GTMC Confessions

 : "Hé lô mọi người! Vậy là đã tròn một tuần kể từ chuyến CTXH đầy kỷ niệm. Trước hết, mình xin gửi lời cảm ơn chân thàn...
01/02/2026

: "Hé lô mọi người! Vậy là đã tròn một tuần kể từ chuyến CTXH đầy kỷ niệm. Trước hết, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC và Thầy vì một chương trình thật sự ý nghĩa. Và đặc biệt, cảm ơn nụ cười của một bạn nữ đã cho mình biết thế nào là 'tỏa nắng' đúng nghĩa.
Ngọc ơi, không biết đến bao giờ mình mới lại được thấy nụ cười ấy lần nữa đây..."
: Dạ em chào gia đình Mân Côi.
Em rất vui khi có mặt trong chuyến đi CTXH này của nhóm mình nhân tiện cho em hỏi nhóm mình có group nào có đông đủ thành viên k ạ, em muốn tham gia vào nhưng k biết group nào để tham gia. Thấy có chương trình ở trên page mới biết, nếu có anh chị có thể nào đăng link trên nhóm cho mọi người cùng tham gia được không ạ
P/s: Vẫn là người phụ nữ ấy...

 : Trước hết là lời cảm ơn đến thầy,BTC đã tạo ra một chuyến CTXH ý nghĩa và thành công, đằng sau sự thành công đó là sự...
29/01/2026

: Trước hết là lời cảm ơn đến thầy,BTC đã tạo ra một chuyến CTXH ý nghĩa và thành công, đằng sau sự thành công đó là sự HY SINH của từng cá nhân trong nhóm vì đã hy sinh thời gian của bản thân, hy sinh công sức và cả tiền bạc để mang lại một chuyến đi ý nghĩa và mình thật sự rất trân trọng những điều đó. Nhưng mà qua chuyến CTXH thì mình cũng lắng nghe khi mọi người cùng ngồi xuống đưa ra trải nghiệm và cảm nhận của bản thân thì nhóm cũng bất ổn, trong đó có những lời nói của các tv mới có nói là chúng ta đang chơi theo nhóm thì mình mong sau này mỗi cá nhân chúng ta dành một lời hỏi thăm cho những thành viên mới để họ cảm thấy k lạc lõng trong 1 tập thể và những thành viên mới cũng đừng ngại mà mở lời với những người cũ để tập thể ngày càng lớn mạnh như em H nói. Cái thứ 2 mình muốn nói là để tập thể lớn mạnh và bền vững thì sự Hy sinh là chưa đủ ,ở trong bất cứ tập thể hay quân đội nào thì cũng có khẩu hiệu là Đoàn kết thì mình thấy nhóm mình đang thiếu điều đó, mình thì không thuộc nhóm hay phe nào mục đích là phụng sự , giúp đỡ ,còn điều muốn hướng đến là lợi ích chung của nhóm và 1 tập thể lớn mạnh, mình mong mỗi người chúng ta hãy tha thứ cho nhau và trong thiên chúa sự tha thứ là cốt lõi của tình yêu thương cũng là cách xoá bỏ tội lỗi và chữa lành tâm hồn, còn đối với cuộc sống hằng ngày sau những gì mình đã trải qua thì khi mình nhẹ nhàng với mọi thứ mọi người xung quanh thì tự khắc mọi điều tốt và nhẹ nhàng cũng đến với chúng ta.
P/s: mình viết ra những điều này chỉ mong nhóm đoàn kết, thêm người thêm vui và 1 tập thể lớn mạnh.
P/s: dòng p/s trên là của bạn viết cfs viết luôn nha mọi người

 : Sáng nay đón chào ngày mới với sự tinh khôi và trong trẻo đầu ngày, tớ quyết định tự thưởng cho bản thân mình bằng vi...
28/01/2026

:
Sáng nay đón chào ngày mới với sự tinh khôi và trong trẻo đầu ngày, tớ quyết định tự thưởng cho bản thân mình bằng việc mở album cả nhà mình lên để ngắm lại từng nụ cười, từng gương mặt thân iu...!! Các bạn thực sự là một liều vitamin tích cực để tớ khởi đầu ngày mới hôm nay nè! Hì hì!!
À nhắn đến chị Ngọc nhớ cười nhiều lên nhé!! hì hì..!! hahaa...he hee..!!
:
Thật sự đến bây giờ em vẫn chưa quên được chuyến CTXH của tụi mình, em cũng rất tương tư một người là anh Được. Nhưng vì hình như ảnh có người thâm thương trộm nhớ là anh Q rồi nên đành cất tấm chân tình này đi...
P/s: Chị Ngọc thì quá quen rồi, còn anh ok thì...

 : Chào anh em,Đầu tiên là cam on moi nguoi vi da den.Cảm ơn mọi người vì đã biết đến nhau, đã hy sinh với nhau, đã cố g...
28/01/2026

: Chào anh em,
Đầu tiên là cam on moi nguoi vi da den.
Cảm ơn mọi người vì đã biết đến nhau, đã hy sinh với nhau, đã cố gắng chuẩn bị và cũng như cố gắng để chạy chương trình một cách tốt nhất mà theo mình thấy là một trong những chuyến ctxh chỉn chu nhất của nhóm mà mình đi.
Cảm ơn ban đại diện, Kiệt, Hiệp, Thiên, Phương, Thầy vì đã luôn thao thức và dành nhiều sự quan tâm nhất cho nhóm. 100đ
Sau chuyến đi, mình cũng nhận ra thêm được nhiều điều hơn, học cách biết yêu hơn, đồng hành và chia sẻ. Và cũng Cảm thấy mình có ý nghĩa hơn nữa nè.
Quay lại với cuộc sống bình thường, ta vẫn chỉ là một người bình thường. Nhưng qua những chuyến đi, ta thấy mình là một người bình thường có ích.
Yêu mọi người.,
P/s: Tôi đã khóccc

 : Một chuyến đi có quá niềm vui, cảm xúc. Mọi người ở đây đều vui vẻ, hoà đồng. Mấy anh chị đều xinh đẹp, dễ thương. Đặ...
28/01/2026

: Một chuyến đi có quá niềm vui, cảm xúc. Mọi người ở đây đều vui vẻ, hoà đồng. Mấy anh chị đều xinh đẹp, dễ thương. Đặc biệt là chị Ái Ngân, em đã rất vui vì được gặp gỡ và nói chuyện với chị.(Ước được chị tặng cho một lần bắt tay). Vì lần gặp này hơi ngắn nên chưa có cơ hội làm quen với mọi người, mong là trong tương lai sớm cơ hội gặp lại mọi người.
P/s: Ad xin in4 bạn Ngân với hh

 :   Cam on vi da den : Thật sự chuyến đi vừa rồi có rất nhiều con người tuyệt vời nhưng người mà khiến mình ấn tượng nh...
27/01/2026

:
Cam on vi da den
:
Thật sự chuyến đi vừa rồi có rất nhiều con người tuyệt vời nhưng người mà khiến mình ấn tượng nhất là bạn Hằng aka camera man. Lúc nào bạn cũng giữ tinh thần tích cực cho mọi người xung quanh cộng thêm nụ cười như thiên thần. Không biết bạn ấy có người thương chưa ạ hihi
P/s: Cái cfs trên bỏ qua đi mn. Còn chị Hằng đêm nay mất ngủ

 : Cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt là cảm ơn bạn Hiệp đã giúp đỡ minhf từ trước cho đến sau cả chuyến đi Tết Đong Đầ...
27/01/2026

: Cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt là cảm ơn bạn Hiệp đã giúp đỡ minhf từ trước cho đến sau cả chuyến đi Tết Đong Đầy nha, mong là sau này vẫn như vậy.
Bạn T giấu tên.
: Chuyện đi lần này thật sự với em rất là ý nghĩa không chỉ là đi trao yêu thương cho nhưng em nhỏ mà còn học được nhiều điều tạo ra đc nhiều kỉ niệm đáng nhớ với em, đồng thờ em muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới thầy và anh chị trong ban đại điện chị phương anh thiên anh hiệp thầy và nhưng anh chị khác đã cố gắng dốc sức mình cho chuyến đi này đc trọn vẹ và thành công, nói chung quá tuyệt và vuiiiiii ơi là vuiiii
P/s: Hiep Hoang được nhắc tên 2 cfs luôn :))

 : Tạ ơn Chúa vì đã giúp chuyến đi của tụi con được thành công tốt đẹp.“Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau“C...
27/01/2026

