01/08/2026
HỌC CHÚNG CHÁNH TÂM CÚNG DƯỜNG AN CƯ KIẾT HẠ TẠI TỰ VIỆN PHƯỚC DUYÊN - TP HUẾ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng viện chủ tự viện Phước Duyên - TP. Huế.
Kính bạch Hoà thượng Trú trì, kính bạch chư tôn thiền đức hiện tiền tại tăng già lam Phước Duyên, Thành phố Huế.
Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ, Phật Lịch 2570; nhằm ngày 26 tháng 7 năm 2026 Dương lịch. Chúng con, anh chị em của học chúng Chánh Tâm thật may mắn khi được có đầy đủ duyên lành để tề tựu về đây - dưới ngôi già lam Phước Duyên thực tập hạnh cúng dường quá đường trong mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng.
Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.
Nam mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Kính bạch Chư tôn Thiền Đức.
Một mùa an cư kiết hạ lại về, như để nhắc nhở chúng con trở về và thực tập hạnh cúng dường - nuôi dưỡng tâm từ bi để gieo trồng các hạt giống tốt lành. Và khi chúng con lắng lòng mình để nhìn lại một năm qua, và cả những giây phút đầu tiên khi chúng con được có duyên lành bước vào ngôi già lam Phước Duyên – được học tập và tu tập hằng ngày cùng Quý Thầy và các anh chị em Chánh Tâm, chúng con cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn vô cùng.
Có lẽ, năm nay là một năm thật đặc biệt đối với anh chị em chúng con. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Khóa tu Mùa hè 2026 với chủ đề "Về lại nhà mình" sẽ chính thức diễn ra. Nhưng khác với những năm trước, năm nay Ôn không giảng trước cho chúng con về ý nghĩa của chủ đề khóa tu, mà muốn tất cả chúng con, cũng như các bạn khóa sinh, cùng lắng nghe ở thời Pháp thoại. Thế là trong những buổi tập huấn vừa qua, anh chị em chúng con đã cùng nhau ngồi lại, cùng nhau tìm tòi và chia sẻ về một khái niệm tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng khi thật sự nhìn sâu thì lại vô cùng rộng lớn mang tên "Nhà".
Nhà là nơi có ba mẹ. Nhà là nơi con được nuôi dưỡng và lớn lên. Nhà là nơi con muốn trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Chúng con cứ mỗi người góp một suy nghĩ, mỗi người kể một câu chuyện, nhưng càng lắng nghe nhau, chúng con lại càng nhận ra rằng chữ "nhà" dường như lớn hơn rất nhiều so với những điều chúng con từng nghĩ. Nhìn lại, ai trong chúng con cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế, gọi là gia đình huyết thống với những nhân duyên riêng. Nhưng dù mỗi người mang theo một câu chuyện khác nhau, chúng con đều có chung một phước duyên là được gặp gỡ Tam Bảo, được bước vào ngôi già lam Phước Duyên và được trở thành những người con trong một gia đình, gọi là gia đình tâm linh. Một ngôi nhà không được xây bằng gạch đá, mà được dựng nên bằng tình thương và sự chở che. Một ngôi nhà mà ở đó luôn có Quý Thầy lặng lẽ chờ chúng con bằng những thời pháp, một ngôi nhà có anh chị em luôn dành cho nhau những chân thành, ngôi nhà với mỗi chiều Chủ Nhật. Ngôi nhà thì vẫn luôn ở đó. Chỉ có chúng con, đôi lúc lại quên mất đường về.
Chúng con nhớ những ngày đầu tiên của học chúng Chánh Tâm. Năm 2008, từ một nhóm nhỏ anh chị em tha thiết xin Ôn được học Pháp vào chiều Chủ Nhật. Rồi người này rủ người kia, anh dẫn em, bạn mời bạn. Hơn mười tám năm trôi qua, từ những bước chân rất nhỏ ngày ấy, Chánh Tâm đã trở thành mái nhà của biết bao thế hệ anh chị em. Cùng với sự lớn lên ấy, chúng con cũng được Quý Thầy trao thêm nhiều cơ hội để thực tập hành Pháp. Chúng con được đồng hành trong những khóa tu, được phụ giúp Quý Thầy đón tiếp, chăm lo, chuẩn bị từng bữa cơm, từng chương trình,…. "Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đãy sách." Vì chỉ khi học và thực tập song hành, Chánh pháp mới thật sự trở thành chất liệu nuôi dưỡng đời sống của mỗi chúng con.
