18/05/2026
Các bạn học IUH có biết gốc trường mình là Don Bosco không nhỉ😘❤️❤️❤️
#05- Human of IUH - Hành trình 70 năm
Công nghiệp 4 - ký ức chưa từng rời đi
Chắc hẳn, đâu đó bạn đã từng nghe cái tên “Trường Công nghiệp 4”, một cái tên quen mà lại gợi nhiều điều khó nói hết bằng vài dòng.
Ít ai biết rằng từ năm 1956, nơi đây bắt đầu là Trường huấn luyện Gò Vấp của dòng Don Bosco. Rồi theo thời gian, ngôi trường lặng lẽ đi qua nhiều lần đổi tên: Trường tư thục Trung học Kỹ thuật Don Bosco, Trường Công nhân Kỹ thuật 4, Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp… và hôm nay là Trường đại học Công nghiệp TP. HCM. Dẫu tên gọi có thay đổi qua từng giai đoạn, thì với nhiều người, cái tên “Công nghiệp 4” vẫn còn ở lại, như một phần ký ức không dễ phai.
“Tôi là Nguyễn Văn Chánh, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tôi gắn bó với nơi này từ những ngày còn rất nhỏ, khi bước vào đời tu, vừa học, vừa rèn mình dưới mái trường. Ký ức ấy ở lại với tôi, như một phần đời không thể tách rời.
Đến khi con trai tôi mới 4 tuổi, tôi đưa cháu vào ký túc xá sống cùng mình. Cháu lớn lên, học tập tại đây, rồi tiếp tục gắn bó làm việc với trường cho đến hôm nay. Hai cha con đi qua hai hành trình khác nhau, nhưng lại cùng bắt đầu từ một mái trường.
Tôi vẫn cảm thấy rất vui, vì ngày 11/11/1956 - ngày thành lập ngôi trường tư thục do các tu sĩ Dòng Salêdiêng Don Bosco gây dựng, đến hôm nay vẫn được thầy hiệu trưởng giữ lại như một mốc kỷ niệm thiêng liêng của trường.
Nhắc về trường, tôi vẫn nhớ những ngày xưa cũ. Có những bài hát tôi từng viết cho trường, nhưng rồi theo năm tháng cũng dần thất lạc. Hồi đó chưa có điện thoại, chưa có cách nào để giữ lại những điều nhỏ bé mà quý giá như bây giờ.
Mỗi dịp mùng 4 tết anh em cựu học viên cùng gia đình lại trở về Giáo xứ Ba Thôn. Những người từng học tập và tu dưỡng dưới mái Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco Gò Vấp năm xưa. Gặp lại quý Cha quý Thầy để chúc tết để thăm hỏi, và cũng là để nhắc nhau nhớ về một thời đã được dạy dỗ được nuôi dưỡng không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng tình thương và lòng bác ái, những điều ấy theo chúng tôi đi suốt cả cuộc đời.
Tôi vẫn thấy mình may mắn, vì đã được ở đây đủ lâu để nhìn thấy ngôi trường thay đổi và lớn lên qua từng năm tháng”.
Câu chuyện ông Nguyễn Văn Chánh - cựu học sinh Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco - Gò Vấp (1970)
Chú thích hình ảnh: Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco - Gò Vấp (1970)
Linh mục Andrej Majcen (h.3) chụp hình lưu niệm cùng các học sinh, có ông Nguyễn Văn Chánh (bên trái) cựu học sinh tại trường