13/08/2026
-Câu gốc hôm nay-
Được Kêu gọi để Yêu
Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn đồng ý với một người khác, bởi vì không có ai giống hệt như bạn. Điều đó có nghĩa là sẽ không ai có cùng một góc nhìn y như bạn về cuộc sống, chính trị, tiền bạc, các mối quan hệ hay tôn giáo. Bạn là độc nhất, và người bên cạnh bạn cũng vậy.
Khi Chúa Giê-xu truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương người khác, Ngài không nói rằng chúng ta phải đồng ý với họ trước. Thực tế, trong sách Ma-thi-ơ, Ngài còn dạy rất rõ rằng chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù của mình (Ma-thi-ơ 5:44). Vậy nếu tình yêu dành cho tất cả mọi người—thì tình yêu đó trông như thế nào?
Tình yêu biết đặt người khác lên trước.
Tình yêu tìm kiếm điều tốt đẹp nơi người khác.
Tình yêu thể hiện sự tôn trọng.
Tình yêu tìm kiếm sự hiệp nhất.
Tình yêu không ích kỷ.
Tình yêu bày tỏ sự nhẫn nại.
Yêu thương có nghĩa là cho đi chính mình. Tình yêu đòi hỏi chúng ta mở lòng với những người có thể làm tổn thương mình, và nghĩ đến nhu cầu của người khác trước khi nghĩ đến nhu cầu của bản thân. Yêu người khác theo cách này không hề dễ dàng—nhưng đó chính là cách Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta.
Khi chúng ta yêu thương mọi người như Chúa Giê-xu, chúng ta phản chiếu tình yêu của Ngài ra thế giới, và điều đó góp phần xây dựng vương quốc của Ngài trên đất này cũng như ở trên trời.
Sẽ luôn có những điều mà chúng ta phải “đồng ý là không đồng ý.” Sẽ luôn có những người mà chúng ta không hiểu hoặc không cảm thấy gần gũi. Sẽ vẫn có những lúc chúng ta bị tổn thương và vô tình làm tổn thương người khác. Nhưng mệnh lệnh yêu thương con người của Chúa Giê-xu không phụ thuộc vào cảm xúc hay hoàn cảnh của chúng ta.
Vì vậy, nếu chúng ta muốn thế giới được biến đổi một cách mạnh mẽ bởi tình yêu của Ngài, thì chúng ta cần học cách gạt bỏ những khác biệt sang một bên, và yêu thương nhau như chính Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta.