Nhà Thờ Xẻo Tam - Hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên

  • Home
  • Vietnam
  • Hoa An
  • Nhà Thờ Xẻo Tam - Hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên

Nhà Thờ Xẻo Tam - Hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Nhà Thờ Xẻo Tam - Hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên, Religious organisation, Nhà Thờ Xẻo Tam, Hoa An.

Trong niềm vui hân hoan, Cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam với tâm tình của vị mục tử đầy yêu thương là Cha Andrê M. Đinh Văn Kh...
18/05/2026

Trong niềm vui hân hoan, Cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam với tâm tình của vị mục tử đầy yêu thương là Cha Andrê M. Đinh Văn Khương CRM. xin thông báo Thánh lễ Chúa Lên Trời được cử hành thật long trọng. Đặc biệt hơn hết là khi cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam cùng với Cha Andrê M. cử hành nghi thức làm phép chuẩn hôn phối và cử hành Bí tích Rửa tội cho 6 em thiếu nhi.

Trong hành trình tình yêu được vun vén, đây là dấu mốc thiêng liêng và ý nghĩa, nơi hai tâm hồn chính thức nên một trong nghi thức tuyệt vời. Thêm vào đó là 6 bông hoa tươi đẹp đã được cắm trong khu vườn đức tin nơi Họ Đạo Xẻo Tam của Thiên Chúa.
Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý Hội đồng mục vụ, quý huynh dự trưởng và các anh chị em ở Giáo Họ Xẻo Tam sẽ là món quà quý giá, góp phần làm cho ngày trọng đại này thêm trọn vẹn và đầy ấp niềm vui.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban muôn ơn lành trên quý Hội đồng mục vụ, quý huynh dự trưởng và các anh chị em ở Giáo Họ Xẻo Tam để mọi người luôn bình an và hạnh phúc trong sứ vụ yêu thương cũng hành trình đức tin mà Thiên Chúa đã trao phó.

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LÀ CHỐN AN NGHỈ YÊU THƯƠNG“Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày…” ...
12/04/2026

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LÀ CHỐN AN NGHỈ YÊU THƯƠNG

“Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày…” – Simon Phan Hùng

- Mỗi giai điệu vang lên từ bài hát “Chúa giàu lòng xót thương” của nhạc sĩ Simon Phan Hùng đã phần nào tỏ lộ ra một trái tim yêu thương vô bờ bến của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Nhật ngày 12/4/2026, lúc 10g30 phút, Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM. cùng với cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam đã mừng Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa thật sót sắng và đầy tình con thảo, đặc biệt hơn nữa là khi cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam có cơ hội được đón tiếp những anh chị em của Nhóm Bác Ái Xã Hội- Thiện Nguyện Lòng Thương Xót- Sàigòn (Mercy Tin Thac- Saigon Volunteer Team).đã không quản ngại đường xa xôi hẻo lánh để đến với Giáo họ chúng ta.

Những anh chị em thuộc nhóm Bác Ái Xã Hội – Thiện Nguyện Lòng Thương Xót – Sài Gòn (Mercy Tin Thac - Sai Gon Volunteer Team) đã vang lên khúc hát yêu thương để lại trong lòng chúng ta những khoảng lặng. Những phần quà của những anh chị em trong Nhóm Bác Ái Xã Hội- Thiện Nguyện Lòng Thương Xót- Sàigòn (Mercy Tin Thac- Saigon Volunteer Team) đã xây dựng nên nhịp cầu nối những tấm lòng vàng đến với Giáo Họ Xẻo Tam.

- Sau buổi Bác Ái Yêu Thương, cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam gởi đến quý anh chị em tấm lòng tri ân tha thiết trong Ngày Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa. Nguyện Xin Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên quý anh chị em thuộc nhóm Bác Ái Xã Hội – Thiện Nguyện Lòng Thương Xót – Sài Gòn (Mercy Tin Thac – Sai Gon Volunteer Team) để có thể chu toàn sứ mệnh yêu thương mà Thiên Chúa đã trao phó cho.

