23/05/2026
"Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em được tồn tại." — (Ga 15,16)
Chín năm một chặng đường dài,
Bước chân mục tử chẳng ngại phong sương.
Đem tình yêu Chúa muôn phương,
Chăn dắt đoàn chiên trên đường cậy trông.
Trong niềm tin yêu, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân sâu sắc, toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng chung lời cầu nguyện và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Cha Quản xứ Phanxico Xavie nhân dịp Kỷ niệm 9 năm Hồng ân Linh mục.
9 năm một hành trình không quá dài nhưng đong đầy ân sủng, sự hy sinh và dấn thân không mệt mỏi. Như hình ảnh chim bồ câu hòa bình và thánh thiện hành trình dâng hiến của Cha chính là minh chứng cho sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, mang bình an và tình yêu thương của Tin Mừng đến với mọi đoàn chiên.
Nguyện xin Chúa ban cho Cha "ân sủng trên ân sủng", để mỗi ngày trôi qua, Cha càng thêm mạnh mẽ, nhiệt thành và là hiện thân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian. Chúng con luôn đồng hành và cầu nguyện cho Cha.
Ban Truyền Thông Giáo Xứ An Bằng.