26/03/2026
🪷
Sinh ra trong hoàng cung nguy nga, có mọi vinh hoa phú quý, nhưng Thái tử Tất Đạt Đa không bị trói buộc bởi những lạc thú ấy. Ánh hào quang của thế gian không thể che lấp sự thật về khổ đau mà Ngài đã tận mắt chứng kiến: sinh - lão - bệnh - tử.
Bốn cảnh tượng: một người già, một người bệnh, một người chết và một vị tu sĩ đã thức tỉnh tâm hồn cao quý của Ngài. Ngài hiểu rằng vương quyền không thể giúp con người thoát khỏi đau khổ, chỉ có trí tuệ và giác ngộ mới đưa đến con đường giải thoát chân thật.
Ngài nhận ra cuộc đời là bể khổ, và không một quyền lực nào có thể giúp con người thoát khỏi vòng luân hồi. Ngài quyết định ra đi, dấn thân vào con đường gian nan để tìm ra chân lý tối thượng.
Trong đêm trăng sáng, Thái tử lặng lẽ rời hoàng cung, cắt bỏ mái tóc xanh, khoác lên mình y phục giản dị của người xuất gia. Từ giây phút ấy, Ngài không còn là một vị hoàng tử mà trở thành một bậc đạo sĩ trên hành trình tìm kiếm con đường giải thoát cho muôn loài.
🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷
Ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (mùng 8 tháng 2 âm lịch) là sự kiện vĩ đại đánh dấu việc Người từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp con thơ để tìm con đường giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử cho muôn loài. Đây là biểu tượng của tinh thần dứt bỏ tham ái, trí tuệ cao siêu và lòng từ bi vô lượng, mở ra ánh sáng chân lý cứu khổ
- Sự hy sinh vĩ đại: Thái tử khước từ mọi vinh hoa phú quý, quyền lực của một vị vua tương lai để chọn cuộc sống tu hành giản dị, chứng minh rằng hạnh phúc chân thật không đến từ dục vọng thế gian.
- Thức tỉnh lý tưởng cao thượng: Trước bốn cảnh tượng (già, bệnh, chết, tu sĩ), Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và quyết tâm tìm con đường diệt khổ, không chỉ cho riêng mình mà cho cả nhân loại....
------
Thành kính tưởng niệm THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA TÌM ĐẠO