- Chiều Thứ Ba ngày 7/4/2026 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh tại Giáo Họ Xẻo Tam, cùng với Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CR...
08/04/2026

- Chiều Thứ Ba ngày 7/4/2026 trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh tại Giáo Họ Xẻo Tam, cùng với Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM., cùng cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam hân hoan chào đón “Cha Phụ Trách Truyền Giáo Của Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và nhóm Thiên Thần Nhỏ của Cha Trân thuộc tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ” đã không quản ngại đường xa mà đem đến cho Giáo Họ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
- Với niềm tri ân tha thiết, cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban muôn ơn lành hồn xác qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc đến “Cha Phụ Trách Truyền Giáo Của Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và nhóm Thiên Thần Nhỏ của Cha Trân thuộc tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ”để có thể hoàn thành sứ mệnh yêu thương mà Thiên Chúa đã an bài cũng như trao phó cho “Cha Phụ Trách Truyền Giáo Của Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và nhóm Thiên Thần Nhỏ của Cha Trân thuộc tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc”.

- KẾT NỐI TÌNH YÊU CHÚA GIÊSU PHỤC SINHTại Giáo Họ Xẻo Tam, trưa Chúa Nhật, Lễ Chúa Phục Sinh ngày 05/04/2026, trong tin...
05/04/2026

- KẾT NỐI TÌNH YÊU CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
Tại Giáo Họ Xẻo Tam, trưa Chúa Nhật, Lễ Chúa Phục Sinh ngày 05/04/2026, trong tinh thần liên đới và bác ái Kitô giáo, những anh chị em thuộc Giáo Xứ Châu Bình (Giáo phận Sài Gòn) đã gởi đến những em thiếu nhi những phần quà và các món ăn thật đặc biệt dưới vùng đất hẻo lánh xa xôi của Giáo họ Xẻo Tam. Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM. cùng với cộng đoàn Giáo họ Xẻo Tam đã cùng nhau tiếp đón quý ân nhân với một tâm tình tri ân nơi Chúa Giêsu Kitô.
- Thêm vào đó, những món quà đầy nghĩa tình bởi anh chị giáo dân Giáo xứ Châu Bình (Giáo phận Sài Gòn) đã bày tỏ lòng bác ái sâu sắc nơi Chúa Giêsu Phục Sinh. Chính vì thế, Giáo Họ Xẻo Tam xin gởi đến các ân nhân những lời chân thành cám ơn dưới tấm lòng liên đới của quý vị gần xa đã nhớ đến người dân Xẻo Tam ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này. Buổi bác ái khép lại trong bầu khí chan hòa tình người, đậm tinh thần bác ái mà Giáo Hội luôn mời gọi: “Yêu thương là dấu chỉ của người môn đệ Đức Kitô.”
- Cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam nguyện xin Thiên Chúa thương gìn giữ và nâng đỡ để quý ân nhân, là anh chị em Giáo Xứ Châu Bình luôn chu toàn sứ mệnh yêu thương của Chúa Giêsu Phục Sinh. Amen!

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA _THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM“Tại sao các bà lại tìm Người Số...
04/04/2026

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA _THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM

“Tại sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không có ở đây, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,5-6)

Trong đêm thánh thiêng nhất của Năm Phụng Vụ, Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM. cùng với toàn thể cộng đoàn Giáo họ Xẻo Tam long trọng cử hành Đêm Canh Thức Phục Sinh để hân hoan vui mừng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển.

Sau khoảng thời gian chúng ta lặng lẽ dừng chân bên mộ Chúa, suy niệm về cuộc khổ nạn, cái chết và việc Người xuống ngục tổ tông. Mọi sự như chậm lại, mời gọi mỗi người chúng ta hãy ở lại trong thinh lặng và cầu nguyện, để tập chờ đợi với một niềm tin âm thầm nhưng vững vàng.
Từ bóng tối của đêm đen, ánh sáng nến Phục Sinh được thắp lên cho thấy một dấu chỉ Đức Kitô là Ánh Sáng thật, đang đến để xua tan bóng tối của thế gian và trong chính cõi lòng của mỗi người.
Chính vì vậy, Đêm Canh Thức mời gọi mỗi người chúng ta bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để sống trong ánh sáng và niềm vui Phục Sinh. Qua các bài đọc, chúng ta được đi lại hành trình Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người trải dài từ Cựu Ước tới Tân Ước. Cùng với nước trong đêm nay đã vừa thanh tẩy, vừa trao ban sự sống mới, nhắc nhớ Bí tích Rửa Tội mà mỗi người đã lãnh nhận để rồi tất cả vỡ òa trong niềm vui Chúa đã sống lại thật.

Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con là con dân Giáo họ Xẻo Tam biết đổi mới đời sống để ngày càng vững tin vào Chúa và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, trong những lúc chúng con sống trong tối tăm và mất phương hướng, xin giúp chúng con biết kiên nhẫn chờ đợi, cậy trông và luôn tin rằng ánh sáng của Ngài sẽ đến, đúng lúc và đầy tràn. Alleluia!

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – CUỘC TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM“Không ai lấy mạng sống tôi được, nh...
03/04/2026

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – CUỘC TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM

“Không ai lấy mạng sống tôi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.” (Ga 10,18).

Thứ Sáu Tuần Thánh, cùng với toàn thể Giáo hội, dưới sự dẫn dắt của Cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM., cộng đoàn Giáo họ Xẻo Tam cùng nhau tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá vì yêu thương nhân loại.

Khi ấy, chúng ta được mời gọi cùng bước với Chúa Giêsu từ vườn Cây Dầu, qua cuộc bắt bớ, xét xử, cho đến khi Người trút hơi thở cuối cùng trên thập giá để rồi cùng nhau đi vào, cảm nếm và sống hành trình thiêng liêng với Người. Sau hết, khi nhìn về cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng tất cả mọi sự xảy ra đều nằm trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và đồng thời là sự tự hiến hoàn toàn của Chúa Giêsu.

Do đó, chính nơi thập giá, chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa bằng cách đi vào tận cùng nỗi đau của con người khi Ngài đã ban chính Con Một của mình để chuộc tội cho nhân loại. Hơn nữa, chúng ta hãy nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi bởi vì tội lỗi là một thực tại rất nặng nề, phá vỡ tương quan giữa con người với Thiên Chúa và dẫn đến việc tự hiến của Chúa Giêsu. Vậy nên khi chúng ta tôn kính Thánh Giá, chúng ta không tôn thờ đau khổ, không ca tụng sự chết, cũng không phải tôn thờ một cây gỗ vô tri nhưng thực sự rằng chúng ta đang tôn thờ Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá ấy. Chính nơi cây thập giá, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn để rồi sự chết đã trở thành nguồn sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài vì yêu chúng con mà đã chấp nhận chịu đau khổ, vác thập giá và hiến mạng sống mình. Chính vì sự ấy, khi nhìn lên Thánh Giá, xin cho chúng con là con dân Giáo họ Xẻo Tam biết nhận ra rằng Chúa đã chịu chết vì yêu thương chúng con để dạy chúng con biết yêu thương nhau, sống tốt với mọi người, để qua đời sống của mình, chúng con cũng bày tỏ tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết chiêm ngắm thập giá Chúa với đôi mắt và cả con tim. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nguyện xin cho chúng con biết vác thập giá đời mình mỗi ngày, kết hợp với Chúa, để cùng chết đi cho tội lỗi và được sống lại trong ân sủng của Ngài. Amen.

THỨ 5 TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY CỬ HÀNH TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM “Chỉ vì tình yêu, Chúa chết nhục thân, chết cho trần gian.Vì N...
02/04/2026

THỨ 5 TUẦN THÁNH - LỄ TIỆC LY CỬ HÀNH TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM
“Chỉ vì tình yêu, Chúa chết nhục thân, chết cho trần gian.Vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu.”
- Thứ 5 tuần thánh, Thánh lễ tiệc ly và nghi thức rửa chân được cử hành bởi cha Anrê M. Đinh Văn Khương, CRM. cùng với cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam.
- Thứ Năm Tuần Thánh là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối mà Chúa Giêsu dùng với các môn đệ. Khi ấy, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để trao ban chính Máu Thịt Mình làm thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta, đồng thời Người cũng trao cho các Tông đồ sứ vụ cử hành Thánh Lễ, khai sinh chức Linh mục trong Hội Thánh.
- Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, mỗi Kitô Hữu phải thực sự tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện để nuôi dưỡng tâm hồn và ban sự sống đời đời. Và qua việc Người rửa chân cho các môn đệ, chúng ta cần biết yêu thương, phục vụ và sống khiêm nhường.
- Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ở lại tỉnh thức và cầu nguyện cùng với Người. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi đến bên Chúa Giêsu Thánh Thể, ở lại với Ngài trong thinh lặng và yêu mến.
- Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người trong Giáo Họ Xẻo Tam chúng con không còn sống vô cảm trước tình yêu cứu độ mà Chúa đã trao ban. Xin Ngài tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi mọi tội lỗi, ganh tỵ, ích kỷ, gian tham, độc ác... Và xin cho chúng con biết cám ơn Ngài hằng ngày bằng cả ngày sống của mình, nhờ được kết hiệp với Chúa và được hưởng trọn tình yêu của Chúa, để chúng con biết sống hiệp nhất và yêu thương chan hòa với nhau. Amen.

