Giáo xứ Tân Định

Giáo xứ Tân Định Giáo xứ Tân Định - Hạt Tân Định - Tổng giáo phận Sài Gòn

Thánh ca cầu nguyện với lời Chúa: Chúa Ki-tô đồng hành với con - Gx. Tân Định | 06.08.2026
07/08/2026

Thánh ca cầu nguyện với lời Chúa: Chúa Ki-tô đồng hành với con - Gx. Tân Định | 06.08.2026

Chủ sự: Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.Ca đoàn: Vào Đời.Kí...

06/08/2026

Thánh ca cầu nguyện với lời Chúa tháng 08/2026: Chúa Kitô đồng hành với con.

Thời gian: 19g30 - Thứ năm 06/08/2026
Địa điểm: Giáo xứ Tân Định.

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự sốt sắng.

05/08 – Thứ Tư tuần 18 thường niên.“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.Lời Chúa: Mt 15, 21-28Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lu...
05/08/2026

05/08 – Thứ Tư tuần 18 thường niên.
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.
Lời Chúa: Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

-oOo-

Suy niệm: Người đàn bà xứ Ca-na-an này không bao giờ rời xa con mình, ngay cả khi đến cầu xin với Đức Giê-su, thì người con bị quỷ ám ấy luôn ở trong trái tim bà. Tình mẹ ấy thúc đẩy bà kiên trì lẽo đẽo đi theo van nài Đức Giê-su, đến nỗi các môn đệ của Ngài phải bực mình. Tình mẹ tha thiết ấy thúc dục bà quỳ gối bái lạy ông Thầy Giê-su, người ngoại quốc xa lạ. Tình mẹ mạnh mẽ ấy giúp bà tìm thấy “tia sáng” sau lời từ chối phũ phàng của Ngài để rồi bám vào đó, đối đáp khôn ngoan với Ngài, và nhờ vậy, được Ngài nhận lời. Rốt cuộc, tình mẹ kết hợp với niềm tin vào Đức Giê-su đã đem lại ơn chữa lành, hạnh phúc cho con bà. Cũng vậy, con cái chỉ có hạnh phúc đích thực khi được nuôi dưỡng, giáo dục với tình mẹ trần thế và niềm tin thiên quốc.

Mời Bạn: “Tôi luôn ghi nhớ lời cầu nguyện của mẹ tôi, những lời ấy luôn đi theo tôi, bám chặt lấy tôi cả cuộc đời” (Tổng thống A. Lincoln). Người mẹ Ki-tô hữu thật sự thương con sẽ không chỉ quan tâm đến việc nuôi nấng, học hành văn hóa, mà còn lưu tâm đến việc phát triển hài hòa tâm lý, tính cách, cũng như sự trưởng thành của đức tin. Lời cầu nguyện của người mẹ mỗi tối trong giờ kinh gia đình sẽ được con cái ghi nhớ, có những ảnh hưởng không ngờ.

Sống Lời Chúa: Là cha mẹ, tôi xác tín cần quan tâm giáo dục đức tin cho con cái. Là con cái, tôi vâng nghe lời dạy của cha mẹ để trở thành người tốt cho xã hội và Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con có mẹ có cha trong cuộc đời, sinh thành dưỡng dục con. Xin cho con luôn ghi nhớ công ơn trời bể của cha mẹ và luôn cầu xin cho các ngài. Amen.

05/08 – Thứ Tư tuần 18 thường niên. “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài l...

04/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên năm A. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Bổn mạng các Linh mục. Lễ nhớ.“Cây nào Ch...
04/08/2026

04/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên năm A. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Bổn mạng các Linh mục. Lễ nhớ.
“Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”.
Lời Chúa: Mt 15, 1-2. 10-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”.

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp”. Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: “Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.

