Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế Tổ 10, khu vực 5, Phường An Cựu, Thành phố Huế Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là Trung tâm Giáo dục cấp Đại học của T.Ư GHPGVN được thành lập từ năm 1997.

Tính đến nay, Học viện đã đào tạo được 8 khóa, mỗi khóa từ 150 – 200 Tăng Ni sinh tốt nghiệp. Ngày 23/04/2015, cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế được UBND tỉnh cấp 25,6 ha đất tại phường An Tây, TP. Huế (gần Khu Tưởng niệm Di tích Lịch sử Cách mạng Chín Hầm) để xây dựng công trình và các hạng mục cơ sở mới, xứng tầm của một đại học quốc gia, quốc tế và lập thành một Trung tâm Văn hóa, Giáo dục Phật giáo tại miền Trung, đáp ứng các yêu cầu Phật học phát triển trong tương lai. Hiện nay việc thi công xây dựng các hạng mục trong giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thiện, giai đoạn 2 dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2017.

ĐẢNH LỄ KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO HỌC VIỆNNhân ngày mãn hạ An cư PL. 2570 – DL. 2026, Hội đồng Đi...
25/08/2026

ĐẢNH LỄ KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO HỌC VIỆN

Nhân ngày mãn hạ An cư PL. 2570 – DL. 2026, Hội đồng Điều hành và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã đến tại các trú xứ già lam để kính lễ khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chỉ đạo Học viện.

Phái đoàn đã kính lễ khánh tuế Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ GHPGVN, Thành viên HĐCĐ Học viện; Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh - UVTT HĐCM GHPGVN, Thành viên HĐCĐ Học viện; Trưởng lão Hoà thượng Thích Quang Nhuận - Thành viên HĐCM GHPGVN, Thành viên HĐCĐ Học viện; Trưởng lão Hoà thượng Thích Chơn Hương - Thành viên HĐCM GHPGVN, Thành viên HĐCĐ Học viện; Trưởng lão Hoà thượng Thích Hải Ấn - UVTT HĐTS, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế.

Trong không khí trang nghiêm, Thượng toạ Thích Nguyên Thành - UVHĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực, Trưởng Phòng Đào tạo Học viện đã dâng lời khánh tuế, bày tỏ lòng tri ân đối với chư Tôn đức đã luôn quan tâm và chỉ đạo sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni tại Học viện.

Chư Tôn đức Giáo phẩm đã có lời cám ơn những tình cảm cao đẹp của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, đồng thời quý Ngài cũng ban lời khuyến tấn Tăng Ni sinh tiếp tục tinh tấn tu học, nghiêm trì Giới luật thanh tịnh và nỗ lực phụng sự Tam bảo, hoằng truyền Chánh pháp.

Hoạt động đảnh lễ, khánh tuế thể hiện truyền thống kính Thượng, hoà Tăng của hàng đệ tử xuất gia, đồng thời tiếp nối nét đẹp truyền thống của đời sống Tăng già sau mỗi mùa An cư kiết hạ viên mãn.

Học viện PGVN tại Huế tổ chức Lễ Tạ pháp an cư Phật lịch 2570 Sáng 24/8/2026 (12.7 Bính Ngọ) tại Học viện Phật giáo Việt...
24/08/2026

Học viện PGVN tại Huế tổ chức Lễ Tạ pháp an cư Phật lịch 2570

Sáng 24/8/2026 (12.7 Bính Ngọ) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Cựu, thành phố Huế); chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện đã trang nghiêm tổ chức lễ Tạ pháp an cư năm Bính Ngọ PL.2570.
Quang lâm cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện cùng toàn thể Tăng Ni sinh.
Mùa an cư năm Bính Ngọ PL.2570, hạ trường Học viện PGVN tại Huế có 140 Tăng Ni sinh chư hành giả (94 Tăng sinh tại Tăng xá Hương Quang, 46 Ni sinh tại Ni xá Hồng Đức). Trải qua 03 tháng an cư tịnh tu, toàn thể chư hành giả an cư đã thực hiện nhiều thời khóa tu tập ý nghĩa, trau dồi đạo hạnh; tất cả các buổi quá đường đều có sự chứng minh, tham dự của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, quý Giáo thọ sư, ngoài ra Ban Điều hành đã cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện thuyết giảng các đề tài thiết thực cho Tăng Ni sinh.
-----------
Nguyên Nguyên

Quy củ Thiền môn: Mạng mạch gìn giữ đạo phong và giới hạnhhttps://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&Tin...
19/08/2026

Quy củ Thiền môn: Mạng mạch gìn giữ đạo phong và giới hạnh
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40462

Chiều ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ (13/08/2026), trong không khí thanh tịnh của đạo tràng An cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện, đã quang lâm thuyết giảng chuyên đề “Quy củ Thiền môn”. Buổi pháp thoại diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thấm đượm thiền vị với sự hiện diện của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Chức sự Trường hạ cùng đông đảo Tăng Ni sinh viên đang an cư kiết hạ.
Tham dự buổi sinh hoạt còn có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng Đào tạo; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Luận tạng Phật giáo Học viện, cùng chư Tôn đức giáo phẩm và toàn thể hành giả an cư.
Phát biểu đề dẫn, Thượng tọa Thích Đồng Thành nhấn mạnh rằng quy củ Thiền môn là nền tảng cốt lõi của đời sống phạm hạnh và là yếu tố bảo đảm sự trường tồn của đạo phong. Theo Thượng tọa, quy củ không chỉ dừng lại ở những nội quy mang tính tổ chức hay hành chính, mà là sự kết tinh trí tuệ của chư Tổ qua nhiều thế kỷ, được hình thành từ kinh nghiệm tu chứng và đời sống Tăng đoàn. Chính những khuôn phép ấy trở thành phương tiện thiện xảo giúp người xuất gia nhiếp tâm, điều phục thân – khẩu – ý, chuyển hóa từng oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thành dòng chảy chánh niệm liên tục. Bởi vậy, đạo phong Thiền môn từ xưa đến nay luôn được xem là cội rễ nuôi dưỡng mạng mạch của người tu sĩ.
Trong thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã chia sẻ nhiều lời giáo huấn sâu sắc, thấm đẫm tinh thần giới luật và kinh nghiệm tu học của một bậc trưởng lão nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục Tăng tài. Hòa thượng khẳng định rằng trong bối cảnh Phật giáo hiện đại, khi Tăng Ni sinh được tiếp cận với hệ thống tri thức phong phú từ giảng đường và môi trường học thuật, việc gìn giữ quy củ Thiền môn càng trở nên cần thiết. Tri thức nếu không được soi sáng bởi giới luật và đạo hạnh sẽ dễ trở thành lý luận suông, thiếu năng lực chuyển hóa nội tâm. Vì vậy, quy củ chính là chiếc mỏ neo giúp người học Phật giữ vững phương hướng tu tập giữa những biến chuyển của thời đại.
Hòa thượng nhấn mạnh, nền tảng của sự giải thoát không bắt đầu từ những giáo lý cao siêu mà được xây dựng từ việc trân trọng từng chi tiết nhỏ trong đời sống hằng ngày. Từ cách mặc y hậu trang nghiêm, tác phong khi vào chánh điện, nghi thức thọ trai, khất thực, cho đến thái độ cung kính đối với Tam bảo, đối với thầy bạn và đại chúng, tất cả đều là biểu hiện cụ thể của sự tu dưỡng nội tâm. Chính việc gìn giữ oai nghi tế hạnh đã góp phần hình thành nhân cách và đạo lực của người xuất gia.
Theo Hòa thượng, người tu sĩ lấy giới luật làm thầy, lấy quy củ Thiền môn làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi hành xử. Mùa An cư kiết hạ không chỉ là truyền thống được Đức Phật chế định nhằm thúc liễm thân tâm và tăng trưởng đạo lực, mà còn là cơ hội để mỗi hành giả tự soi lại mình, mài giũa phẩm chất đạo đức và củng cố chí nguyện xuất gia. Khi thân tâm được thu thúc trong khuôn phép, hành giả mới có điều kiện phát sinh định lực và trí tuệ, từ đó phụng sự Giáo hội và chúng sinh bằng năng lực tu chứng chân thật.
Trong phần thảo luận, hành giả an cư Thích Minh Hậu và TN. Thiện Duyên đã cung kính nêu những thắc mắc liên quan đến việc vận dụng quy củ Thiền môn trong đời sống học tập và tu tập hiện nay, đặc biệt trước những thay đổi của môi trường giáo dục Phật giáo và sự phát triển của công nghệ. Thượng tọa Thích Đồng Thành đã giải đáp từng vấn đề bằng những phân tích dựa trên tinh thần giới luật và kinh nghiệm thực tiễn, giúp đại chúng tháo gỡ những hoài nghi, đồng thời khuyến khích mỗi người luôn lấy giới đức và sự khiêm cung làm nền tảng trong mọi hoàn cảnh.
Khép lại buổi sinh hoạt, Thượng tọa Thích Nguyên Thành thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện và toàn thể đại chúng dâng lời niệm ân Trưởng lão Hòa thượng đã quang lâm giáo giới, chia sẻ nhiều kinh nghiệm tu học quý báu và truyền trao những giá trị cốt lõi của truyền thống Thiền môn. Thượng tọa khuyến tấn chư hành giả tiếp tục phát huy tinh thần tinh tấn trong mùa An cư kiết hạ, lấy quy củ làm nền tảng, lấy giới luật làm kim chỉ nam và lấy sự thực hành làm thước đo kết quả tu học. Những lời giáo huấn của Trưởng lão Hòa thượng không chỉ là bài học dành cho mùa An cư năm nay mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ đạo phong, kế thừa mạng mạch Phật pháp và xây dựng hình ảnh người tu sĩ trí tuệ, thanh tịnh, góp phần làm hưng long Chánh pháp trong thời đại ngày nay.
----------------
Học viện PGVN tại Huế

Dấu ấn nghiên cứu Hán Nôm Phật giáo qua lễ bảo vệ khóa luận Cử nhân Phật học khóa XIIIhttps://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?Ti...
09/08/2026

Dấu ấn nghiên cứu Hán Nôm Phật giáo qua lễ bảo vệ khóa luận Cử nhân Phật học khóa XIII
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40460

Sáng ngày 08/8/2026, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa XIII (2022 - 2026), chuyên ngành Hán Nôm Phật giáo. Tham gia bảo vệ khóa luận lần này có 10 Tăng Ni sinh viên xuất sắc, được tuyển chọn trong số 30 Tăng Ni sinh viên theo học chuyên ngành Hán Nôm của khóa XIII.
Các khóa luận được thực hiện trên nhiều hướng tiếp cận, tập trung khảo sát, phiên giải, chú giải và phân tích những văn bản Hán Nôm có giá trị liên quan đến Phật giáo Huế và di sản Phật giáo Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều đề tài khai thác trực tiếp nguồn tư liệu đang được lưu giữ tại các tổ đình, tự viện, qua đó góp phần nhận diện những giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng được lưu truyền qua các thế hệ.
Trong số các công trình được bảo vệ, có những đề tài gắn với nghi lễ và sinh hoạt Phật giáo truyền thống tại Huế như “Khảo sát văn bản Thanh giáo chiêu hồn trầm nịch khoa nghi trong nghi lễ Phật giáo Huế” của Thích Quảng Hậu; “Khảo cứu văn bản Phổ Môn sám pháp của Hòa thượng Phúc Điền” của Thích Tục Cầu. Đây là những hướng nghiên cứu đòi hỏi người thực hiện phải có khả năng tiếp cận văn bản cổ, đồng thời đặt văn bản trong bối cảnh lịch sử và thực hành Phật giáo để làm rõ giá trị tư liệu.
Một số khóa luận đi sâu vào văn bản chữ Nôm và phương thức diễn Nôm, tiêu biểu như “Khảo sát văn bản chữ Nôm Bố thí công đức kinh diễn âm” của Thích nữ Vạn Huệ; “Chú giải và phân tích ngôn ngữ các truyện nội thí trong chương Bố thí độ vô cực qua văn bản Lục độ tập kinh” của Thích nữ Tịnh Nghiêm; “Quan Âm diễn ca toàn truyện: vấn đề văn bản và giá trị tư tưởng” của Thích Duy Tâm. Những đề tài này không chỉ chú trọng giá trị nội dung của tác phẩm mà còn đặt vấn đề về ngôn ngữ, văn bản và phương thức chuyển tải giáo lý Phật giáo bằng tiếng Việt qua chữ Nôm.
Ở hướng nghiên cứu kinh điển và văn bản Hán dịch, khóa luận “Khảo sát và đối chiếu hai bản Hán dịch phẩm Thập hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm của Phật-đà-bạt-đà-la và Thật-xoa-nan-đà” của Thích Nguyên Hưng cho thấy sự quan tâm đến việc đối chiếu các bản dịch kinh điển, từ đó nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt trong quá trình truyền dịch Phật giáo sang Hán văn.
Đặc biệt, một số công trình hướng trực tiếp đến nguồn tư liệu gắn với các tổ đình và danh tăng tại Huế. Có thể kể đến “Khảo cứu văn bản Chánh pháp nhãn tạng tại Tổ đình Tường Vân - Huế” của Thích Tục Đăng; “Văn bản và phương thức diễn Nôm trong Cổ Châu Phật bản hạnh của Hòa thượng Thích Viên Giác” của Thích Minh Hậu; “Khảo cứu văn bản Giác Hoa tự khai Gia giáo trường của Hòa thượng Thích Khánh Anh” của Thích nữ Thiện Duyên; và “Khảo sát văn bản Lịch truyền Tổ đồ” của Thích nữ Huyền Mỹ.
Nhìn từ nội dung các khóa luận, có thể thấy chương trình đào tạo Hán Nôm Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế gắn khá chặt với nguồn tư liệu thực tế. Trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận, các tăng sinh được rèn luyện phương pháp khảo sát văn bản, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải, đối chiếu và phân tích tư liệu. Đây cũng là quá trình tiếp cận trực tiếp với một bộ phận di sản Phật giáo đang được lưu giữ tại các cơ sở tự viện.
