22/01/2026
🌼 Em ơi... mùa Thành Đạo về rồi, em đã về chưa?
Trong cái tĩnh lặng của sương sớm Hà Cảng sáng nay, em có nghe chăng tiếng chuông chùa mình đang thong thả buông vào hư không. Tiếng chuông ấy gần gũi như hơi thở, len lỏi qua làn sương mỏng, nghe như một lời vỗ về dịu dàng: "Về thôi em...".
Em nhìn xem, cội Bồ đề già trong sân chùa mình vẫn im ắng đứng đó. Những tán lá xanh sẫm dường như cũng đang lặng đi để nhớ về một đêm huyền diệu bên dòng Ni Liên Thuyền cách đây hơn hai ngàn năm trước. Khi sao Mai vừa mọc, Bồ-tát Tất Đạt Đa đã tìm ra ánh Đạo vàng, mở ra con đường tỉnh thức cho nhân loại, và cũng chính ánh sáng ấy đã thắp lên ngọn đuốc dẫn đường cho các bậc tiền nhân của chúng mình từ chín mươi năm về trước.
Chín mươi năm... Linh khí của sông Hương núi Ngự dường như đã thấm đẫm vào từng sợi vải của chiếc áo lam em đang mặc. Nó cũng nằm trong chiếc áo đã sờn vai vì sương gió của những người anh, người chị Trưởng và nằm trong tiếng còi vang vọng mỗi giờ sinh hoạt. Đó là một mạch sống trường lưu, được tiếp truyền qua bao thế hệ chưa một ngày ngơi nghỉ, bền bỉ chảy qua những thăng trầm để giữ cho sắc Lam luôn vẹn nguyên một lý tưởng.
Mỗi lần xuôi về phía phố thị, qua chân cầu Trường Tiền, em có bao giờ để ý đến Đài Kỷ Niệm Thánh Tử Đạo đang lặng lẽ soi bóng bên dòng sông Hương phẳng lặng hay coi nó là một khối kiến trúc gì đó có phần quen thuộc? Có đôi khi giữa dòng đời hối hả, mình vô tình đi lướt qua mà không để ý, nhưng đài vẫn luôn ở đó, lặng im. Sáu mươi năm rồi, đài cao đứng đó như một chứng nhân cho một trang sử bi hùng của Phật giáo Thừa Thiên, là nơi kết tinh của sự hy hiến trọn vẹn của 8 em đoàn sinh tuổi còn rất nhỏ mà chính em hôm nay, là người đang tiếp nối.
Mùa Thành Đạo về rồi, mùa Hiệp kỵ cũng đã cận kề... em đã về chưa? Đừng để những lo toan ngoài kia cuốn em đi quá xa. Hãy dành cho mình một khoảng lặng để quay về, để thấy trong lòng mình vẫn còn nguyên một “góc Lam” yên tĩnh chưa từng phai nhạt. Về để thấy hình ảnh người anh, người chị vẫn đang tận tụy dắt dìu đàn em nhỏ, để thấy tình Lam mình vẫn ấm như chưa từng có những cách xa.
Về nghe em! Mái chùa Hà Cảng vẫn chờ, cội Bồ đề vẫn đợi. Và ngôi cổ tự Thuyền Lâm cũng đang mở rộng cửa chờ những đàn chim Lam bay về hiệp lại một tấm lòng trong ngày lễ Hiệp kỵ truyền thống Gia Đình Phật tử Thừa Thiên.
🙏 Thành tâm hướng về mùa Thành Đạo và Hiệp Kỵ.