-oOo-

Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư liên tục cáo buộc Đức Giê-su làm ngơ cho các môn đệ Ngài “vi phạm truyền thống của tiền nhân”, như không tuân thủ luật buộc về thanh sạch hoặc không rửa tay trước khi ăn. Thực ra đó là những lời truyền khẩu của các thầy ráp-bi Do-Thái nhằm diễn giải và bổ sung luật Mô-sê nhưng dần dà bị biến thành những qui định chi li và được coi là quan trọng còn hơn cả chính Lề Luật. Trong bầu khí đối đầu ngày càng căng thẳng ấy, các môn đệ tỏ ra xao xuyến, lo sợ. Nhưng Đức Giê-su dạy các môn đệ đừng bận tâm với những tranh luận xuất phát từ lòng ganh ghét, cũng đừng lo tuân thủ “truyền thống của phàm nhân mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa”, bởi vì “cây nào không phải do Cha trên trời trồng” tự nó sẽ bị đào thải.

Mời Bạn: Giống như ‘trái héo tự nó sẽ rụng’, những gì không phải là ‘công trình của Thiên Chúa’ tự nó sẽ tan đi (x. Cv 5,38-39). Điều Chúa muốn là tấm lòng nghĩa thiết với Chúa và một lương tâm trong sạch luôn tôn trọng những giá trị luân lý mà Ngài thiết định. Và điều cần thiết là toả chiếu ánh sáng của chân lý bằng hành động làm chứng cho những giá trị đích thực của Tin Mừng thay vì những tranh luận vô bổ.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn thực hiện một trong Tám Mối Phúc Thật qua việc bổn phận hằng ngày của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nói: “Ai thuộc về sự thật thì nghe theo Chúa” (Ga 18,37). Xin ban cho con thêm sức mạnh để làm chứng cho sự thật bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày ngõ hầu con luôn được thuộc về Chúa. A-men.

04/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên năm A. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Bổn mạng các Linh mục. Lễ nhớ. “Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”. Lời Chúa: Mt 15, 1-2. 10-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có nh...

03/08/2026

03/08 – Thứ Hai tuần 18 thường niên năm A.
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.
Lời Chúa: Mt 14, 22-36
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.

Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.

-oOo-

Suy niệm: Luật pháp qui định hành khách trên các phương tiện vận tải đường thuỷ ngang qua sông buộc phải mặc áo phao trong suốt hành trình. Coi thường bỏ qua chiếc phao cứu sinh này có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, các môn đệ đã nghĩ như đám đông dân chúng rằng từ nay có thể “vô tư” dựa vào Chúa như một ông vua có thể cung cấp cho họ cơm bánh hằng ngày, thế nhưng các ông đã hụt hẫng khi Thầy Giê-su “bắt họ xuống thuyền qua bờ bên kia” để rồi họ phải đối phó với sóng xô gió ngược. Giờ đây, Phê-rô lại thêm một phen hoảng hốt khi “đi trên mặt nước mà đến với Chúa” nhưng rồi suýt bị chết chìm trước cơn gió biển. Lúc đó Phê-rô mới sợ hãi kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Lúc đó ông mới nhận ra rằng ông đã quên nắm lấy Đức Giê-su là chiếc phao cứu sinh bất khả ly thân của mình.

Bạn thân mến! Hôm nay bạn đang “chìm” trong nỗi lo nào? Những lúc bạn gặp thử thách, thất bại, thay vì cậy vào sức mình hoặc buông xuôi thất vọng, hãy nắm chặt lấy Chúa là chiếc phao cứu sinh phải gắn liền với mình mọi giây phút trong cuộc sống. Lời cầu xin của thánh Phê-rô: “Thưa Ngài, xin cứu con với” cũng là lời mà nhiều lần trong cuộc sống chúng ta phải thưa với Chúa.

Sống Lời Chúa: Trước mọi khó khăn trong cuộc sống, bạn dừng lại một giây thôi và thưa với Chúa với tất cả lòng tín thác: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường bị nhấn chìm bởi những gian nan thách đố trong biển đời. Xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn tín thác vào Chúa. Amen.

https://www.giaoxutandinh.net/2026/08/03/phep-la-di-tren-mat-nuoc/

Send a message to learn more

29/07/2026

29/07 – Thứ Tư tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.
“Con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Lời Chúa: Ga 11, 19-27
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Mát-ta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Mát-ta đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà.

Mát-ta thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Mát-ta thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”.

Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

Suy niệm: Khi gặp một thử thách, thất bại, một biến cố đau buồn như chết chóc, bệnh tật, có người nản lòng mất đức tin, có người lại thêm kiên vững trong đức tin. Đây chính là lúc đức tin được tôi luyện (x. 1Pr 1,6-9). Mác-ta để lại tấm gương sáng ngời về đức tin. Đang đau buồn về cái chết của người em, thế mà khi nghe tin Chúa đến, cô đã đứng dậy đi đón Ngài: đó là một đức tin lên đường. Trong câu chuyện với Chúa, cô đã tỏ ra tin tưởng khi nói: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Cô có một đức tin đặt vào Chúa. Niềm tin đó không chỉ trong chốc lát mà bền bỉ và còn tăng tiến; Mác-ta tuyên xưng một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Mời Bạn: Đức tin của Mác-ta giúp bạn ý thức về niềm tin của bạn. Niềm tin ấy phải sống động, mời gọi bạn đến với Chúa, chứ không để những thử thách lôi bạn đi xa Ngài; thứ đến, niềm tin ấy phải được đặt vào chính con người của Đức Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa, chứ không vào ai khác hay một điều gì khác.

Chia sẻ: Nhiều người có tính “hữu sự vái tứ phương” khi gặp tai ương hoạn nạn thì thần phật nào cũng khấn vái. Là ki-tô hữu, thái độ đó có len lỏi vào trong cách ứng xử của bạn không?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm lời thánh Phao-lô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó” (2Tm 1,12).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho niềm tin này như ánh sao dẫn con vượt qua những thử thách gian truân đến với Chúa. Amen.

28/07 – Thứ Ba tuần 17 thường niên.“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế...
28/07/2026

28/07 – Thứ Ba tuần 17 thường niên.
“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.
Lời Chúa: Mt 13, 36-43
Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”.

Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Suy niệm: Đỉnh cao của một nền giáo dục hay rộng hơn, của cả nền văn minh là gì? Ta có thể có nhiều đáp án, một trong những câu trả lời được đồng thuận hơn cả là lòng bao dung. Dung là chứa đựng, bao là bọc lấy. Bao dung là nỗ lực tích cực hiểu niềm tin, thực hành và thói quen của người khác mà không nhất thiết chia sẻ, chấp nhận những điều ấy. Thiên Chúa bao dung khi Ngài chấp nhận kẻ xấu, người tốt sống chung với nhau. Ngài kiên nhẫn khi đợi đến mùa gặt, ngày cánh chung, mới tách biệt người tốt khỏi kẻ xấu. Trong tự nhiên, cỏ lùng mãi là cỏ lùng, nhưng về phương diện tâm linh, người xấu có thể trở thành người tốt. Thiên Chúa bao dung, kiên nhẫn đợi chờ mùa gặt với nhiều cỏ lùng hoá nên lúa đồng.

Mời Bạn: Bất bao dung là dấu hiệu đầu tiên của một nền giáo dục lệch lạc: không thể chấp nhận khác biệt của tha nhân, mất kiên nhẫn trước thói quen, sở thích không giống mình của người khác. Là con cái Nước Trời của hạt giống tốt, bạn được mời gọi sống bao dung, kiên nhẫn với người lân cận có nhiều khác biệt với mình. Bạn thực hành lòng bao dung ấy thế nào trong chính gia đình, cộng đoàn hay đoàn thể của bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi tập không khó chịu, bực tức khi người chung quanh có lối sống khác biệt với mình. Hơn nữa, tôi vui vẻ chấp nhận lối sống khác biệt ấy, vì hiểu rằng họ không phải là tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng gieo lúa tốt vào cánh đồng thế gian, nhưng Chúa cũng bao dung chấp nhận cỏ lùng sống chung đụng với lúa tốt. Xin cho con noi gương Chúa, sống bao dung và kiên nhẫn với nhau. Amen.

28/07 – Thứ Ba tuần 17 thường niên. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các ...

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/07/20261. Khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân của giáo xứ hôm nay là hạn chót để đăng ký. Xin liên h...
26/07/2026

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/07/2026

1. Khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân của giáo xứ hôm nay là hạn chót để đăng ký. Xin liên hệ với văn phòng để biết thêm chi tiết.

2. Thứ sáu tuần này, mời anh chị em giáo khu I (Giáo khu Thánh Quý) tham dự thánh lễ lúc 5:30 chiều nhân ngày lễ thánh Inhaxio Loyola linh mục theo lịch phụng vụ giáo hội và cũng là ngày nhớ thánh Phêrô Đoàn Công Quý tử đạo.