Việc đào tạo chuyên ngành Hán Nôm Phật giáo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Huế và khu vực miền Trung còn lưu giữ nguồn di sản Phật giáo phong phú, thể hiện qua kinh sách, văn bản cổ, mộc bản, văn bia, hoành phi, câu đối cùng nhiều loại hình tư liệu khác. Những nguồn tư liệu này chứa đựng thông tin quan trọng về lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo, đồng thời phản ánh đời sống văn hóa, tư tưởng và tín ngưỡng của cộng đồng qua nhiều thời kỳ.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Huế, được thành lập năm 1997. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Học viện từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm đào tạo Phật học quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến đào tạo tăng tài có kiến thức Phật học, năng lực nghiên cứu và phẩm chất đạo đức.
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa XIII của chuyên ngành Hán Nôm Phật giáo vì vậy không chỉ là dấu mốc kết thúc một chặng đường học tập của 10 Tăng Ni sinh viên, mà còn cho thấy hướng đào tạo gắn giữa kiến thức Phật học với năng lực nghiên cứu di sản. Qua từng công trình, những văn bản Hán Nôm tiếp tục được đọc, khảo sát và giải mã, góp phần bổ sung tư liệu cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản Phật giáo Huế nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung trong đời sống đương đại.
---------------
Học viện PGVN tại Huế

Đảng ủy phường An Cựu thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huếhttps://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0...
09/08/2026

Đảng ủy phường An Cựu thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40459

Sáng ngày 07/8/2026, Đoàn công tác của Đảng ủy phường An Cựu do ông Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường An Cựu với Học viện.
Cùng đi có bà Võ Thị Trà My, UVTV Đảng ủy, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng; ông Trương Thế Khánh Bảo, UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường.
Đón tiếp thân mật phái đoàn tại Học viện PGVN tại Huế có TT. Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng Phòng Đào tạo Học viện; TT. Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chánh Học viện cùng chư tôn đức, học viên của Học viện.
Phát biểu tại buổi gặp, TT. Thích Nguyên Thành đã khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện – là 1 trong 4 cơ sở Học viện Phật giáo trên địa bàn cả nước với sứ mệnh đào tạo hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật giáo; Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cũng giới thiệu sơ lược về công tác đào tạo Tăng tại tại Học viện; nhấn mạnh rằng trong quá trình hoạt động, Học viện PGVN tại Huế luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương các cấp, Học viện cũng luôn đồng hành với địa phương qua các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Phát biểu nhân chuyển thăm, Bí thư Đảng ủy Lê Ngọc Bảo gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện cùng toàn thể Tăng Ni sinh; ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong công tác đào tạo Tăng tài, bồi dưỡng Tăng Ni có phẩm hạnh tốt, kiến thức Phật học vững vàng và tri thức thế học cần thiết; phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống thường nhật. Bí thư Đảng ủy phường mong muốn rằng địa phương cùng Học viện sẽ tiếp tục phát huy sự gắn kết trong thời gian đến, hai đơn vị kịp thời chia sẻ, trao đổi thông tin; tích cực đồng hành trong các hoạt động xã hội, nhân đạo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Buổi thăm, gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và đoàn kết; qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường An Cựu với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, tạo tiền đề để hai bên tăng cường phối hợp, đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp.
-----------
Đảng ủy phường An Cựu