: Tạ ơn Chúa vì đã giúp chuyến đi của tụi con được thành công tốt đẹp.
“Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau“
Chuyến đi lần này đã giúp mình nhận ra mình may mắn hơn nhiều người ngoài kia, giúp mình kết giao được nhiều bạn mới, mình cũng có thêm nhiều trải nghiệm và kỉ niệm mới tại một vùng đất xa lạ. Ở đây mình có thể bỏ lại những công việc còn dang dở, để trao đi những yêu thương đong đầy ❤️ Cảm ơn vì đã được đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi lần này. Hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi khác hơn nữa.
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến Thầy và BTC rất nhiều. Cảm ơn sự nhiệt huyết, năng lượng mà mọi người mang đến. Xin chân thành cảm ơn mọi người 🥰
P/s: Dài với lắng động quá nên để riêng 1 post

 : Chào mọi người, không biết mn đã khoẻ chưa ạ. Lời đầu tiên em xin cảm ơn đến mọi người vì trải nghiệm tuyệt vời này ạ...
27/01/2026

: Chào mọi người, không biết mn đã khoẻ chưa ạ. Lời đầu tiên em xin cảm ơn đến mọi người vì trải nghiệm tuyệt vời này ạ. Cảm ơn btc đã take care bọn em hết nấc ạ. Cảm ơn các anh chị quay chụp luôn căn chụp lén bọn em ạ. Và cảm ơn đến mọi người trong đoàn luôn vui vẻ và nhiệt thành. Em đã được sống với tiếng cười bằng cả tháng cộng lại đặc biệt là nhờ anh oki gì đó, người gì mà vừa hài hước vừa tinh tế, k hỉu sao ảnh vẫn ế
: +1000 respect ae hihi , năm nào đi ctxh cũng ok hết há hihi 😙😙
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))

27/06/2025

:
Hế lô mn,
Vậy là trại hè đã chính thức khép lại. Đây là một chương trình mà tui dành rất nhiều tâm huyết – đúng nghĩa là đứa con tinh thần của tui. Trước khi chương trình diễn ra, thật sự tui rất lo, sợ mọi thứ không như kỳ vọng của tui, rồi bản thân lại rơi vào cảm giác nản chí với vai trò đang giữ.
Nhưng thật may mắn, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, cười đùa, cháy hết mình trong 2 ngày trại – đó là món quà lớn nhất đối với tui.
Cảm ơn các bạn trại sinh vì đã đến, đã hết mình với chương trình. Cảm ơn cả team BTC đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy “dấu chân hy vọng". Nhờ sự cộng tác và yêu thương của tất cả mọi người, chúng ta đã cùng nhau làm nên điều gì đó thật đẹp, thật chân thành.
Hy vọng sau khi rời trại, ai cũng mang theo một ngọn lửa – dù nhỏ thôi – nhưng đủ để sưởi ấm những ngày mỏi mệt phía trước.
Cảm ơn tất cả mn.
P/s: Btc hao ko kém trại sinh đâu nhe....nhưng xứng đáng 🔥

Send a message to learn more

27/06/2025

:
Dạ em chào cả nhà ạ.
Lời đầu tiên em gửi lời cảm ơn đến BTC đã tổ chức cho tụi em được đi một trại hè đầy ý nghĩa và kỉ niệm. 😘
Em là một thành viên không lạ cũng không quen :)), nhưng khi tham gia cùng mọi người em tưởng đã quen từ lâu ( hơi giả tạo xíu 🤣). Sau khi đi về em tương tư hết đàn trai hội trại Ephata, điều ước nhỏ là giờ gả cho em anh nào cũng được BTC ơi. Hy vọng điều ước của em sẽ được đáp trả, hụ hụ. Em lụy chuyến đi này quá ạa
Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình lần nữa nhooo 🫰

Send a message to learn more

 : Em lỡ bị mê mẩn nụ cười của chị ngọc đội 3 quá nay mới dám lên đây viết nhờ mg mọi người hỏi chị ngọc có người thương...
26/06/2025

:
Em lỡ bị mê mẩn nụ cười của chị ngọc đội 3 quá nay mới dám lên đây viết nhờ mg mọi người hỏi chị ngọc có người thương chưa ạ :))

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GTMC Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to GTMC Confessions:

Share