03/02/2026
Tình thương trong Đạo Bụt luôn được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất – một ánh mắt cảm thông, một nụ cười hiền, một lời thăm hỏi hay những việc làm nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng sẻ chia. Đó cũng là tâm nguyện để nhóm chúng mình cùng nhau giữ gìn và lan tỏa trên hành trình thiện duyên.
Những ngày giáp Tết, khi phố phường bắt đầu rộn ràng sắc xuân, người người tất bật chuẩn bị sum vầy bên gia đình, thì đâu đó vẫn còn nhiều bệnh nhân đang miệt mài điều trị nơi bệnh viện. Thấu hiểu phần nào nỗi niềm ấy, nhóm “…chị em chúng mình …” vẫn đều đặn gởi chút tình xuân đến bà con bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, mong san sẻ phần nào sự thiếu vắng hơi ấm gia đình trong những ngày cuối năm.
Sáng nay, những hộp cháo chay ấm nóng được trao đi như mang theo hương vị của sự quan tâm và tình người. Mong rằng chút quà xuân mộc mạc này sẽ góp thêm hơi ấm, tiếp thêm niềm vui và nghị lực để bà con vững lòng điều trị, thân tâm được nhẹ nhàng, đón mùa xuân mới với nhiều hy vọng và bình an hơn.
Nguyện cho mùa xuân này mang đến nhiều duyên lành, phước đức tăng trưởng, mọi người đều được an vui, ấm áp và đủ đầy trong tình thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật.