ánh sáng trong tâm. 🌸