11/07/2025
1 - Khi còn là Đức Bồ Tát, vì lòng đại bi nghĩ đến cái khổ của tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh hơn cả tấm lòng của cha mẹ đối với đứa con một.
Nên trong vô số kiếp, vô số kiếp, Ngài đã không màng đến cái thân của Ngài, Ngài đã cho thứ khó cho, nhường thứ khó nhường, tha chuyện khó tha, thương kẻ khó thương,
làm chuyện khó làm, tu những hạnh khó tu, bất kể thiện lớn thiện nhỏ,...như bậc anh hùng, bậc chiến thắng, bậc trượng phu, bậc đại hùng đại lực.
Ngài làm với sự hoan hỷ, với sự hào sảng, sự kiên định, với ý chí bền bỉ vượt qua tất cả chướng ngại hiểm nguy,
Những việc khó như buông bỏ tài sản, tình cảm, giang sơn, danh vọng địa vị, buông bỏ vợ đẹp con ngoan, buông bỏ tứ chi thân thể tính mạng đối với Ngài là chuyện dễ, chuyện dễ.
Vinh hoa phú quý danh lợi ở đời chỉ là chuyện không đáng bận tâm, không đáng bận tâm, không nằm trong tầm mắt của Ngài.
Trái lại, Ngài luôn hướng tới cái tốt hơn, cao hơn, sâu hơn, rộng hơn, xa hơn về Giới về Định về Tuệ để vun bồi Ba-la-mật, và không bao giờ bị giam nhốt trong bất kỳ ngục tù nào.
Với Ngài, việc mất mạng, mất danh lợi trong thế gian là chuyện nhỏ, và Ngài sẵn sàng đánh đổi tất cả để vun bồi Ba-la-mật.
Và Ngài đã hoàn thành 30 pháp Ba-la-mật và tất cả hạnh lành tròn đủ đúng thời,
đã chứng đắc quả vị lớn nhất là Vô thượng chánh đẳng chánh giác độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi chúng sanh.
Khi thành Phật rồi, thì
2 - Ai Phật cũng thương
3 - Cái gì Phật cũng biết
4 - Đức lành nào Phật cũng có
5 - Ngài dạy chúng con biết
Sự thật vô thường - Khổ - Vô ngã
Sự thật nhân quả: nhân lành cho quả vui, nhân xấu cho quả khổ
Cái gì là thiện, cái gì là ác
Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, cái gì không nên
Cái gì trước, cái gì sau, cái gì đồng thời
Cái gì nặng, cái gì nhẹ
Cái gì là cốt lõi, cái gì là hoa lá cành
Nhất là sự thật về Tứ diệu đế
6 - Ngài dạy chúng con biết Tứ điệu đế
Mọi thứ hiện hữu ở đời là Khổ
Thích hay ghét gì thì cũng là thích hay ghét trong khổ.
Muốn hết khổ thì đừng thích hay ghét nữa.
Sống trong 3 nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ.
Do vậy, Đức Thế Tôn xứng đáng nhận sự tán thán, sự cung kính, sự lễ bái, cúng dường, tinh tấn học và tu theo.
Con xin hoan hỷ, hoan hỷ, đem hết lòng tán thán, cung kính lễ bái cúng dường tinh tấn học và tu theo Đức Thế Tôn!
Sưu tầm từ nhiều nguồn