28/08/2026
29/8/2026
Thi Thiên 126-128
+ I Corinhto 10:19-33
NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA ĐƯỢC PHƯỚC
Phước thay cho những ai kính sợ Chúa và bước đi trên đường lối Ngài! Không phải may mắn mà chính là sự kính sợ Chúa, Ngài mở ra những cánh cửa phước hạnh: - Từ cá nhân đến gia đình, con cháu - mọi phước lành đều bắt đầu từ đây!
1️⃣ Thi thiên 128:1-2 Phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài! Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình; ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng.
💥 Phước hạnh không phải tự nhiên mà đến nhưng từ kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Ngài. Khi đi đúng đường lối Chúa, chính công việc của con cũng được Ngài ban phước và kết quả bội thu.
* Đây là nền tảng vững chắc : - kính sợ Chúa là khởi đầu mọi phước hạnh!
2️⃣ Thi thiên 128:3-4 Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái trong nhà ngươi; con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liu chung quanh bàn ngươi. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước như thế.
💥 Phước hạnh lớn nhất chẳng những có vật chất phong phú, mà là gia đình bình an, yêu thương cùng tin kính Chúa. Con cái như chồi ô-liu — mạnh mẽ, lâu dài, ích lợi — đó là di sản quý giá nhất mà cha mẹ được Chúa ban cho.
• Nhà cửa tràn đầy sự hiện diện Chúa thì đó chính là thiên đàng trên đất!
3️⃣ Thi thiên 128:5-6 Nguyện Chúa từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.
💥 Phước hạnh của người kính sợ Chúa kéo dài đến con cháu và cả dân sự Ngài. Không những phước hanh chỉ đến bản thân, mà còn mong ước mọi người cùng nhận được phước hạnh.
• Kính sợ Chúa hôm nay là để lại di sản phước hạnh cho nhiều thế hệ mai sau.
🍀 Thi thiên 112:1-2 Phước cho người kính sợ Chúa và vui mừng trong các điều răn Ngài! Con cháu họ sẽ mạnh mẽ trên đất, dòng dõi người ngay thẳng được ban phước.
🍀💥 Lạy Chúa, xin Ngài dạy chúng con học cách kính sợ Ngài và đi trong đường lối Chúa mỗi ngày. Xin Ngài ban phước cho gia đình chúng con, như cây nho nhiều trái và chồi ô-liu xanh tươi. Phước hạnh của Chúa ban cho chúng con và dòng dõi của chúng con từ nay cho đến muôn đời.
** Cô Ms Nhung