Theo năm tháng, khi các thế hệ anh chị lớn dần trưởng thành, mang trên vai nhiều hơn những trách nhiệm với gia đình, với công việc, với cuộc sống. Chúng con không còn có thể đều đặn trở về mỗi chiều Chủ Nhật như trước. Nhưng chỉ cần trở về, cảm giác về một gia đình vẫn luôn như thế. Chúng con hiểu rằng, có những sự đồng hành không nhất thiết phải được đong đếm bằng số lần hiện diện, mà được giữ gìn bằng tình thương và sự hướng về. Bởi chỉ cần trong lòng vẫn còn nhớ đến thì sợi dây gắn kết ấy vẫn luôn còn vẹn nguyên.
Giờ đây, khi là những thế hệ tiếp nối bước chân của các anh chị đi trước, hành trình trưởng thành của chúng con đi cùng với những bộn bề của cuộc sống. Có những giai đoạn chúng con sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc học, cho công việc, cho gia đình và những trách nhiệm của riêng mình. Có những buổi học Pháp phải lỡ hẹn, có những khoảng thời gian không thể trở về thường xuyên như trước. Nhưng chúng con tâm nguyện, sẽ không để khoảng cách của thời gian trở thành khoảng cách trong tâm mình. Một tuần chưa về được thì hai tuần, hai tuần chưa được thì một tháng, một tháng chưa được thì hai tháng. Chỉ cần còn nhớ đường về, còn giữ trong mình niềm mong mỏi được trở v, thì mỗi lần trở về sẽ vẫn là một lần chúng con được nuôi dưỡng, được tiếp thêm năng lượng để bước tiếp giữa cuộc đời.
Có lẽ, đó cũng là điều mà chủ đề "Về lại nhà mình" đang nhẹ nhàng nhắc nhở chúng con trước thềm khóa tu năm nay. Điều chúng con cần trở về không chỉ là ngôi già lam Phước Duyên, mà trước hết là trở về với chính sơ tâm của mình; trở về với lý do đầu tiên đã đưa chúng con bước qua cánh cổng chùa, ngồi xuống dưới chân Quý Thầy để học những bài học đầu tiên về Hiểu và Thương. Để rồi từ sự trở về ấy, chúng con biết trân quý hơn từng buổi học Pháp, từng nhân duyên được đồng hành cùng anh chị em, từng cơ hội được phụng sự và thực tập.
Và hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng của mùa An cư Kiết hạ, chúng con biết ơn vì mình vẫn còn đủ nhân duyên để nhận ra điều ấy, để lại được trở về, và để tiếp tục học cách bước đi trên con đường trở về nhà bằng tất cả sự biết ơn, sự tinh tấn và lòng chân thành của mình. Cảm ơn những duyên lành, phước báu nhiều đời nhiều kiếp, mà anh chị em chúng con được có mặt tại tăng già lam Phước Duyên hôm nay, được tham gia và thực tập hạnh cúng dường cùng nhau. Đây cũng là cơ hội để chúng con cầu nguyện cho gia đình huyết thống của mình nương nhờ gia đình tâm linh, để gia đình huyết thống của chúng con nhờ đó mà ngày càng vững chắc và đi lên. Chúng con xin được thể hiện lòng biết ơn đối với Tam Bảo, đối với quý Chư Tăng hiện tiền, đối với các dì, các bác đã luôn không ngừng yểm trợ và giúp đỡ cho học chúng Chánh Tâm chúng con trong suốt thời gian tu học của mình vừa qua. Chúng con xin hồi hướng hết thảy công đức cúng dường của chúng con có được hôm nay đến tất cả.
Một lần nữa nhân mùa an cư, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Giác linh cố trưởng lão Hòa Thượng Viện chủ cao đăng Phật quốc, khứ lai tự tại, cũng nguyện cầu Hòa Thượng Trú Trì và Chư Tăng hiện tiền thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, đạo lực ngày càng tăng trưởng. Mãi là bóng mát che chở cho chúng con trên bước đường tu học.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.