21/11/2021
Suy niệm LỜi Chúa, Cn 21.11 lễ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA (Đn 7, 13-14; Kh 1, 5-8; Ga 18, 33b-37)
Kính thưa ông bà và anh chị em.
Mừng lễ Đức Ki-tô Vua hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta xem lại bản thân: chúng ta đã và đang làm công dân nước thế gian hay Nước Chúa. Vậy chúng ta cùng nhau nhìn lại rõ hơn và chọn lựa cho đúng: xem vị Vua nào sống và đối xử với thần dân của mình cách tốt đẹp nhất.
Hiện nay có tới 44 quốc gia và vùng lãnh thổ còn tồn tại vua. Chế độ quân chủ chiếm khoản 1/5 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới. Chẳng hạn như vua Ha-ran nước Na-uy, Nữ Hoàng Elizabeth II nước Anh, và gần nước chúng ta có Vua Nô-rê-đôm nước Campuchia, họ nắm tiền, quyền lực và danh tiếng. Đó là những vị vua thế gian. Tin mừng thánh Gioan cũng giới thiệu với chúng ta: qua con người tổng trấn Philatô, ông là nhân vật có quyền tối cao, nắm quyền sinh sát trong tay; trước vụ án bất công, ông đã không trung thành đến cùng với lương tâm, nên cũng không dựa trên chân lý sự thật để điều hành và xét xử. Chính vì thế ông rửa tay để biện hộ cho sự vô trách nhiệm của ông, đã tự biến mình thành người mỵ dân, vì sợ dân chúng phản bội chống đối và cấp trên loại trừ mình.
Ngày nay cũng có những vị vua với danh xưng khác, họ cũng mỵ dân, thay vì làm phát triển con người toàn diện, thì họ cho tự do khai thác và đáp ứng mọi thú vui theo bản năng. Do đó, họ không những ủng hộ phá thai mà còn nhân danh luật pháp để bảo vệ những người hưởng thụ theo bản năng với các hành vi bất chính dẫn đến việc hủy diệt sự sống, ngay các bé chưa thể tự vệ còn trong bào thai mẹ. Lại không thiếu những vị vua khác bài trừ niềm tin vào Đấng Tối Cao, vào Thiên Chúa với các chiêu bài bách hại tinh vi hơn, như tạo sự dễ dãi một vài nơi được tổ chức nghi lễ hoành tráng bên ngoài; hay dùng con Cô-vít giết chết người này, hòng tạo cho chúng ta mất niềm tin vào Thiên Chúa.
Đang khi đó, Vua Ki-tô là Vua tình yêu mà các sách Tin mừng ghi nhận và các thánh làm chứng những gì Người đã thực hiện; vương quốc này ban đầu tuy ẩn dật nhỏ bé như một hạt cải nhưng sẽ trở nên một cây lớn, như hạt lúa mì chết đi trong lòng đất để mang lại nhiều bông hạt. Bằng chứng Vua Hòa Bình tuy chào đời trong hình hài em bé, nhưng an bình nằm trong máng cỏ bên cạnh cha mẹ hiền Giuse và Maria, chính các Thiên Thần đã loan tin Ngài là niềm vui vĩnh cửu và viên mãn cho muôn người.
Là Vua Ki-tô, Người khiêm nhường và hiền lành được rước vào thành Giêrusalem bằng con lừa con; và trong Bđ 2, thánh Gioan xác nhận: tuy Người mang hình hài người tôi tớ đau khổ, nhưng Người là vị Chứng Nhân trung thành tuyệt đối vâng phục ý Chúa Cha. Nên Người là Vị Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, Người đến để phục vụ và hiến mình làm giá chuộc tội nhân loại, đã làm cho chúng ta trở thành hàng tư tế xứng đáng phụng sự Thiên Chúa. Người dùng tình yêu để chinh phục con người, không ép buộc ai, không đè bẹp ai; và nếu dùng quyền năng Thiên Chúa thì cũng chỉ vì cứu giúp người khác chứ không tìm lợi lộc cho bản thân mình. Người đã đuổi quỷ ra khỏi con người, đã đánh bại sự dữ, đã chế ngự biển khơi, đã làm cho người chết sống lại. Nhưng trong khi làm như vậy, Người đã không bao giờ cưỡng bức ai. Vậy chúng ta sẽ chọn vua nào? Vua Ki-tô hay vua thế gian?
