26/08/2026
🌹 🌹🌹🌹LỄ CÀI HOA HỒNG 🌹🌹🌹🌹
⏰ Thời gian: THỨ NĂM, ngày 27/8/2026 (15/7 âm lịch).
_ 17h45' > 18h30' TỤNG KINH CÔNG ƠN CHA MẸ
_ 18h45' > 20H30' CHƯƠNG TRÌNH : "TRI ÂN NGUỒN CỘI - LỄ CÀI HOA HỒNG"
🏯 Địa điểm: Chùa An Lạc, 1000 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TPHCM.
✅Ẩm thực: Chùa An Lạc tiếp đãi 5000 phần Xôi Chay từ 16h00' đến 22h00'
✅Chương trình hoàn toàn miễn phí, tham dự tự do không cần đăng ký.
✅Không phải Phật tử vẫn tham dự được với nhiều phước lành.
Mỗi mùa Vu Lan về, bông hoa hồng cài trên ngực áo lại trở thành biểu tượng thiêng liêng nhắc nhở mỗi người về ơn nghĩa sinh thành sâu thẫm như biển trời của cha và mẹ. Dù là đóa hồng đỏ thắm cho những ai may mắn còn cả cha lẫn mẹ, hay bông hồng trắng lặng lẽ dành cho người đã mất đi đấng thân yêu, từng cánh hoa đều thấm đượm tình mẫu tử và phụ tử bao la. Cha mẹ đã đánh đổi tuổi trẻ, giọt mồ hôi và cả những trăn trở thầm lặng để nâng bước ta khôn lớn thành người. Đóa hoa nhỏ bé ấy không chỉ là niềm tự hào hay sự tưởng niệm, mà còn là nốt trầm thức tỉnh tâm hồn, khắc ghi công ơn dưỡng dục không gì có thể đong đếm.
Cành hoa hồng Vu Lan như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm tri ân và báo ân của đạo làm con. Báo hiếu không nằm ở những điều cao xa hay lễ nghi cầu kỳ, mà hiện hữu ngay trong từng lời hỏi thăm chân thành, ánh mắt yêu thương và thời gian ta dành cho cha mẹ mỗi ngày. Cuộc đời vốn hữu hạn, bóng dáng đấng sinh thành rồi cũng sẽ ngả chiều theo năm tháng. Việc cài lên ngực bông hoa Vu Lan chính là lời hứa tự tâm: hãy yêu thương, trân trọng và phụng dưỡng cha mẹ khi họ còn ở bên ta, để không bao giờ phải nuối tiếc khi mùa hoa sau gõ cửa.
LƯU Ý: DO SỐ LƯỢNG PHẬT TỬ VỀ THAM DỰ LỄ RẤT ĐÔNG !! KHUYẾN KHÍCH QUÝ VỊ ĐẾN CHÙA SỚM ĐỂ GỞI XE VÀ ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI , KHÔNG MANG TÀI SẢN GIÁ TRỊ CAO VÀO BUỔI LỄ.