Đại học Phật Quang (Đài Loan – Trung Quốc) thăm và làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế https://vbuhue.edu.v...
06/08/2026

Đại học Phật Quang (Đài Loan – Trung Quốc) thăm và làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40458

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2026, phái đoàn Đại học Phật Quang (Đài Loan – Trung Quốc) đã đến thăm và làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Chuyến thăm diễn ra trong không khí thân tình, hoan hỷ, là dịp để hai bên gặp gỡ, trao đổi về công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu Phật học, đồng thời mở rộng mối quan hệ giao lưu giữa các cơ sở đào tạo Phật giáo.
Phái đoàn Đại học Phật Quang do Giáo sư Khám Chánh Tông, Chủ nhiệm Khoa Phật học, làm Trưởng đoàn; cùng tham dự có Phó Giáo sư Trịnh Duy Nghi, Phó Chủ nhiệm Khoa Phật học và quý giảng viên của Đại học Phật Quang.
Đón tiếp phái đoàn tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện; TT. TS. Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng Đào tạo; cùng chư Tôn đức Phó Viện trưởng: TT. TS. Thích Nguyên Đạt, TT. TS. Thích Không Nhiên, TT. TS. Thích Chúc Tín và chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện.
Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đón tiếp phái đoàn Đại học Phật Quang. Hòa thượng đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sau buổi gặp gỡ, hai bên sẽ có thêm những bước phát triển mới trong quan hệ giao lưu, hợp tác, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu Phật học.
Đáp lời, Giáo sư Khám Chánh Tông, Chủ nhiệm Khoa Phật học, Đại học Phật Quang Sơn, Trưởng phái đoàn, chia sẻ về mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm. Giáo sư đồng thời giới thiệu khái quát về hoạt động đào tạo của Khoa Phật học, những định hướng trong nghiên cứu và giao lưu học thuật; qua đó bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình đào tạo, nghiên cứu Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Tiếp đó, TT. TS. Thích Chúc Tín, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Quan hệ - Hợp tác Quốc tế Học viện, giới thiệu tổng quát về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Nội dung giới thiệu tập trung vào quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu cũng như những lĩnh vực hợp tác của Học viện. Qua đó, phái đoàn có thêm những thông tin về quá trình đào tạo nguồn nhân lực Phật giáo và hoạt động học thuật tại Học viện.
Trong không khí cởi mở, thân tình, chư Tôn đức lãnh đạo Học viện cùng các thành viên phái đoàn Đại học Phật Quang đã trao đổi, giao lưu về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu Phật học. Những nội dung được chia sẻ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mở ra những khả năng hợp tác thiết thực giữa hai cơ sở giáo dục Phật giáo.
Phát biểu cảm tạ, TT. TS. Thích Nguyên Đạt ghi nhận sự hiện diện của phái đoàn Đại học Phật Quang và những tình cảm tốt đẹp dành cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Thượng tọa bày tỏ mong muốn mối quan hệ giao lưu giữa hai bên tiếp tục được vun bồi, qua đó tạo thêm điều kiện cho hoạt động trao đổi học thuật, giáo dục và nghiên cứu Phật học.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, phái đoàn Đại học Phật Quang và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế dự kiến triển khai nhiều hoạt động học thuật và giao lưu. Đáng chú ý là lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa hai bên; tọa đàm với chủ đề “Tự chí học Phật giáo”; tham dự lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Phật học, chuyên ngành Hán - Nôm Phật giáo.
Bên cạnh các hoạt động học thuật, phái đoàn cũng sẽ thăm Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện - Cơ sở 1, tìm hiểu công tác lưu trữ, bảo tồn và nghiên cứu tư liệu Phật giáo. Chương trình còn có hoạt động thăm và khảo sát thực tế một số ngôi chùa tại Huế, qua đó tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống Phật giáo trên vùng đất cố đô.
Chuyến thăm và làm việc của Đại học Phật Quang tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế không chỉ là dịp giao lưu giữa chư Tôn đức, giảng viên và học giả Phật học, mà còn góp phần thúc đẩy sự kết nối trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Chương trình khép lại trong không khí hoan hỷ, lưu dấu bằng những hình ảnh chụp hình lưu niệm giữa chư Tôn đức Học viện và các thành viên phái đoàn.
----------------
Học viện PGVN tại Huế

