02/01/2026
KỶ NIỆM 6 NĂM THÀNH LẬP XỨ ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG NGỌC ĐỈNH 1.1.2026📸📀
“Thời gian như bóng câu qua cửa sổ”… mới đó mà lại một năm sinh hoạt của Xứ đoàn Đức Mẹ La Vang Ngọc Đỉnh đã nhẹ nhàng khép lại. Giữa bầu khí linh thiêng của ngày kỉ niệm thành lập Xứ đoàn, cũng là thời khắc thiêng liêng đón chào một năm dương lịch mới, chúng con – những người con của Giáo xứ Ngọc Đỉnh – được mời gọi cùng nhau chậm lại, ngồi bên nhau, để nhìn lại hành trình đã qua. Đó không chỉ là những ngày tháng trôi đi, mà là cả một chặng đường thấm đẫm yêu thương, hy sinh và ân sủng mà Thiên Chúa đã âm thầm ban tặng.
Một năm với chủ đề “Hành hương và hy vọng” đã mở ra nơi Xứ đoàn chúng con biết bao kỷ niệm đẹp. Từng bước chân của các em thiếu nhi trên hành trình hiệp hành ấy là từng bước lớn lên trong đức tin. Trong những lớp giáo lý từ Chiên Non đến Hiệp Sĩ, Lời Chúa được gieo xuống mỗi ngày. Trong những giờ chầu Thánh Thể lặng lẽ, trong những thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi, các em học cách ở lại bên Chúa Giêsu, để yêu mến và gắn bó với Ngài hơn. Và rồi, giữa những giờ sinh hoạt, trò chơi rộn ràng tiếng cười, tình bạn được vun đắp, tinh thần đoàn kết được nuôi dưỡng. Dẫu vẫn còn đó những phút nghịch ngợm rất trẻ thơ, nhưng chính sự trưởng thành dần dần trong suy nghĩ và đời sống đạo của các em đã trở thành niềm vui lớn nhất của Xứ đoàn trong suốt một năm qua.
Sáu năm hình thành và phát triển – chưa phải là một hành trình dài, nhưng đủ để Xứ đoàn Đức Mẹ La vang Ngọc Đỉnh cảm nhận rõ bàn tay quan phòng của Chúa. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, hôm nay Xứ đoàn đã trở thành một mái nhà chung, nơi mỗi em thiếu nhi được yêu thương, chở che và dìu dắt. Ngọc Đỉnh hôm nay không chỉ lớn lên về số lượng, mà còn đang từng ngày đi sâu vào chất lượng, để trở thành môi trường giúp các em sống trọn bốn khẩu hiệu thân thương: Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm tông đồ.
Có được những thành quả ấy là nhờ biết bao hy sinh thầm lặng. Chúng con xin cúi đầu tri ân quý Cha, quý Thầy – những người mục tử luôn thao thức, kiên nhẫn dẫn dắt và nâng đỡ Xứ đoàn bằng tình yêu mục tử. Xin cảm ơn Ông Trưởng ban Giáo lý đã luôn đồng hành, đôn đốc và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho ban giáo lý và Xứ đoàn. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị Huynh – Dự trưởng, những người đã chấp nhận bớt đi thời gian riêng, vượt qua nắng mưa và mệt mỏi, để ở lại với các em, đồng hành với các em bằng cả trái tim yêu thương.
Trên hết mọi lời cảm ơn, chúng con xin dâng trọn tâm tình tạ ơn Chúa Giêsu – vị Thủ lãnh tối cao và là Người Thầy chí thánh của Xứ đoàn chúng con. Chính Chúa đã hiện diện trong từng giờ học giáo lý, từng trò chơi, từng khoảnh khắc vui buồn, và cả trong những lúc chúng con yếu đuối nhất. Chính Ngài là nguồn mạch yêu thương, là sức mạnh để chúng con tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ thiếu nhi.
Bước sang chặng đường mới, chúng con xin phó dâng Xứ đoàn trong tay Chúa. Nguyện xin Ngài tuôn đổ muôn ơn lành, để Xứ đoàn ngày càng hiệp nhất hơn trong yêu thương, thánh thiện hơn trong đời sống đức tin, và nhiệt thành hơn trong sứ mạng tông đồ. Trong giây phút giao hòa của năm cũ và năm mới, Xứ đoàn Chúng con xin kính chúc quý Cha, quý Thầy, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn một năm mới bình an – hạnh phúc – dồi dào hồng ân Thiên Chúa. Ước mong các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi và trở nên những chiến sĩ nhỏ bé nhưng kiên trung của Chúa Giêsu, giữa đời thường hôm nay.