3. Chúa nhật tuần sau ngày 2/8 không có cử hành Thánh Phêrô Julianô Eymard, Linh mục là bổn mạng của nhóm thừa tác viên thánh thể, xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thừa tác viên thánh thể của giáo xứ.

4. Số tiền anh chị em giúp cho nhà thờ Hoằng Phước vào chủ nhật tuần trước được 790 triệu đồng cha sở nhà thờ Hoằng Phước hết lòng cám ơn cộng đoàn.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân của giáo xứ hôm nay là hạn chót để đăng ký. Xin liên hệ với văn phòng để biết thêm chi tiết. Thứ sáu tuần này, mời anh chị em giáo khu I (Giáo khu Thánh Quý) tham dự thánh lễ lúc 5:30 chiều nhân ngày l.....

24/07/2026

24/07 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên.
“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”.
Lời Chúa: Mt 13, 18-23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường.

Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã.

Hạt rơi vào bụi g*i, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được.

Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

Suy niệm: Khi nhấn mạnh chi tiết “chỉ những người nghe Lời và hiểu, đời sống mới trổ sinh hoa trái,” Chúa Giê-su không nói đến cái hiểu ở bình diện tri thức, nhưng nhắm đến thái độ đón nhận. Người hiểu không hẳn đã nắm bắt hoàn toàn nội dung, ý nghĩa của Lời được ban cho mình, họ có thể chưa hiểu thấu hết về Lời ấy, nhưng vẫn đặt niềm tin tưởng vào Lời được nói với mình. Họ đón nhận Lời Chúa không phải như một kiến thức thêm vào kho hiểu biết của mình, nhưng như là sức sống, ánh sáng giúp họ đạt đến sự tự do, hạnh phúc đích thực. Vì thế, họ không chỉ nghiền ngẫm, để cho Lời chất vấn, soi sáng, mà còn kiên trì thực hành Lời Chúa, để cho Lời ấy biến đổi mình mỗi ngày từ nếp nghĩ đến lối sống.

Mời Bạn: Ngày hôm nay Chúa vẫn trao ban Lời của Ngài cho bạn và tôi cách vô điều kiện; Lời ấy đã được gieo vào lòng chúng ta, và có sức cứu độ linh hồn chúng ta (x. Gc 1,21c). Tuy nhiên, chỉ những ai đón nhận Lời Chúa với thái độ khiêm tốn, kiên trì đem ra thực hành thì mới tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm (x. Gc 1,25), cũng như đời sống mới trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước.

Sống Lời Chúa: Bạn dành vài phút mỗi sáng, xin Chúa soi sáng và trợ giúp bạn thực hành Lời Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn đón nhận Lời Chúa với tất cả niềm tín thác. Xin cũng giúp chúng con thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Hầu giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn tỏa sáng niềm vui Tin Mừng cho mọi người. Amen.

https://www.giaoxutandinh.net/2026/07/24/hat-duoc-mot-tram-hat-duoc-ba-muoi-4/

Send a message to learn more

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2026 (Khóa 21)Xin nhận đơn và đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 21 tại Văn Ph...
14/07/2026

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2026 (Khóa 21)

Xin nhận đơn và đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 21 tại Văn Phòng Giáo xứ từ nay cho đến Chúa Nhật 26/07/2026.

+ Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 21

Khai giảng : thứ hai 03/08/2026 lúc 19 giờ 00.
Kết thúc: 12/2026
Thời gian học: thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 21:00

+ Lớp Giáo lý Hôn Nhân Khóa 21

Khai giảng : thứ sáu 07/08/2026 lúc 19 giờ 00.
Kết thúc: 12/2026
Thời gian học: thứ sáu từ 19:00 đến 21:00

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Xin nhận đơn và đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 21 tại Văn Phòng Giáo xứ, từ nay cho đến Chúa Nhật 26/07/2026. Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 21 Khai giảng : thứ hai 03/08/2026 lúc 19 giờ 00. Kết thúc: 12/2026 Thời gian học: thứ hai v....

Address

289 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Tân Định posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo xứ Tân Định:

Shortcuts

Share