Giới luật là nếp sống Tăng-già: Nền tảng kiến lập Phạm hạnh và sự hòa hợp Tăng đoànhttps://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuD...
03/08/2026

Giới luật là nếp sống Tăng-già: Nền tảng kiến lập Phạm hạnh và sự hòa hợp Tăng đoàn
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&KenhID=0&ChuDeID=0&TinTucID=40457&l=vn

Chiều ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ (nhằm ngày 28/7/2026), trong không khí thanh tịnh của đạo tràng An cư kiết hạ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện, đã quang lâm thuyết giảng chuyên đề “Giới luật là nếp sống của Tăng-già”. Buổi pháp thoại diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thấm đượm thiền vị, với sự tham dự của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Chức sự Trường hạ và Tăng Ni sinh viên đang an cư.
Tham dự buổi sinh hoạt còn có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng Đào tạo; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, cùng chư Tôn đức giáo phẩm và toàn thể hành giả an cư.
Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Chúc Tín đã gợi mở ý nghĩa cốt lõi của việc học giới trong mùa An cư kiết hạ. Theo Thượng tọa, ba tháng an cư không chỉ là thời gian thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học mà còn là cơ hội để mỗi hành giả ôn tụng kinh luật, phản tỉnh chính mình và nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh. Việc học giới vì vậy không phải là sự tuân thủ hình thức, mà là quá trình chuyển hóa nội tâm, xây dựng sự hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn trên nền tảng tinh thần Lục hòa cộng trụ.
Trong bài pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn đã trình bày một cách hệ thống ý nghĩa của giới luật dưới góc nhìn vừa thực tiễn vừa học thuật. Hòa thượng khẳng định, trong truyền thống Phật giáo, giới luật không đơn thuần là hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi, mà chính là nền tảng hình thành đời sống Tăng-già. Giới là điều kiện bảo hộ đạo hạnh, là nhân tố duy trì sự thanh tịnh của Tăng đoàn và cũng là cơ sở để Chánh pháp được tồn tại lâu dài. Vì vậy, có thể nói, giới luật chính là "hơi thở" của người xuất gia, hiện diện trong từng oai nghi, cử chỉ, lời nói và ý niệm. Dẫn chiếu từ Tỳ Ni nhật dụng thiết yếu cùng nhiều câu chuyện thực tế trong đời sống tu học, Hòa thượng phân tích rằng việc hành trì giới luật cần được thể hiện từ những sinh hoạt rất bình thường của người tu. Mỗi hành động đúng pháp đều góp phần xây dựng phẩm hạnh cá nhân, đồng thời tạo nên sức mạnh đoàn kết của Tăng-già. Khi giới luật được thực hành bằng chánh niệm và sự tự giác, người xuất gia sẽ tìm thấy sự an ổn nội tâm, còn Tăng đoàn sẽ trở thành môi trường giáo dục và hoằng truyền Phật pháp một cách bền vững.
Không khí buổi pháp thoại trở nên sôi nổi hơn trong phần thảo luận. Hành giả T. Quảng Ngộ nêu câu hỏi về phương pháp giữ gìn giới luật trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều tác động từ công nghệ và truyền thông. Hành giả T. Minh Hậu bày tỏ băn khoăn về mối quan hệ giữa việc nghiêm trì giới luật và tinh thần phương tiện trong quá trình hoằng pháp. Giải đáp các vấn đề được nêu, Hòa thượng Viện trưởng nhấn mạnh rằng giới luật không hề đối lập với sự thích ứng của thời đại. Điều cốt yếu là người tu phải giữ vững nguyên tắc, lấy giới làm gốc, đồng thời vận dụng trí tuệ và lòng từ bi để ứng xử linh hoạt, đúng Chánh pháp. Mọi phương tiện đều chỉ có giá trị khi không làm tổn giảm bản chất thanh tịnh của giới thể.
Khép lại buổi sinh hoạt, Thượng tọa Thích Nguyên Thành thay mặt đại chúng dâng lời niệm ân Trưởng lão Hòa thượng đã dành thời gian quang lâm giáo giới và chia sẻ nhiều kinh nghiệm tu học quý báu. Thượng tọa khuyến tấn chư Hành giả luôn lấy "Giới luật làm thầy", mẫn cán tu tập trong mùa hạ để tự trang nghiêm cho bản thân và phụng sự đạo pháp. Hạnh phúc của người tu đôi khi đơn sơ lắm, đó không phải là những điều gì quá cao xa, mà là cảm giác bình an khi cùng ngồi lại đàm đạo Phật pháp, cùng mỉm cười trong chánh niệm và lắng nghe nhau bằng sự từ bi. Tình thầy trò được bồi đắp bằng sự kính cẩn; tình huynh đệ được nuôi dưỡng dựa trên tinh thần Lục hòa.
Buổi pháp thoại không chỉ mang đến những tri thức về giới học mà còn bồi dưỡng niềm tin và ý chí tu tập cho chư hành giả. Trong không gian thanh tịnh của mùa An cư, tình thầy trò được vun bồi bằng sự kính trọng, tình huynh đệ được nuôi dưỡng trên tinh thần Lục hòa, để từ đó mỗi hành giả thêm vững vàng trên con đường phạm hạnh. Những giá trị được trao truyền trong buổi pháp thoại sẽ tiếp tục lan tỏa như nguồn năng lượng an lành, góp phần xây dựng một Tăng-già thanh tịnh, hòa hợp và xứng đáng là nơi nương tựa tâm linh cho quần chúng Phật tử.
------------
Tâm Thành