Thông Báo 📢 📢Chương Trình Tuần Thánh ĐẠI Lễ PHỤC SINH 2026.
30/03/2026

Thông Báo 📢 📢Chương Trình Tuần Thánh ĐẠI Lễ PHỤC SINH 2026.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM – KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU ⚪️Chiều nay, hòa chung không khí rộn ràng của Chú...
29/03/2026

CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI GIÁO HỌ XẺO TAM – KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
⚪️Chiều nay, hòa chung không khí rộn ràng của Chúa Nhật Lễ Lá, Thánh lễ được cử hành bởi Cha Anrê M. Đinh Văn Khương CRM. cộng đoàn Giáo Họ Xẻo Tam đã cùng nhau tái hiện lại hình ảnh Chúa Giêsu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trong sự tung hô của toàn thể dân Chúa.
⚪️Chúa Nhật Lễ Lá đã mở ra Tuần Thánh, đây là khoảng thời gian thánh thiêng nhất trong năm phụng vụ, nơi chúng ta cùng bước vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Qua đó, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy cùng Chúa đi trên con đường thập giá của tình yêu và hy sinh.
⚪️Hơn thế nữa, Chúa Nhật Lễ Lá còn là thời điểm Hội Thánh cùng nhau tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua qua cuộc tái hiện lại biến cố Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trong vinh hiển. Người đến như một vị Vua, được đám đông vui mừng đón rước và ca tụng. Thế nhưng, con đường vinh quang ấy lại dẫn Người bước vào hành trình Thập Giá, nơi đầy dẫy đau thương, sỉ nhục và cái chết. Tất cả đều bắt nguồn từ một tình yêu sâu thẳm: tình yêu vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh, chấp nhận khổ đau và hiến trọn mạng sống vì nhân loại.
⚪️Những cành lá trên tay nhắc mỗi người chúng ta bước vào Tuần Thánh với tâm tình khiêm nhường, sám hối và yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài vô cùng dũng cảm và hùng mạnh nên đã chiến thắng tử thần và đẩy lùi mọi cuộc tấn công của nó, xin nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn bạc nhược, đừng để chúng con chào thua trước tội lỗi cách dễ dàng mà phản bội lại tình yêu cao vời của Chúa.
⚪️Xin cho Giáo Họ Xẻo Tam chúng con biết bước đi theo Chúa không chỉ trong vinh quang, mà cả trên con đường thập giá để rồi cùng được chia sẻ niềm vui Phục Sinh với Ngài.

🔴 Chúng Con Xin Cảm Ơn Sự Đóng Góp Của Các Hộ Gia Đình Dành Cho Các Em Thiếu Nhi Cũng Như Giáo Họ Xẻo Tam.📣 Xin Chúc Mọi...
22/02/2026

🔴 Chúng Con Xin Cảm Ơn Sự Đóng Góp Của Các Hộ Gia Đình Dành Cho Các Em Thiếu Nhi Cũng Như Giáo Họ Xẻo Tam.
📣 Xin Chúc Mọi Người Sau Năm Mới Được Nhiều Sức Khỏe Và Hồng Ân Chúa Đến Với Mọi Nhà.
---- Chúng Con Xin Cảm Ơn ----

Address

Nhà Thờ Xẻo Tam
Hoa An

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Thờ Xẻo Tam - Hạt Rạch Giá, Giáo phận Long Xuyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share