02/06/2026
Tháng Năm – Tháng Hoa kính Đức Maria đã khép lại trong bầu khí sốt sắng và đầy tâm tình yêu mến. Trong suốt tháng qua, cộng đoàn chúng ta đã cùng nhau quy tụ bên Mẹ qua những giờ kinh, những buổi dâng hoa và các việc đạo đức, để bày tỏ lòng biết ơn, yêu mến và phó thác cuộc đời mình cho Mẹ Maria.
Những đóa hoa tươi thắm dâng lên Mẹ không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn tượng trưng cho những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện chân thành và những cố gắng sống đức tin của mỗi người trong đời sống hằng ngày.
Khép lại Tháng Hoa không có nghĩa là kết thúc lòng yêu mến Đức Mẹ, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mỗi người tiếp tục noi gương Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và luôn tín thác vào Thiên Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành, che chở và cầu bầu cùng Chúa cho mỗi gia đình, mỗi người trong cộng đoàn được bình an, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng.