04/04/2019
Tương truyền rằng con cháu Adam và Eva sau khi phạm tội rồi bị đuổi khỏi vườn địa đàng đã sinh sôi nảy nở khắp mặt đất. Từ tội nguyên tổ (tội bất tuân của Adam và Eva là 2 người được xem là tổ tiên của loài người theo đạo Thiên Chúa) cùng với tội lỗi ngày càng tăng, họ mất ơn nghĩa với Chúa. Nhưng vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã sai con một của mình là Chúa Jesus (Giê-su) hạ phàm, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tội nhân gian.
Đến năm 30 tuổi Chúa Giê-su bắt đầu rời quê hương Nazareth nơi Ngài sinh ra và rao giảng tin mừng. Trong một lần cùng các môn đệ vào thành Jerusalem vào dịp Lễ Vượt Qua (nghi lễ của người Do Thái), Người được dân chúng đón tiếp bằng cây lá vẫy mừng và được tung hô là “con vua Đa-Vit”.