21/05/2026
Thiên Chúa - Đấng luôn đồng hành
Nỗi lo về một tiết dạy chưa trọn vẹn, về việc chưa bao quát hết lớp học hay chưa chạm tới cảm xúc của học sinh đôi khi khiến lòng tôi trở nên bồn chồn lo lắng.
“Thực tập” - cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi: Từ một sinh viên còn bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường trở thành người giáo viên trẻ đứng dưới ánh đèn bục giảng với tất cả tâm huyết. Giữa những áp lực và lo toan của kỳ thực tập sư phạm tại FPT School, tôi nhận ra mình không hề đơn độc. Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi tìm thấy một điểm tựa vững chắc để bình tâm - đó chính là Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành cùng tôi.
Niềm tin ấy không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện, mà đã trở thành sức mạnh hiện hữu trong từng giờ lên lớp của tôi. Tôi nhớ những đêm thức trắng bên trang giáo án, khi giáo viên hướng dẫn yêu cầu về đổi mới phương pháp, tính tương tác và sự sáng tạo không ngừng của môi trường FPT, đôi vai tôi thấy nặng trĩu và mệt mỏi. Có những lúc tôi rơi vào bế tắc, loay hoay với việc thiết kế trò chơi sao cho sinh động hay trăn trở cách biến những kiến thức khô khan thành trải nghiệm lý thú mà khả năng của mình thì có hạn. Nỗi lo về một tiết dạy chưa trọn vẹn, về việc chưa bao quát hết lớp học hay chưa chạm tới cảm xúc của học sinh đôi khi khiến lòng tôi trở nên bồn chồn lo lắng.
Nhưng chính trong những phút giây xao động ấy, lời hứa của Ngài lại vang vọng như một sự an ủi dịu dàng: “Ta đang ở bên con”. Ngài ban cho tôi sự sáng suốt để tháo gỡ từng nút thắt trong bài giảng, mở lòng tôi để đón nhận những ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em. Tôi hiểu rằng, giáo dục không chỉ là truyền trao tri thức, mà còn là thắp lên ngọn lửa - ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người thầy, người cô.
Nhìn lại hành trình tám tuần vừa qua, tôi thấy mình thật “giàu có”. Tôi giàu có vì tình đoàn kết của bạn bè trong đoàn thực tập, vì sự dìu dắt bao dung của những bậc tiền bối tại FPT School và trên hết là giàu có tình yêu thương bằng sự hiện diện của Chúa Giêsu qua những lời hỏi thăm, động viên cùng sự cộng tác của quý Chị Giáo và chị em trong gia đình Tuyển viện. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dọn sẵn cho tôi một “bàn tiệc” của tri thức và những trải nghiệm vô giá, để giờ đây, tôi có thể tự tin thưa với Ngài: “Lạy Chúa, bấy nhiêu là quá đủ cho con”.
Đứng trước ngưỡng cửa của sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là sứ mạng giáo dục mà tôi đang theo đuổi, tôi xin phó thác trọn vẹn những bước chân tương lai cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Với hành trang là tình yêu và đức tin, tôi biết rằng dù con đường phía trước có chông g*i, tôi vẫn sẽ là một người can đảm, nhiệt huyết, dám đương đầu với nghịch cảnh để trở nên ánh sáng và muối men cho đời. Vì có Ngài, tôi chẳng sợ chi, Ngài đã hứa với tôi: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).
Têrêsa Y Thời (Tuyển viện Huế), FMI