25/05/2026
LỄ CHÍNH THỨC TƯỞNG NIỆM 60 NĂM THÁNH TỬ ĐẠO KHÔNG GIAN NGUYỄN THỊ VÂN
Sáng ngày 24/5/2026 (nhằm ngày 08/4 năm Bính Ngọ), tại chùa Thành Nội, thành phố Huế, GĐPT Thành Nội đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chính thức Kỷ niệm 70 năm thành lập GĐPT Thành Nội (1956 – 2026) và Tưởng niệm 60 năm Thánh Tử đạo Không Gian Nguyễn Thị Vân (1966 - 2026).
Trong không khí hân hoan đón mừng ngày Đản sanh Đức Từ Phụ của những người con Phật, hôm nay, trong không gian trang nghiêm và đầy cảm xúc, GĐPT Thành Nội long trọng cử hành Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập và Tưởng niệm 60 năm Thánh Tử đạo Không Gian Nguyễn Thị Vân, một dấu mốc thiêng liêng đánh dấu chặng đường bảy thập niên hình thành, xây dựng và phát triển của mái nhà lam Thành Nội thân thương.
Từ những ngày đầu hình thành với những bước chân còn nhiều gian khó, Gia đình Phật tử Thành Nội đã từng bước lớn mạnh, trở thành nơi nuôi dưỡng và đào luyện biết bao thế hệ Huynh trưởng và đoàn sinh trong tinh thần Bi – Trí – Dũng, góp phần phụng sự Đạo pháp và xã hội.
Trong suốt hành trình ấy, biết bao thế hệ Huynh trưởng và đoàn sinh đã âm thầm cống hiến, gìn giữ và xây dựng mái nhà lam Thành Nội bằng tất cả tâm huyết và niềm tin. Những buổi sinh hoạt giản dị, những ngày trại rộn ràng, những giờ phút tu học lắng sâu… tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp, hun đúc nên tình Lam bền chặt qua nhiều thế hệ.
Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta càng trân quý công lao của các bậc tiền bối, những người đã đặt những viên gạch đầu tiên, vun bồi và gìn giữ để Gia đình Phật tử Thành Nội có được diện mạo như hôm nay. Công đức và tâm huyết của các thế hệ đi trước mãi mãi là nền tảng vững chắc để các thế hệ hôm nay tiếp bước.
Và trong dòng lịch sử của GĐPT Thành Nội, có những tấm gương đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lý tưởng áo Lam và Thánh Tử đạo Không Gian Nguyễn Thị Vân là một trong những biểu tượng cao đẹp ấy. Sự hy sinh của chị cách đây 60 năm, vào mùa Sen nở PL 2510 – DL 1966, đã để lại dấu ấn sâu đậm với GĐPT Thành Nội nói chung, và trong lòng của những người anh, người chị đã từng gắn bó với màu áo lam Thành Nội nói riêng… Sự hy sinh ấy, ngọn lửa ấy luôn nhắc nhở chúng ta về lòng kiên định, tinh thần dấn thân và lý tưởng phụng sự vì đạo pháp.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm hôm nay, chúng ta không chỉ ôn lại truyền thống, mà còn cùng nhau nhìn về phía trước. Trước những biến chuyển của xã hội và những thách thức của thời đại mới, GĐPT Thành Nội càng cần phải củng cố tinh thần đoàn kết, tiếp tục giữ vững lý tưởng giáo dục thanh thiếu niên, xây dựng thế hệ Lam viên mới có trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đã được vun bồi suốt 70 năm qua, cùng với sự gia hộ của Tam Bảo và sự dìu dắt của Chư Tôn Đức, chúng ta tin tưởng rằng GĐPT Thành Nội sẽ tiếp tục phát triển vững bền, giữ mãi màu Lam của lý tưởng và tình anh chị thân thương.
Nhân dịp trang trọng này, thay mặt Ban Huynh trưởng GĐPT Thành Nội, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức, chư vị Ân sư qua các thời kỳ đã luôn thương tưởng, che chở và chỉ dạy cho đơn vị GĐPT Thành Nội. Chúng con càng thấm thía rằng: phía sau mỗi bước trưởng thành của đơn vị luôn có bóng dáng của chư vị Ân sư âm thầm nâng đỡ. Những hạt giống lành được gieo xuống từ nhiều thập niên trước, hôm nay đã nở thành đóa hoa Lam tiếp nối qua bao thế hệ.
Chính sự giáo dưỡng và tình thương của quý Ngài đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao để các thế hệ Huynh trưởng, đoàn sinh vững bước trên con đường tu học và phụng sự.
Chúng em xin cúi đầu tri ân quý anh chị Huynh trưởng cao niên, những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho GĐPT Thành Nội. Có những anh chị đã đi qua biết bao gian khó của cuộc đời nhưng vẫn kiên trì giữ lấy ngọn lửa Lam trong tim mình.
Thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ rằng: mỗi bước trưởng thành của GĐPT Thành Nội đều mang dấu ấn của lớp người đi trước. Chính tinh thần trách nhiệm, lòng trung kiên và tình thương của quý anh chị đã trở thành nền móng để đơn vị tiếp tục lớn mạnh suốt bảy thập niên qua.
Chúng tôi cũng xin tri ân quý phụ huynh, quý đạo hữu, quý nhà hảo tâm và tất cả những anh chị em đã luôn âm thầm đồng hành cùng tổ chức. Sự tin tưởng và niềm thương yêu ấy chính là nguồn động viên quý báu để mái nhà lam Thành Nội tiếp tục được duy trì và phát triển.
Và trong giờ phút đầy ý nghĩa này, chúng con thành kính tưởng niệm chư hương linh tiền bối hữu công sáng lập, chư anh linh Thánh Tử đạo, quý Huynh trưởng và đoàn sinh quá cố đã từng gắn bó với đơn vị. Dẫu thân tứ đại không còn hiện hữu, nhưng tinh thần và lý tưởng của quý vị vẫn mãi là ánh lửa soi đường cho thế hệ hôm nay tiếp bước.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho GĐPT Thành Nội luôn được vững bước trên con đường lý tưởng, tiếp tục là môi trường giáo dục tốt đẹp cho thế hệ trẻ, để màu áo Lam mãi mãi được gìn giữ và truyền trao qua nhiều thế hệ.
Dạ thưa… Bảy mươi năm… một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến bao đổi thay của lịch sử, của xã hội và của chính từng thế hệ con em trong tổ chức Gia đình Phật tử.
Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập và Tưởng niệm 60 năm Thánh Tử đạo Không Gian Nguyễn Thị Vân đã khép lại trong niềm hoan hỷ, thắm tình lam và đầy xúc động; tiếp tục thắp sáng ngọn lửa lý tưởng, hun đúc tinh thần đoàn kết và mở ra hành trình mới cho các thế hệ áo lam GĐPT Thành Nội trên bước đường phụng sự và phát triển trong tương lai.