Chắc hẵn chúng ta sẽ chọn làm công dân Nước Trời-và thần dân của Ki-tô Vua; nếu thế, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm vinh danh Vua Ki-tô, bằng việc để Người sống và lớn lên trong cuộc đời mình và chấp nhận để Người biến đổi toàn diện mình. Đồng thời, chính mình cũng cần nỗ lực cộng tác -như Đức Maria Mẹ chúng ta, Mẹ đã một lần xin vâng dâng mình cho Chúa trong Đền thờ, nhưng trung thành sống yêu Chúa đến cùng, trung thành đến cùng bên thánh giá với Giê-su. Nên một khi cùng Mẹ sống với Chúa, chúng ta sẽ giúp những người lân cận nhận biết và tin yêu Chúa. Đúng vậy, khi sống niềm tin vào vương quyền Chúa Kitô Vua, là chúng ta “tôn vương Chúa Kitô” trong cuộc sống của mình và cũng là cùng với mọi người tích cực hoạt động cho công cuộc truyền giáo nhằm “quy tụ mọi sự mọi người trong Vua Kitô”. Lúc ấy, viễn ảnh mà Ngôn sứ Đa-ni-ên thị kiến sẽ thành hiện thực: muôn quốc gia, muôn người từ khắp nơi đều quy phục thờ phượng Thiên Chúa chúng ta, để hưởng hạnh phúc viên mãn.
Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Đức Giê-su mở siêu thị. Nhiều người từ khắp nơi đến mua hàng. Những bạn trẻ mới yêu nhau thì xin mua tình yêu; những gia đình thì đến mua hạnh phúc và bền vững; và không ít người đến xin mua bình an. Nhưng Đức Giê-su trả lời: nơi đây Tôi khôn bán thành phẩm, nhưng chỉ bán “hạt giống” thôi. Vâng, Chúa mời gọi và cho phép chúng ta cộng tác với Chúa để hạt giống Lời Chúa được triển nỡ và hình thành mọi ước muốn của con người.
Vậy lúc nay đây chúng ta đang sống trong thời gian cuối năm Phụng vụ, trong tháng nhớ đến các đẳng linh hồn-và trong bối cảnh cơn dịch Cô-vít vẫn đang tiếp tục bùng phát, tất cả giúp chúng ta hướng về ngày Cánh chung; Đtc Phanxicô giúp chúng ta tự vấn như sau: anh chị em hãy tự vấn mình đang đầu tư gì cho cuộc sống của mình. Về những thứ trôi qua, như tiền bạc, thành công, ngoại hình ư? Ô những thứ này vốn là điều mà chúng ta sẽ không mang theo được. Chúng ta có bị dính mắc vào những thứ trần gian, như thể chúng ta có thể sống mãi ở nơi đây không? Lúc này chúng ta dù trẻ, khỏe, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng khi cái chết đến, giờ từ giã trần gian, chúng ta phải bỏ lại tất cả.
Vì vậy, chúng ta phải quyết định ngay từ giây phút hiện tại này: luôn quy hướng tất cả về Vua Ki-tô của chúng ta, để làm cho hạt giống: tình yêu, hạnh phúc và bình an được triển nở tối đa. Nên:
-Là công dân Nước Trời nên chúng ta chọn tình yêu tự hiến như và với Đức Ki-tô; và khước từ tình yêu chiếm hữu, vụ lợi.
-Chúng ta phục vụ tha nhân vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa; nên chúng ta khai trừ những cám dỗ trước những lợi nhuận hữu hạn, nên càng không sử dụng những thủ đoạn bất chính để chiếm hữu nó.
-Chúng ta mau mắn vâng lời các đấng đại diện trong Giáo Hội, cộng đoàn, và Giáo xứ thay mặt Chúa Ki-tô, nhiệt tâm cộng tác với Giáo Hội giúp con người phát triển toàn diện; nên sẽ tránh xa những cạm bảy của thế gian khi nó khai thác thú vui theo bản năng hủy diệt sự sống đời đời.
Ước gì các Ki-tô hữu chúng ta ý thức trách nhiệm của người công dân Nước Trời, mà ra sức nỗ lực dấn thân sống Tin mừng Đức Ki-tô Phục sinh để được ơn cứu độ, và cùng với Mẹ maria chúng ta đem Chúa cứu độ đến với mọi người. Góp phần xây dựng Vương quốc tình yêu của Chúa Ki-tô Vua.
Trong niềm hy vọng đó, chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG