13/09/2026
Giáo xứ Tây Linh – Chương trình “Một tháng một lần – Chia sẻ yêu thương”
Sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, tiết trời Huế se lạnh trong những cơn mưa đầu thu. Bầu trời xám, những hạt mưa rơi nhẹ khiến không gian bệnh viện vốn đã trầm lắng lại càng thêm u ám. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, vẫn có những bước chân mang theo hơi ấm của tình người.
Tiếp tục chương trình “Một tháng một lần – Chia sẻ yêu thương”, Giáo xứ Tây Linh đã đến thăm và trao những phần quà nhỏ đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng, gồm Cơ sở 1 – số 93 Đặng Huy Trứ và Cơ sở 2 – số 30 Tô Hiến Thành, Huế.
Những món quà tuy không lớn, nhưng được trao đi bằng tất cả sự chân thành. Một phần quà nhỏ, một lời hỏi thăm, một nụ cười, một cái nắm tay… đôi khi lại trở thành nguồn động viên thật lớn đối với những người đang mang trong mình những nỗi đau của bệnh tật.
Có những người đã nằm viện nhiều ngày, có những hoàn cảnh âm thầm chịu đựng bệnh tật, có những ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Và trong một buổi sáng mưa lạnh, sự hiện diện của những người đến thăm như muốn nói với họ rằng: “Bạn không cô đơn. Vẫn có những người nhớ đến bạn, thương bạn và muốn chia sẻ với bạn.” Bởi yêu thương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, yêu thương chỉ là biết dừng lại trước nỗi đau của một người, biết cúi xuống để sẻ chia và biết trao đi một chút những gì mình có.
Giữa cái lạnh của trời thu, những món quà nhỏ bé đã làm cho bệnh viện bớt lạnh hơn. Giữa những ngày tháng khó khăn của bệnh tật, một chút tình người có thể trở thành một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn.
Xin cảm ơn quý ân nhân, các thành viên và những tấm lòng quảng đại đã cùng Giáo xứ Tây Linh tiếp tục hành trình mỗi tháng một lần – một lần đến gần hơn với những người đang đau khổ, một lần trao đi yêu thương, một lần làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những người đồng hành với giáo xứ và đặc biệt ban ơn nâng đỡ, chữa lành những bệnh nhân để họ sớm được về nhà.
Tây Linh – chia sẻ yêu thương, để không ai phải bước đi một mình. ❤️