UBND phường An Cựu thăm và làm việc với Học viện PGVN tại Huếhttps://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&...
02/08/2026

UBND phường An Cựu thăm và làm việc với Học viện PGVN tại Huế
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=133&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40456

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, đoàn công tác UBND phường An Cựu do đồng chí Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Tiếp và làm việc với đoàn có TT.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cùng chư tôn đức của Học viện.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường đã thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đến chư tôn đức; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong công tác đào tạo tăng tài, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo; tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh bày tỏ mong muốn thời gian đến Học viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng phường An Cựu ngày càng văn minh, phát triển.
Thay mặt Học viện, TT.TS Thích Hương Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBND phường An Cựu và khẳng định Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Buổi thăm và làm việc diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền địa phương và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.
-----------
CTV

Học viện PGVN tại Huế công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030)https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?T...
25/07/2026

Học viện PGVN tại Huế công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030)
https://vbuhue.edu.vn/hvpg.aspx?TieuDeID=134&l=vn&KenhID=0&TinTucID=40455

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Chủ tịch Hội đồng thi vừa ấn ký kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030).
Theo danh sách, điểm trúng tuyển Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030) là 15; có 90 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển, 05 Tăng Ni thí sinh xét nguyện vọng và 03 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển.
Các thông tin về kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030) xin liên hệ Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Cựu, thành phố Huế), điện thoại: 0234.6275217.
Dưới đây là kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XVII (2026-2030) của Học viện.
--------------
Văn phòng Học viện PGVN tại Huế

Phường An Cựu tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân ngày 27/7 Tối ngày 24/7/2026, phường An Cựu tran...
24/07/2026

Phường An Cựu tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân ngày 27/7

Tối ngày 24/7/2026, phường An Cựu trang nghiêm tổ chức chương trình “Tưởng niệm và tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận, các đoàn thể và đông đảo Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế, Đoàn viên, thanh niên phường. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tất cả cùng dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý biết ơn, trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tiếp nối truyền thống yêu nước và phụng sự xã hội.

Address

Tổ 10, Khu Vực 5, Phường An Cựu, Thành Phố Huế
Hue

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế:

Shortcuts

Share